Thứ hai, 10-11-25 11:32:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thầy giáo Nguyễn Minh Sáng: Chắt chiu những mùa “quả ngọt”

Báo Cà Mau Với 34 tuổi đời, 12 tuổi nghề, thầy giáo Nguyễn Minh Sáng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Sử - Ðịa - Giáo dục công dân, Trường THPT Cái Nước là một trong những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ðịa lý và rèn luyện học sinh cá biệt. Năm học 2013-2014, thầy đạt danh hiệu giáo viên giỏi vòng tỉnh.

Với 34 tuổi đời, 12 tuổi nghề, thầy giáo Nguyễn Minh Sáng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Sử - Ðịa - Giáo dục công dân, Trường THPT Cái Nước là một trong những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ðịa lý và rèn luyện học sinh cá biệt. Năm học 2013-2014, thầy đạt danh hiệu giáo viên giỏi vòng tỉnh.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước, cũng như bao trẻ em nghèo trong xóm, ngày ngày cậu bé Sáng phải băng đồng, lội ruộng với đoạn đường dài hơn 4 km để tìm cái chữ và định hướng cho tương lai. Nhà chỉ có vài công ruộng, lo cái ăn đã vất vả lại phải trả nợ thay cho người chú, cha Sáng phải cầm cố hết mấy công ruộng, phương tiện kiếm sống của gia đình. Không còn ruộng đất, cha mẹ Sáng phải đi làm thuê nên trong 6 anh em, chỉ mình Sáng được đi học. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Sáng cố hết sức học tập. Những ngày ngồi trên ghế nhà trường, chính sự tận tuỵ của thầy cô đã làm cho Sáng hiểu rằng nghề dạy học là một nghề cao quý, Sáng luôn ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên để tiếp bước thầy cô dìu dắt thế hệ tương lai...

Ðậu Ðại học Sư phạm Ðịa lý, ngoài giờ lên giảng đường, Sáng phải tìm việc làm thêm. Làm gia sư, phụ bán quán cà phê, giữ xe mướn... Sáng không nề hà vất vả, miễn có thu nhập để tiếp tục đi học. Nhờ biết sắp xếp thời gian hợp lý nên 4 năm học đại học, Sáng có 3 năm được xếp loại xuất sắc, được nhận học bổng. 

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, Sáng được nhận vào Trường THPT Cái Nước để giảng dạy. Là học sinh cũ nên Sáng luôn được thầy cô và Ban Giám hiệu tận tình giúp đỡ. Sáng cố gắng học hỏi kinh nghiệm kết hợp với những gì được học ở trường, nên chỉ năm thứ 2 về trường, Sáng được phân công dạy lớp 12 và dạy hướng nghiệp cho học sinh.

Sáng cho biết, bản thân luôn coi trọng môn học mà mình phụ trách nên luôn chịu khó học hỏi, rèn luyện để dạy thật tốt. Quan điểm của Sáng là mỗi tiết dạy phải tạo ra sự mới lạ để hấp dẫn học sinh, lúc lên lớp phải nghiêm túc, nhưng cũng không nên tạo áp lực cho học sinh. Ðây cũng là biện pháp làm cho học sinh không coi môn Ðịa lý là môn phụ, theo đó sẽ khơi dậy được tình yêu môn học trong học sinh.

Ðể có đội học sinh giỏi, bản thân thầy Sáng hằng năm đều phải đi “sưu tầm” từng em một từ năm đầu tiên vào cấp 3 và khuyến khích các em đầu tư đúng mức cho môn học này. Tối thứ 6 nào thầy cũng đi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Với nhiệt huyết của mình, thầy đã truyền cho học sinh lòng đam mê và tư tưởng quyết tâm “phải đạt kết quả” nên không chỉ đội học sinh giỏi mà lớp thầy chủ nhiệm tỷ lệ tốt nghiệp và đậu đại học năm nào cũng đạt cao.

Không chỉ là một tổ trưởng chuyên môn luôn có trách nhiệm, thường xuyên tổ chức dự giờ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, tay nghề, thầy Sáng còn là một Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệt tình, năng động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự nỗ lực của mình, nhiều năm liền thầy giáo Sáng được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều giấy khen của ngành. Ðặc biệt, năm học 2014-2015, thầy Sáng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Lai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Thầy Sáng là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ðịa lý. Năm học nào môn này cũng có học sinh giỏi vòng tỉnh. Năm học 2014-2015, đội học sinh giỏi môn Ðịa lý của trường gồm 7 học sinh đi thi vòng tỉnh đều đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Ðặc biệt, có 1 học sinh đoạt giải Ba môn Ðịa lý vòng quốc gia. Không chỉ vậy, thầy Sáng còn là một Phó Chủ tịch Công đoàn năng nổ, luôn hoàn thành xuất sắc công việc mình phụ trách. Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đều rất an tâm khi giao nhiệm vụ cho thầy Sáng”./.

Huỳnh Châu

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.