ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 7-2-25 14:10:34
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau: Nơi chắp cánh những ước mơ

Báo Cà Mau Tối Chủ nhật (30/8), đêm chung kết xếp hạng Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau năm 2015 đã thu hút sự theo dõi của rất đông khán giả. Chương trình thật sự là “bữa tiệc” âm nhạc đúng nghĩa. Bởi các thí sinh đã ca diễn một cách chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, tạo nên những tiết mục ấn tượng. Những tràng pháo tay của khán giả sau mỗi bài hát cứ kéo dài như muốn nổ tung cả khán phòng. Có thể nói đây là chương trình thành công từ trước tới nay.

Tối Chủ nhật (30/8), đêm chung kết xếp hạng Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau năm 2015 đã thu hút sự theo dõi của rất đông khán giả. Chương trình thật sự là “bữa tiệc” âm nhạc đúng nghĩa. Bởi các thí sinh đã ca diễn một cách chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, tạo nên những tiết mục ấn tượng. Những tràng pháo tay của khán giả sau mỗi bài hát cứ kéo dài như muốn nổ tung cả khán phòng. Có thể nói đây là chương trình thành công từ trước tới nay.

 Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau Đỗ Kiến Quốc tặng hoa cho Ban Giám khảo Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau.   Ảnh: QUỐC RIN

Hằng năm, tỉnh Cà Mau có rất nhiều cuộc thi ca hát cũng như những chương trình giải trí, trong đó cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình là một trong các chương trình được mong đợi nhất của các thí sinh cũng như khán giả yêu âm nhạc. Bởi từ lâu, cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình đã chắp cánh cho những ước mơ âm nhạc của những bạn trẻ; và vì cuộc thi đã phục vụ người yêu âm nhạc tỉnh nhà những đêm nhạc chất lượng.

Nhà báo Ngô Ngọc Khuê, Phó Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: “Ðây là cuộc thi truyền thống 2 năm/lần do Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Cuộc thi nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật của Nhân dân, nâng cao chất lượng các chương trình giải trí trên sóng phát thanh - truyền hình Cà Mau và góp phần phát hiện những gương mặt mới, những giọng ca hay, triển vọng phong trào ca nhạc ở tỉnh Cà Mau và các tỉnh, thành phố khu vực ÐBSCL.

Ðể cuộc thi ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng lòng tin yêu của khán giả nhiều hơn, hằng năm Ban tổ chức đều nâng cao chất lượng chương trình cũng như phần tổ chức. Năm nay, ngoài sân khấu được thiết kế hiện đại hơn những năm trước, Ban tổ chức cũng mời những ca sĩ có kinh nghiệm về hướng dẫn cho các thí sinh từ cách biểu diễn, luyện thanh… để các em tự tin hơn khi thể hiện phần thi của mình.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi, nhận xét: “Ðây là cuộc thi hết sức nghiêm túc, mang tính định hướng cho âm nhạc tỉnh nhà. Ban tổ chức rất chuyên nghiệp từ cách tổ chức cho tới sân khấu, mọi thứ thật tuyệt vời. Ðiểm tuyệt vời nữa là cuộc thi này đa phần là thí sinh ở Cà Mau, chỉ vài thí sinh ở các tỉnh khác, những cuộc thi khác thì thí sinh ở địa phương ít lắm”. 

Sau vòng bán kết và chung kết 1, Ban Giám khảo đã chọn 6 thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng chung kết xếp hạng. Có thể nói, năm nay là năm thí sinh “làm khó” ban giám khảo nhất so với từ trước đến nay. Bởi phần lớn các em có học qua trường lớp hoặc có nhiều kinh nghiệm trong ca hát nên biểu diễn “ngang tài ngang sức”.

Ðể thí sinh đều có cơ hội thể hiện thế mạnh của mình, Ban tổ chức quy định mỗi thí sinh hát 1 bài dân ca bắt buộc và 1 bài tự chọn dòng nhạc truyền thống cách mạng hoặc nhạc trẻ. Mở đầu phần thi bắt buộc, thí sinh Trần Thị Diễm Tuyết, đơn vị Sóc Trăng, trình diễn rất thành công bài “Lý cây đa” (dân ca Bắc Bộ), đem lại không khí ấm áp cho khán phòng. Thí sinh Nguyễn Thảo Linh (TP Cà Mau), với bài “Bèo dạt mây trôi”, đem đến cho khán giả cảm xúc trong trẻo và lạ nhưng thiếu bứt phá nên chỉ dừng lại ở mức “tròn vai”.

Là giọng nam duy nhất trong đêm chung kết xếp hạng nên được nhiều người mong đợi, thí sinh Phạm Hoàng Công (đơn vị huyện Cái Nước) đã không phụ lòng khán giả khi thể hiện thành công ca khúc “Lý ngựa ô” (dân ca Nam Bộ), làm cho sân khấu nóng hẳn lên bởi những tràng pháo tay và tiếng reo hò, cổ vũ. Có giọng hát đẹp, sáng và lạ, thí sinh Phan Thị Thuý Huỳnh (đơn vị Cà Mau) đã không mấy khó khăn thể hiện thành công bài "Lý chèo đưa cá Ông" (dân ca Nam Bộ).

Là người có nhiều kinh nghiệm trong thi cử, thí sinh Mai Thị Bảo Trân (đơn vị TP Cà Mau) thể hiện bài "Quê em" - lời mới Tấn Minh, dân ca phát triển theo điệu "Lý chim quyên". Bài này phù hợp với chất giọng, cộng thêm có kinh nghiệm đứng trên sân khấu nên Bảo Trân thể hiện rất rất tự tin, ngọt ngào, tải được nội tâm bài hát.

Có lẽ khán giả dành tình cảm và chờ đợi nhiều nhất cho thí sinh trong phần thi bắt buộc là Nguyễn Thanh Dung đến từ Sóc Trăng. Một cô gái có gương mặt đẹp, giọng ca cao vút đã thể hiện rất thành công trong các vòng đầu, đêm chung kết xếp hạng, Thanh Dung thể hiện bài "Lý Cái Mơn" - lời mới Lê Giang. Thanh Dung xử lý bài hát rất chuyên nghiệp, cách luyến láy có hồn làm cho khán giả không tiếc những tràng pháo tay kéo dài để thể hiện lòng ái mộ.

Sáu thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng.       Ảnh: QUỐC RIN

Nhìn chung, ở vòng ca khúc bắt buộc này, các thí sinh đã hoàn thành một cách xuất sắc các tiết mục của mình.

Ðiều mà Ban giám khảo cũng như ai đã từng theo dõi cuộc thi đều tiếc nuối là một số thí sinh hát bài đầu rất tốt, tốt đến nỗi ban giám khảo nói với nhau “chắc em này nhất rồi”, nhưng đến khi hát bài sau thì quên lời hoặc chọn bài không đúng với chất giọng.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có lời khuyên các thí sinh: “Nên hát bằng nghệ thuật, bằng trái tim, bằng khối óc chớ đừng hát bằng kỹ thuật, vì hát bằng kỹ thuật thì không bằng ai hết, nó không truyền tải được cảm xúc. Bởi có người nói, người bình thường thì cảm xúc từ trái tim lên, nhưng người nghệ sĩ đôi khi cảm xúc từ trên đầu đi xuống. Vì thế, cảm xúc, tâm hồn là quyết định chớ không phải kỹ thuật, “khoe cổ họng” là quyết định”./.

Khởi Huỳnh

Những người “dệt” mùa xuân

Ðối với văn nghệ sĩ, mùa xuân vốn là đề tài vô tận. Qua cảm xúc của mình, họ đã "dệt" nên những sắc xuân rực rỡ, đầy sức sống và rất riêng trong các tác phẩm thi ca, nhạc hoạ.

Mâm cơm ngày Tết

Quê tôi ở Bạc Liêu, giáp bán đảo Cà Mau của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thấy mâm cơm ngày Tết quê mình cứ hằn sâu trong tâm khảm, đi đâu, làm gì cũng nhớ khi mấy ngọn gió chớm xuân len lỏi kéo về.

Về nơi phù sa

Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa "chữa lành". Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng “nghe nói Cà Mau xa lắm”. Tôi và Mẫn học cùng khoá ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.

Nhớ thời diễn hài ở Miền Tây

Hài là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả nói chung và người dân miền Tây nói riêng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Thế nên, cứ đến tết Nguyên đán, bà con lại mong ngóng các đoàn về quê biểu diễn, với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, để ngày Tết được cười “thả ga”.

Khơi nguồn cảm hứng

Trong thế giới đầy biến động của nghệ thuật, có những nghệ sĩ không chỉ chinh phục trái tim công chúng bằng những tác phẩm tuyệt vời mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Một trong số đó là Hoạ sĩ Lý Cao Tấn.

Khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ

Sáng 26/1, tại sân quần vợt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, TP Cà Mau, các doanh nghiệp, các đội lân sư rồng, các câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh và hơn 800 người dân đến xem và cổ vũ.

Bé vui Tết xưa

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại các trường mầm non, không gian ngập tràn sắc xuân với hình ảnh đặc trưng của phiên chợ quê như: thúng, nia, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, cành mai, cành đào, câu đối đỏ...

Xuân Quê hương 2025-Gắn kết kiều bào với nhân dân trong nước

Tối 19/1, Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" - chương trình thường niên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên toàn thế giới đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Danh hài Hồng Tơ - Nhớ thời hoàng kim tấu hài Tết

Danh hài Hồng Tơ không giấu sự tiếc nuối khi thời hoàng kim của tấu hài qua đi, khiến cái Tết cũng đôi phần vơi bớt không khí rộn ràng.

KHI THÁNG CHẠP VỀ

Ai thả chút nắng mềm lên tháng Chạp Mà ngày như chìm giữa khoảng trời đông Sương sớm vẫn ngủ vùi trong ngọn bấc Cho người còn khoe áo lạnh cuối năm