Là thế hệ không trực tiếp cầm súng trong những ngày đất nước còn bom gầm pháo dội, họ lớn lên trong niềm tự hào của một đất nước độc lập, tự do. Để xứng đáng với những hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân, những người trẻ đang ngày đêm hăng say lao động, miệt mài cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần làm giàu đẹp quê hương…
Thạc sĩ Tô Việt Thu
xây dựng quê hương bằng việc đào tạo tốt đội ngũ kế thừa
Ba mẹ mất sớm, con đường học vấn của Thu là cả một hành trình đầy gian khổ. Không có điều kiện đi thi đại học như bạn bè, cô đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu. Sau 2 năm học với điểm số đạt yêu cầu, Thu chuyển vào Đại học Cần Thơ chuyên ngành Anh văn. Tốt nghiệp đại học, cô trở về công tác tại nơi đã “cưu mang” mình. Nhờ bản lĩnh và năng lực, Thu được cử đi học cao học Ngôn ngữ Anh văn tại Hà Nội. Đến khi trường Đại học Bạc Liêu chính thức được thành lập, Thu được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.
Năm 2006, Thu tham gia chuyến tàu Thanh niên (TN) Đông Nam Á giao lưu với 11 quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản; được học bổng du học Anh văn tại Mỹ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ngoài công việc ở trường Đại học, Thu còn là phiên dịch viên phục vụ các đoàn khách nước ngoài đến Bạc Liêu làm việc; phục vụ tốt các giải quần vợt quốc tế tổ chức tại Bạc Liêu. Với nhiều thành tích trong công tác ở trường, cũng như hoạt động đối ngoại của tỉnh, Thu đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh…
Là người con của quê hương Bạc Liêu giàu truyền thống, thế hệ trưởng thành trong thời bình ai cũng mong muốn góp sức để cống hiến, kiến thiết quê hương. Và với Tô Việt Thu, việc đào tạo đội ngũ kế thừa, trang bị tốt kiến thức chuyên môn, giáo dục truyền thống anh hùng của các bậc tiền hiền… cho thế hệ trẻ chính là góp phần xây dựng quê hương.
Phạm Thành Phước
xứng đáng với thế hệ mang tên Bác Hồ
Từng giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Đông Hải trong thời gian gần 8 năm, Phạm Thành Phước được ví như “cánh chim đầu đàn”, người “giữ lửa” nhiệt huyết giúp thế hệ trẻ hăng say xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… của địa phương. Phước đã đi sâu, đi sát từng phong trào, hành động thiết thực của tuổi trẻ, có nhiều đóng góp trong công tác vận động, tập hợp TN.
Nhớ về những ngày đầu tái lập huyện Đông Hải, lực lượng TN còn thưa vắng, nhiều TN còn chưa biết thế nào là tổ chức Đoàn; hoặc nếu tham gia thì vẫn không hiểu hết vai trò, nhiệm vụ, quyền lợi… của TN khi vào tổ chức này. Vì thế, để công tác Đoàn phát triển mạnh, công việc cần kíp nhất là tập hợp, củng cố và phát triển lực lượng. Cái khó là địa bàn dân cư rộng, các ấp, xã lại cách xa nhau, phương tiện đi lại chủ yếu bằng đò và “cuốc bộ” nên đã có không ít lần Phước phải ngủ lại ở nhà dân vì mưa to, trễ đò... Nhưng chính những lần “thị sát” gian khổ đó đã giúp Phước phần nào hiểu được tâm tư, nguyện vọng của TN, gieo vào lòng họ nhiệt huyết cống hiến và niềm tin mãnh liệt vào tổ chức Đoàn…
Năm 2008, Phước được Ủy ban Quốc gia về TN Việt Nam chọn tham gia Nhóm Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) trong khuôn khổ “Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ 2008” tại Nhật Bản. Đây là cơ hội để Phước học hỏi, mở rộng kiến thức về nông nghiệp - nông thôn, phục vụ hiệu quả cho công tác mình kiêm nhiệm khi về Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TNNT - CNĐT - LLVT và hiện tại là Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Dù ở vai trò, cương vị nào, Phước cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sâu sát với các phong trào tình nguyện của TN; luôn xung kích, sáng tạo trong công tác tổ chức, tập hợp lực lượng.
Theo Phước, để hoạt động Đoàn phát triển mạnh thì địa phương phải tạo công ăn việc làm ổn định, xây dựng địa điểm vui chơi lành mạnh cho TN; giúp họ định hướng, xây dựng ước mơ, hoài bão… Với những đóng góp của mình, Phước xứng đáng với thế hệ được mang tên Bác Hồ.
Lương Quý Thái
người kỹ sư trẻ không ngừng cải tiến kỹ thuật
Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và nhạy bén là những đặc điểm nổi bật rất dễ nhận ra ở chàng kỹ sư trẻ Lương Quý Thái (Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình giao thông Bạc Liêu, trực thuộc Sở GT-VT). Sinh năm 1979, quê ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), Thái là “con rể” của tỉnh Bạc Liêu. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Thái đã được Sở GT-VT Bạc Liêu cấp tiền “nuôi dưỡng”.
Qua 10 năm cống hiến trong ngành Giao thông, Thái luôn xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo ngành: 8 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thành tích ấy chính là kết quả của những tháng ngày thấm đẫm mồ hôi trên từng dự án, công trình. Với tư cách là giám sát A, người được giao kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán công trình giao thông sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và vốn trái phiếu Chính phủ, hiệu quả làm việc của Thái được đánh giá có nhiều sáng tạo. Những công trình in đậm dấu ấn của Thái có thể kể đến là đường Lê Duẩn, đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu). Với vai trò tham mưu cho ngành, hiệu quả về sự sáng tạo, cải tiến của Thái đã làm giảm đi số hộ bị giải tỏa trắng, giảm kinh phí giải phóng mặt bằng, tăng tính khả thi dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công… Đáng chú ý, để khắc phục tình trạng thừa vốn, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Trung ương giao, người kỹ sư trẻ tuổi này đã mạnh dạn đề xuất bổ sung một số hạng mục công trình của từng dự án ở các tuyến đường liên huyện mang lại tiện lợi rất lớn cho việc lưu thông xe cộ, được chính quyền các địa phương đánh giá cao.
“Là cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh Bạc Liêu, Lương Quý Thái đã có nhiều nỗ lực và cống hiến nhiệt huyết, rất xứng đáng là người trẻ tuổi tiêu biểu của ngành” - ông Ngô Hữu Dũng, Giám đốc Sở GT-VT nhận xét.
Kỹ sư Long Văn Nghĩa
sáng tạo và dấn thân
Tham gia công tác năm 2004, vào thời gian này, Nghĩa cũng là người đầu tiên của tỉnh thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá bống mú trong ao đất vùng biển Bạc Liêu. Sang năm 2005, Nghĩa tiếp tục là người tiên phong trong tỉnh sản xuất giống cua biển thành công bằng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Đến năm 2010, Nghĩa càng được nhiều người biết đến khi sản xuất nghêu giống nhân tạo thành công tại Bạc Liêu. Năm 2012, Nghĩa nuôi thử nghiệm thành công cá chim trắng vây vàng trong ao nuôi tôm. Và trong năm 2013 này, Nghĩa đang thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 3 giai đoạn: từ nau (tôm mới đẻ) đến 15 ngày tuổi, từ 15 - 30 ngày tuổi và sau 30 ngày tuổi được nông dân đặc biệt quan tâm.
Nghĩa tâm sự: “Sở trường của tôi là thích khám phá cái mới và theo đuổi nó tới cùng”. Trong vai trò cán bộ khuyến ngư, kết quả nghiên cứu của Nghĩa không chỉ cung cấp sản phẩm mới cho người nuôi mà còn nhiệt tình hỗ trợ kỹ thuật giúp họ nhân rộng mô hình, theo dõi tới ngày thu hoạch. Nghĩa cho biết, mô hình nuôi cá bống mú trong ao đất đã có hơn 10 hộ tham gia trên diện tích 20ha, thu nhập mỗi hộ hàng trăm triệu đồng/năm. Còn nguồn cua giống nhân tạo của Nghĩa cung cấp cho biết bao hộ xóa đói giảm nghèo nhờ tỷ lệ nuôi thành công cao, chi phí thấp… Riêng nguồn nghêu giống của Nghĩa cung cấp chủ yếu cho HTX Thắng Lợi và bán ra các tỉnh ngoài. Hiện, Nghĩa đang có kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật nuôi nghêu và hỗ trợ giống giúp HTX Thắng Lợi thoát khỏi bờ vực giải thể.
Riêng ở góc độ ứng dụng mô hình, hoạt động sản xuất cua giống của kỹ sư Long Văn Nghĩa doanh thu bình quân 1 tỷ đồng/năm, bán cá bống mú thương phẩm 1,5 tỷ đồng/năm và tiền bán nghêu giống được khoảng 250 triệu đồng/năm.
Với bề dày thành tích của mình, Long Văn Nghĩa được vinh danh TN thời đại Hồ Chí Minh; được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của và nhiều bằng khen của các bộ, ngành; UBND tỉnh tuyên dương TN đạt thành tích cao trong lĩnh vực nông nghiệp…
Kim - Tấn