Có thể thấy sự đổi thay tích cực ở những làng quê từ cơ sở vật chất cho đến ý thức con người sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu chung ấy vẫn còn nhiều điều trăn trở về lối sống, cách suy nghĩ của một bộ phận thanh niên nông thôn trong thời kỳ hội nhập.
![]() |
Thanh niên tình nguyện giúp dân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh minh họa: Y.N |
Mới đây, khi về quê thăm người thân, tôi vô tình nghe bà con bàn tán chuyện chú Tư hàng xóm bỗng dưng có cô con dâu… ngang hông. Chuyện bắt đầu khi H. - con trai chú lên mạng “chát” và quen với một cô gái. Quen biết không được bao lâu, vào dịp nhà H. có tổ chức tiệc nên cô gái này về chơi và tá túc lại hơn nửa tháng. H. và gia đình cũng chỉ biết vỏn vẹn thông tin là quê cô gái ở Long An. Điều đáng nói là, tuy chỉ tìm hiểu nhau qua mạng xã hội, vậy mà khi gặp mặt nhau, hai bạn trẻ đã sinh hoạt chẳng khác gì vợ chồng son khi cùng ăn chung mâm, cùng ngủ chung giường. H. và cô gái ấy tự nhiên gọi “chồng” xưng “vợ” như thể đã cưới hỏi và không ngần ngại thể hiện những cử chỉ yêu đương trước mặt mọi người. Và chẳng bao lâu thì mối tình này chấm dứt trong lặng lẽ.
Trên đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về suy nghĩ, quan niệm, lối sống “tân tiến” của nhiều bạn trẻ nông thôn khiến mọi người cảm thấy lo ngại. Trong khi toàn xã hội đang chung tay thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở cơ sở, thế nhưng vẫn có một bộ phận thanh niên thờ ơ đứng ngoài cuộc. Nhiều cán bộ đoàn ở ấp cho biết, vận động thanh niên tham gia tình nguyện không dễ dù nhiều bạn trẻ không mấy khi bận bịu công việc làm kinh tế.
Ở lứa tuổi thanh niên, thay vì chí thú làm ăn thì không ít bạn trẻ ở các vùng quê hiện nay lại lao vào các trò đỏ đen, rượu chè, lêu lỏng và thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật. Trong đó nổi cộm nhất vẫn là vấn đề vi phạm Luật Giao thông. Họ lái xe trong tình trạng nồng nặc mùi bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… Một trường hợp ở Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), vì chơi bời lêu lỏng không lo làm ăn bị cha la rầy đã xuống tay sát hại cha mình một cách tàn bạo. Những câu chuyện đau lòng ấy xuất phát từ lối sống không lành mạnh của một bộ phận giới trẻ ở nông thôn. Những tồn tại ấy như những gam màu xám làm mất đi vẻ đẹp của bức tranh sinh động khắc họa về phong trào xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới không chỉ mới về cơ sở vật chất mà con người cũng cần đổi mới theo hướng tích cực, mạnh dạn loại bỏ những lạc hậu cản trở sự phát triển của xã hội, đồng thời gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Giới trẻ là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc đổi mới, hội nhập nhưng phải biết chọn lọc. Để làm được điều này đòi hỏi vai trò từ chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn Thanh niên.
Tuấn Anh