Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương rất quan tâm và cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người kém may mắn trong xã hội…, để mọi người, mọi nhà đều có tết.
Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể các địa phương đều dành nguồn kinh phí, vật chất, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện... chủ động triển khai các hoạt động quyên góp, vận động nguồn lực giúp người nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn có thêm điều kiện đón tết. Những chuyến tàu, đoàn xe chở quà tết bằng cả tấm lòng, sẵn sàng đến với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ở mọi miền đất nước, nhất là nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc chăm lo thiết thực đời sống người nghèo, gia đình chính sách; bảo đảm an sinh và công bằng xã hội.
Để người nghèo, gia đình chính sách được thụ hưởng kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, cùng sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội trong dịp tết, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương. Cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cuối năm để chủ động triển khai thực hiện, nhất là việc bình xét, thống kê chính xác đối tượng chính sách, người nghèo để trợ giúp thiết thực, đúng địa chỉ, đối tượng. Quà Tết phải phù hợp, thiết thực với từng đối tượng. Những sai phạm trong hoạt động này trong các dịp tết trước đây cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, nhất thiết không để tái phạm.
Chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công… là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Vì vậy, đây phải thật sự là một việc làm tự nguyện, thiện nguyện, với tình cảm trong sáng và trách nhiệm cao, để mùa xuân ấm áp, an vui đến với mọi người, mọi nhà.
Lại Nguyên