Chủ nhật, 9-11-25 18:11:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thắp sáng ước mơ từ cuộc thi viết “Thầy trò cùng vượt khó”

Báo Cà Mau (CMO) Nhằm tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và tôn vinh thầy, cô giáo tâm huyết với nghề, hết lòng thương yêu, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trong học tập, nhiều năm qua, cuộc thi viết “Thầy trò cùng vượt khó” đã chấp cánh cho rất nhiều hoàn cảnh được tiếp nối ước mơ con chữ.

Đây là năm thứ hai Báo Cà Mau phối hợp với Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức thành công cuộc thi này. Cuộc thi đang ngày càng khẳng định được ý nghĩa và tính nhân văn, là động lực để cho các em học sinh vươn đến thành công. Từng tác phẩm, câu chuyện gắn kết thêm tình thầy, trò sâu sắc.

Đầy ý nghĩa nhân văn

Đoạt giải nhất trong cuộc thi với tác phẩm “Bay cao ước mơ”, tác giả Nguyễn Thị Mai, đến từ đơn vị trường THCS Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, xúc động: “Cuộc thi đã thắp sáng ước vọng hiếu học và tôn vinh lên những tấm gương nhà giáo hết lòng giúp đỡ học sinh. Tôi giảng dạy đã nhiều năm, từng gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le nhưng giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Chính cuộc thi đã kéo gần khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, xóa tan mọi rào cản giúp chúng tôi cảm thông, sẻ chia phần nào thiếu thốn của các em trong cuộc sống hiện tại”.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Cà Mau, đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các bài viết của cuộc thi Thầy trò cùng vượt khó lần 2.Ảnh: Phong Phú

Khác với những cuộc thi khác, với "Thầy trò cùng vượt khó", mỗi câu chuyện là những cảm xúc chân thật của chính tác giả về hoàn cảnh, số phận của nhân vật. Chính sự tiếp xúc, gắn bó chân thành đó đã đưa người đọc đến với những cung bậc cảm xúc đặc biệt giữa tình thầy trò.

Với tác phẩm “Em muốn thực hiện ước mơ của chị” đoạt giải Nhì, của cô Trương Thị Dư, giáo viên trường THCS Tân Hưng, huyện Cái Nước, thể hiện những ước mơ giản đơn nhưng cao cả của cậu học trò nghèo Nguyễn Nhật Linh, học sinh lớp 8B, trường THCS Tân Hưng. Cố gắng học giỏi, trở thành một chiến sĩ công an không chỉ là ước mơ của Linh, mà đó còn là ước mơ của người chị đã mất của Linh. Ba mẹ đi làm thuê để kiếm tiền Linh ăn học. Hoàn cảnh nghiệt ngã, nỗi đau mất chị đã khiến Linh trở nên ít nói, ít tâm sự với ai. Cô Trương Thị Dư chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất của tôi không phải là đoạt giải mà là qua cuộc thi này, mong rằng hoàn cảnh của Nhật Linh sẽ được biết đến để em được hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ của mình”.

Nhà báo Nguyễn Danh, Phó tổng biên tập báo Cà Mau, trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Phong Phú.

Là người từng chứng kiến sự nỗ lực không ngừng trong học tập của em Lương Khả Aí đã giúp tác giả Lưu Lâm Chiêu đến từ Trường THCS Tân Phong, huyện Thới Bình đoạt giải 3 trong cuộc thi với tác phẩm “Khả Ái - cô học trò giàu nghị lực”. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh khốn khó của gia đình, khâm phục nghị lực, tinh thần thép mong muốn được đến trường của Khả Ái là những gì đọng lại sau bài viết của tác giả Lâm Chiêu. Cô chia sẻ: “Khả Ái sinh ra sức khỏe vốn không tốt, gia đình em lại rất nghèo, không có đất sản xuất phải đi làm mướn nhưng Ái lại rất ham học. Là một giáo viên, cũng là hàng xóm nên hơn ai hết tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến vì nghèo khó mà nhiều bận gia đình buộc phải cho em nghỉ học”.

Ước mơ con chữ được tiếp nối

Không có mặt trong lễ trao học bổng nhưng hoàn cảnh của em Võ Nhựt Tân, trường THCS Thành Vọng, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi làm nhói lòng những ai nghe phải câu chuyện của em. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng phải đối diện với căn bệnh ác tính, hơn 6 tháng nay, em phải lên xuống bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để chữa trị. Thoi thóp trên giường bệnh nhưng mỗi phút giây Tân đều khao khát được trở lại mái trường.

Mợ của Tân, đại diện gia đình, cho biết: “Vừa hạnh phúc, vừa xúc động khi cháu Tân được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía nhà trường để có được suất học bổng, phần nào trang trải viện phí và thuốc men”.

Em Nguyễn Minh Trí, học sinh lớp 12C, trường THPT Hồ Thị Kỷ, TP. Cà Mau phấn khởi vì phần quà “lớn”. Không được may mắn, đủ đầy như các bạn cùng trang lứa, ba mẹ bán rau ở tận Khu công nghiệp Khí – điện – đạm, chắt chiu dành dụm tiền cho em ăn học. Riêng bản thân em lại bị khuyết tật bẩm sinh ở cổ, cơn đau hành hạ mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng dường như những khó khăn ấy vẫn không làm em chùng bước. Với ước mơ bước vào ngành Kế toàn tài chính của trường Đại học Văn Lang, em vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, cố gắng trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và thầy cô đã luôn động viên, ủng hộ. Em chia sẻ: “Được sự quan tâm, chia sẻ của các thầy cô và mọi người, em sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng gia đình và thầy cô.”

Những tấm áo trắng đã ngả màu, đôi dép tổ ong, cử chỉ bẽn lẽn xen lẫn vui mừng khi được xướng tên, gương mặt lem luốc mệt nhoài vì phải vượt chặng đường xa... là tất cả những gì đọng lại sau những nụ cười tươi rói của các em. Đâu đó vang vọng lên “con có tiền đi học tiếp rồi” làm nhói lòng người nghe.

Thật vậy, suất học bổng là những món quà động viên, san sẻ mà cộng đồng trao đến các em, tiếp thêm nghị lực để những tấm gương ham học, muốn học và đang học sẽ được học để sớm chạm tay vào ước mơ của mình trong tương lai.

Yến Nhi – Thảo Mơ

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó” năm 2016 đã thu hút đông đảo thầy cô giáo ở các trường từ tiểu học đến THCS, THPT trong tỉnh tham gia. Có tổng số 291 bài dự thi, tăng 190 bài so với năm 2015. Ban Tổ chức đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, nhằm động viên, khuyến khích những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, dịp này, Ban Tổ chức còn trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo là những nhân vật từ cuộc, mỗi suất 1 triệu đồng, do VietinBank chi nhánh Cà Mau tài trợ.

Dấu ấn của cuộc thi không chỉ để lại bằng những dòng cảm xúc chân thật về tình thầy trò mà thông qua mỗi nhân vật, hoàn cảnh, câu chuyện, ta biết thêm ở đâu đó trong những mái trường còn có những cô, cậu học sinh cần lắm sự giúp đỡ từ cộng đồng.

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.