Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, không khí đại lễ tràn ngập khắp nơi, từ các con phố rợp cờ hoa đến những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc được nhắc lại. Ðối với thế hệ đã trải qua chiến tranh, đó là miền ký ức không thể nào quên về những hy sinh, mất mát để giành lấy hoà bình. Ðối với thế hệ trẻ, sinh ra sau ngày đất nước im tiếng súng, đây là dịp để hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, giá trị của độc lập, tự do. Mọi người, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đều chung niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
- Mãi âm vang khí thế hào hùng ngày Tết Độc lập
- Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng Tết Độc lập tại Cà Mau
- Không khí Tết Độc lập trên đất Thủ đô
Nhắc nhớ lý tưởng cách mạng
Trong ký ức của các cựu chiến binh, cảm xúc về ngày 2/9 là những ngày mà tiếng trống cách mạng dồn dập, cờ đỏ sao vàng bừng lên khắp các đô thị, xóm làng. Sau thời gian dài sống trong cảnh nô lệ, từ đây, người dân không còn chịu sự áp bức, hách dịch của bọn cường hào, mà được làm chủ cuộc sống của chính mình.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chanh, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, chia sẻ: “Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa to lớn của độc lập, tự do. Nhưng sau đó nghe mẹ kể lại trong niềm hân hoan, rạng rỡ, tôi cảm thấy rất tự hào về quê hương, đất nước. Từ ký ức thiêng liêng của buổi bình minh độc lập ấy đã thôi thúc tôi nối gót cha, anh lên đường chiến đấu”.
Các bạn đoàn viên, thanh niên quan tâm, thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Chanh.
Tết Ðộc lập đối với thương binh Nguyễn Văn Chanh không phải là nỗi nhớ về quá khứ xa xôi, mà là sự nhắc nhớ về lý tưởng cách mạng và sự hy sinh. Ông Chanh kể, cha ông thời trẻ là du kích xã Biển Bạch, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hy sinh, sau đó người anh thứ sáu hy sinh năm 1970. Khi 16 tuổi, ông tham gia chiến đấu ở Ðội Biệt động thị trấn Thới Bình, rồi chiến đấu giúp nước bạn Campuchia tới năm 1983 mới trở về quê.
May mắn được trở về sau chiến tranh, chứng kiến quê hương, đất nước ngày càng phát triển, ông Chanh rất phấn khởi. Ðặc biệt là địa phương luôn quan tâm, chăm lo nâng cao mức sống gia đình chính sách, người có công. Ông Chanh chia sẻ: “Vừa rồi gia đình tôi được địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà, thay vỏ mộ cho mẹ (Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Niên - PV). Ðây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tôi cảm thấy tự hào vì những đóng góp của mình và của gia đình cho đất nước được ghi nhận, trân trọng".
Hiện nay cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Chanh khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Ông tin tưởng, với sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, chắc chắn quê hương, đất nước sẽ ngày càng phồn thịnh.
Tiếp nối trách nhiệm
Việc lắng nghe và ghi nhớ ký ức của cha ông về những ngày tháng cách mạng gian khổ nhưng hào hùng, chính là cách để thế hệ trẻ trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hiện tại. Hoà bình và độc lập hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của bao lớp người, vì vậy trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp nối gìn giữ và phát huy những giá trị đó để xứng đáng với sự cống hiến to lớn của cha ông.
Ðó cũng là cảm xúc của anh Ðặng Phú Lâm, Phó Giám Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành. Tâm niệm rằng, mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình chính là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ ngày nhận nhiệm vụ tại Trung tâm (ngày 1/7), anh luôn chặt chẽ trong công việc và tham mưu hiệu quả công tác cải cách hành chính đồng bộ. “Chúng tôi quán triệt đến công chức, nhân viên Trung tâm thực hiện nghiêm văn hoá công sở, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp chuẩn mực, văn minh, lịch sự và thân thiện; tuyệt đối không cáu gắt, gây khó dễ, phiền hà cho người dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ hành chính “tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp”. Từ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả”, anh chia sẻ.
Anh Ðặng Phú Lâm tâm niệm, trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải tiếp nối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông.
Qua 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Thành đã tiếp nhận 2.589 hồ sơ thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.
Gần đây, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” được phường thực hiện hiệu quả khi tổ chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà văn hoá các khóm. Ðiều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ gia đình chính sách, người yếu thế, hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần.
Nguyện học tập và làm theo Bác kính yêu
Hoà cùng niềm tự hào của Nhân dân cả nước mừng Tết Ðộc lập, người dân Cà Mau chứa chan cảm xúc nhớ ơn vị lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Theo đó, tại các đền thờ, phủ thờ, khu tưởng niệm Bác Hồ, nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra. Người dân Cà Mau thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Bác kính yêu, nguyện học tập và làm theo lời Bác để xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.
Hoà cùng niềm tự hào của Nhân dân cả nước mừng Tết Ðộc lập, người dân Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Chị Nguyễn Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 11, phường An Xuyên, tâm niệm: “Học và làm theo Bác không nhất thiết phải làm điều gì đó quá lớn lao, mà có thể bắt nguồn từ những việc làm nhỏ nhất. Bản thân tôi đã học tập và làm theo Bác ở khía cạnh về tình yêu thương con người, bằng cách tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.
Nhiều năm qua, chị Nga đã cùng chị em thực hiện mô hình gây quỹ tiết kiệm từ bán rác thải nhựa, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hội viên, vận động hộ khá giúp đỡ hộ nghèo, quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn... Năng nổ trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, chị Nga luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, qua đó góp phần tô đẹp hình ảnh người phụ nữ Cà Mau tự tin, trách nhiệm và tiến bộ.
Tự hào, biết ơn và trách nhiệm là cách người dân Cà Mau chào đón đại lễ Quốc khánh, cùng vươn tới khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông./.
Mộng Thường