Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng khi mới 18 tuổi, 50 năm trôi qua là chừng ấy thời gian bà giữ trọn lời tuyên thệ thiêng liêng trước cờ Ðảng, cờ Tổ quốc: “Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, sống liêm chính, tận tuỵ vì Nhân dân”.
Sau khi nghỉ hưu, tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, với bà, đó là hành trình phụng sự khác - gần dân hơn, trực tiếp sẻ chia với những phận đời còn nhiều mất mát. Tôi đang nói về bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau.
- Thêm điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam ở Đất Mới
- Mang Tết đến với nạn nhân chất độc da cam
- Chăm lo Tết cho nạn nhân chất độc da cam
Những mái ấm nghĩa tình
Biết bà từ lâu nhưng tôi thực sự hiểu về bà từ năm 2019, khi cùng bà - lúc này là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu, rong ruổi công tác. Những chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc về người nữ cán bộ luôn đặt trách nhiệm lên trên mọi khó khăn.
Tôi vẫn nhớ chuyến thăm nạn nhân da cam trong ngày mưa rả rích. Vượt quãng đường hàng chục cây số, đoàn công tác phải tiếp tục di chuyển bằng xuồng nhỏ trên tuyến kênh chằng chịt. Những cơn gió mang theo hơi lạnh thấm da, sóng dập dềnh khiến chiếc xuồng có lúc chao đảo, nguy hiểm. Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, bà vẫn giữ nét bình thản quen thuộc. Ðiều bà quan tâm nhất không phải là sự vất vả của chuyến đi, mà là gia đình những nạn nhân da cam đang mong ngóng sự hỗ trợ.
Ðồng chí Phạm Văn Thiều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, cùng bà Võ Thị Hồng Thoại thăm hỏi, động viên và trao quà tết Bính Ngọ 2026 đến nạn nhân da cam tại Phường Lý Văn Lâm.
Phần lớn nạn nhân da cam sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Muốn đến từng nhà, phải vượt qua nhiều tuyến đường đất nhỏ hẹp, lầy lội. Nhưng với bà và các cán bộ hội, khó khăn, vất vả chưa bao giờ là rào cản.
Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau. Nếu mình không đi đến tận nơi, không tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể hiểu hết họ cần gì để giúp đúng, giúp trúng.
Chứng kiến cuộc sống bệnh tật, thiếu thốn của các nạn nhân da cam, có người còn khả năng lao động nhẹ, có người hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình; bà đã kiên trì kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để gây quỹ hỗ trợ. Từng căn nhà “Mái ấm da cam” được xây dựng không chỉ là chỗ ở, mà còn là niềm tin để các gia đình vượt qua nghịch cảnh.
Ông Huỳnh Công Danh, mạnh thường quân hỗ trợ xây mái ấm da cam, chia sẻ: “Ðiều khiến tôi quyết định đồng hành hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam không chỉ là sự thấu cảm mà còn từ sự tận tâm và minh bạch trong hoạt động hội của bà Võ Thị Hồng Thoại”.
Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt những nạn nhân da cam khi nhận được sự giúp đỡ. Và trong ánh mắt của người phụ nữ gần 70 tuổi ấy, tôi bắt gặp niềm hạnh phúc rất giản dị, đó là hạnh phúc của người được cống hiến.
Nhiệm vụ mới, trách nhiệm lớn hơn
Tháng 7/2025, tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau hợp nhất thành tỉnh Cà Mau, số lượng nạn nhân chất độc da cam tăng lên đáng kể, với hơn 6.700 trường hợp cần hỗ trợ. Ðịa bàn rộng, tổ chức hội ở một số nơi chưa kịp kiện toàn khiến công việc ban đầu gặp nhiều khó khăn. Không chùn bước trước khó khăn mới, mỗi tuần, bà vẫn dành thời gian đi cơ sở, nắm tình hình từng địa bàn. Với bà, công việc của hội không chỉ là vận động hỗ trợ mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình nạn nhân da cam.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu (cũ) trao nhà “Mái ấm da cam” tại huyện Hoà Bình (cũ). Ảnh tư liệu: LÂM NGỌC HOA
Trong chuyến công tác đầu xuân 2026 tại ấp Ðá Bạc, Xã Lương Thế Trân, bà trầm tư kể về những năm tháng hoạt động cách mạng tại vùng đất Cà Mau, nơi bà từng cùng đồng đội tham gia biệt động, sống và chiến đấu ngay trong lòng địch, đối mặt với hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ.
Không ngờ, người mà đoàn đến thăm hôm ấy lại chính là đồng đội năm xưa, ông Bùi Hoàng Nô. Cuộc hội ngộ sau nhiều thập kỷ khiến bà nghẹn ngào khi biết người đồng đội ấy mang di chứng chất độc da cam, không thể sinh con. Niềm vui gặp lại chưa kịp trọn vẹn thì nỗi xót xa đã hiện lên trong ánh mắt bà.
Giữa khoảnh khắc ấy, chiến tranh không còn là câu chuyện của quá khứ, mà hiện hữu ngay trong số phận của người đồng đội trước mặt, như nhắc nhớ day dứt để bà tiếp tục hành trình sẻ chia hôm nay.
Lời tuyên thệ còn vang mãi
Gần 70 tuổi đời, 50 năm tuổi Ðảng, bà Võ Thị Hồng Thoại từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn Ðại biểu Quốc hội khoá XII và khoá XIII tỉnh Bạc Liêu; Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu; và hiện tại giữ cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau.
Bà Võ Thị Hồng Thoại thăm và tặng quà nạn nhân da cam tại Phường Lý Văn Lâm, nhân dịp tết Bính Ngọ 2026.
Ở độ tuổi mà nhiều người chọn cuộc sống nghỉ ngơi, bà vẫn miệt mài với những chuyến đi cơ sở. Lời tuyên thệ với Ðảng của cô gái 18 tuổi năm xưa đến nay vẫn còn vang vọng trong ký ức và trở thành phương châm sống suốt cuộc đời. Bà Võ Thị Hồng Thoại quan niệm rằng: “Ngày nào còn sống là còn góp sức mình cho quê hương, đất nước, cho Nhân dân, một lòng giữ trọn lời tuyên thệ trước cờ Ðảng, cờ Tổ quốc thiêng liêng”./.
Tân Tiến

Truyền hình



Xem thêm bình luận