Anh Nguyễn Việt Hải (ngụ ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) và cậu là ông Nguyễn Minh Triệu (ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) tranh chấp nhau việc thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Cho. Vụ việc đã được ấp, xã hòa giải nhưng không thành…
![]() |
| Anh Nguyễn Việt Hải (người thứ hai từ trái sang) bức xúc trình bày về việc người cậu ruột Nguyễn Minh Triệu ngang nhiên mang tủ thờ về nhà mình thờ cúng. Ảnh: M.N |
Trong suốt khoảng thời gian này, ông Triệu tham gia cách mạng thoát ly gia đình đi công tác ở xa. Còn anh Hải vì mồ côi cả cha lẫn mẹ nên được ông bà ngoại và dì (bà Thắng) rước về ở chung với gia đình ngay từ nhỏ. Năm 1980, dì Thắng lập gia đình và năm 1992 thì anh Hải lấy vợ. Song, việc chăm sóc ông bà ngoại và thờ cúng cậu Cho đều do vợ chồng anh Hải và dì Thắng đảm nhiệm. Lần lượt các năm 1985 và 2007, ông bà ngoại của anh Hải qua đời. Kể từ lúc này, việc thờ cúng ông bà ngoại và cậu được anh Hải thực hiện ngay tại căn nhà tình nghĩa mà Huyện đội Vĩnh Lợi cấp vào năm 2003.
Điều đáng trân trọng là suốt thời gian bà Xuyến, ông Bình mất cho đến khi xảy ra tranh chấp, ông Triệu đều về cúng giỗ cha mẹ, anh em, và con cháu trong gia tộc đều thuận thảo, nể phục ông Triệu. Thế nhưng, vào ngày 19/5/2013, ông Triệu về nhà yêu cầu anh Hải đưa các giấy tờ có liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Cho và các biên bản bàn giao căn nhà tình nghĩa. Đồng thời, lấy cả chiếc tủ thờ và các lư hương, trong đó có lư hương thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Cho. Bất bình trước hành động không đúng đạo lý của cậu nên anh Hải đã làm đơn trình báo sự việc với chính quyền địa phương và nhờ giúp đỡ. Tại biên bản hòa giải của xã ngày 17/12/2013 và biên bản đối thoại ngày 9/5/2014, do UBND huyện Vĩnh Lợi tổ chức, ông Triệu cho rằng mình là con trai độc nhất nên nhất quyết nhận thờ cúng cha mẹ và liệt sĩ Nguyễn Văn Cho; còn phía bà Thắng và anh Hải chỉ thống nhất cho ông Triệu thờ cúng ông Bình, bà Xuyến, còn liệt sĩ Nguyễn Văn Cho thì để anh Hải thờ cúng như từ trước đến giờ.
Bà Lê Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Người có công (Sở LĐ-TB&X) cho biết: Vụ việc được UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp giải quyết.
Những người cố cựu, hiểu biết sự việc về gia đình anh Hải đều tỏ thái độ bất bình trước hành vi của ông Triệu. Theo ông Phạm Kim Hôn (65 tuổi) và bà Trần Thị Phấn (75 tuổi) - những người sống lân cận đều khen ngợi vợ chồng anh Hải là người hiếu thảo. Bởi lẽ, lúc ông Bình lâm bệnh nặng, suốt mấy năm ròng rã vợ chồng anh Hải đều chăm sóc ông chu đáo, tận tình, đến khi mất ông Bình hưởng thọ 98 tuổi. Ý kiến của hầu hết những hộ sống gần nhà vợ chồng anh Hải đều cho rằng, nếu ông Triệu cùng bàn bạc thống nhất với em, cháu thì vụ việc đã không phải đưa ra chính quyền, mất đi tình nghĩa ruột thịt thì có gì đau đớn hơn.
M.N

Truyền hình








Xem thêm bình luận