Thứ hai, 2-2-26 00:39:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

TP. Bạc Liêu: Cán bộ và nhân dân ủng hộ việc lập lại trật tự đô thị

Báo Cà Mau

Sau nửa tháng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) của TP. Bạc Liêu, cái được lớn nhất là sự đồng tình, ủng hộ của hầu hết cán bộ, nhân dân. Toàn thể cán bộ từ khóm, phường đến thành phố đều nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc lập lại TTĐT. Đây là điều có ích cho người dân, vừa giúp quản lý nhà nước về TTĐT được chặt chẽ, bài bản hơn. Bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện TTĐT và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu năm 2017 của TP. Bạc Liêu cho biết:

Bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu (bìa trái) thuyết phục người dân sống trên đường Trần Phú nối dài (phường 7) tháo dỡ hàng rào lấn chiếm vỉa hè. 

Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu cam kết sẽ di dời máy phát điện (nằm sau 2 tấm tranh) và bàn ghế… lấn chiếm vỉa hè đường Mai Thanh Thế. Ảnh: N.Q

Thành phố làm một cách bài bản và quyết liệt, có sổ tay nhật ký ra quân lập lại TTĐT, và từ Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đều xuống đường trực tiếp chỉ đạo. Mỗi buổi chiều là lãnh đạo thành phố đi kiểm tra, còn chiều hoặc sáng thứ Sáu thì họp báo tuần. Người dân thấy quyết tâm của cán bộ nên ủng hộ, đồng tình. Từ khi ra quân đến nay, các phường đã thực hiện 75 cuộc lập lại TTĐT với gần 1.500 lượt cán bộ tham gia, qua đó đã xử lý 101 trường hợp, nhắc nhở 726 trường hợp. Có người gắn mái che bán kiên cố vẫn tự giác tháo dỡ, hay các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Đống Đa (phường 5) lâu nay lấn chiếm vỉa hè, giờ trả lại và còn chi tiền lát gạch vỉa hè. Thành phố ghi nhận những trường hợp đó để sau này biểu dương, khen thưởng.

PV: Xin bà cho biết quá trình lập lại TTĐT gặp những khó khăn gì?

Bà Lê Hồng Thu: Có một số cái khó. Các phường 1, 7, đặc biệt là phường 3 có quá nhiều tuyến đường ngang, đường dọc nên dù anh em làm quyết liệt lắm nhưng mình thấy vẫn chưa hài lòng. Cho nên thành phố cho toàn bộ lực lượng xuống hỗ trợ phường 3 và hỗ trợ các điểm nóng của các phường còn lại.

Cái khó nữa là nhiều nhà dân lấn chiếm vỉa hè từ lâu đời nên chưa thể phá dỡ. Hay các bậc tam cấp nằm trên vỉa hè, thành phố tạm thời chưa đập, mà đang nghiên cứu giải pháp giải quyết phù hợp nhất.

Cái khó nữa là vỉa hè của đô thị TP. Bạc Liêu do không quy hoạch từ trước nên có đoạn rộng, đoạn hẹp, thậm chí có đường không có vỉa hè, như đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2 và phường 5) thì bên có, bên không có vỉa hè. Một số phường chưa mạnh dạn tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè, có khoảng 30 trường hợp xây dựng trái phép, thành phố đang mời Chủ tịch UBND phường lên báo cáo các trường hợp này, bởi trật tự xây dựng liên quan đến trật tự vỉa hè. Cùng với đó là còn một vài cán bộ, gia đình cán bộ nhận thức chưa tốt, thiếu tự giác. Vì vậy, tôi đang báo cáo và đề nghị Tỉnh ủy có chỉ thị hay công văn chỉ đạo.

PV: Thành phố sắp xếp chỗ mua bán cho người bị ảnh hưởng của việc lập lại trật tự vỉa hè như thế nào, thưa bà?

Bà Lê Hồng Thu: Nhiều người dân sống nhờ buôn gánh bán bưng trên vỉa hè, mình phải tạo cuộc sống cho người dân. Mỗi phường phải chọn 1 - 2 tuyến đường có vỉa hè rộng để đảm bảo dân sinh, cho người dân tạm thời mua bán trên đó, có thu hoa chi. Các phường sẽ trình danh sách các tuyến đường như vậy để thành phố xem xét, phê duyệt. Đơn cử như cho phép đường Thanh Niên (cổng sau Trường THCS Võ Thị Sáu), đường Nguyễn Huệ (trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là chỗ để xe bán trái cây, ưu tiên cho người có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

PV: Thưa bà, còn việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở khu vực Quảng trường Hùng Vương (phường 1), thành phố sẽ xử lý như thế nào?

Bà Lê Hồng Thu: Chuyện này cũng là một bức xúc của thành phố. Từ ngày Quảng trường Hùng Vương khánh thành, đưa vào khai thác đến nay, chưa có một chủ thể nào được bàn giao chính thống. Không biết UBND thành phố hay là Sở VH-TT&DL quản lý? Song, ở góc độ quản lý nhà nước địa phương, thành phố đã thành lập Tổ quản lý Quảng trường Hùng Vương. Thành phố sẽ đăng ký làm việc với UBND tỉnh, Sở Xây dựng… để thống nhất đưa ra phương án đơn vị nào là chủ thể quản lý quảng trường. Mới đây, có nhà đầu tư muốn xây dựng tuyến đường đi bộ - du lịch nơi đây, nhưng thấy không ổn, họ chuyển sang tuyến đường khác.

Hiện vỉa hè ở khu vực Quảng trường bày hết bàn ghế, không còn đường dành cho người đi bộ. Trong tuần này, thành phố sẽ làm việc với UBND phường 1 để lập lại TTĐT khu vực này.

PV: Xin cảm ơn bà!

Nguyễn Quốc

(thực hiện)

Kêu gọi người dân chung sức xây dựng thành phố

Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đã viết thư kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn chung tay góp sức xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh và thân thiện.

Lãnh đạo thành phố đề nghị tổ chức, cá nhân và nhân dân không mua bán hàng rong trên lòng đường, vỉa hè. Đậu xe đúng quy định trên vỉa hè, đảm bảo trật tự, an toàn, không lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ. Thành phố nhắc nhở bà con chỉ được trưng bày hàng hóa tạm thời phần bên trong vạch đậu xe; không tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường; không làm hư hỏng, mất vệ sinh trên vỉa hè; cấm xây dựng lấn chiếm vỉa hè hoặc tự ý đào, rào chắn vỉa hè trái phép.

Lãnh đạo thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời nghiêm khắc xử lý trường hợp cố tình làm trái. Thành ủy, UBND thành phố mong muốn sự tự giác của người dân để thực hiện trật tự đô thị; cưỡng chế, tháo dỡ là biện pháp cuối cùng.

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.