Chủ nhật, 8-3-26 06:56:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tranh chấp bến đò ngang sông giữa hai hộ dân trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp: Bao giờ mới giải quyết dứt điểm?

Báo Cà Mau

Anh rể (Trần Văn Tâm) cho em vợ (Trần Văn Tú) mượn bến phía trước nhà mình đưa khách ngang sông, nhưng đến khi thấy em “làm ăn được”, anh rể đòi chia quyền lợi từ chuyện đưa đò dẫn tới tranh chấp xảy ra. Trong khi hai bên đều tự mở thêm một bến nằm sát bên nhau, đưa khách chéo nhau theo hình chữ X, mặc cho nguy hiểm chực chờ, nhưng cơ quan quản lý vẫn im lặng.     

Hiện trạng bến đò của ông Tú và ông Tâm đưa rước khách ngang sông chỉ cách nhau chừng 20m. Ảnh: H.D

Đò ai nấy đưa...

Ông Trần Văn Tú (ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) nằm bên bờ trái kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp (theo hướng Bạc Liêu - Cà Mau). Còn ông Trần Văn Tâm (ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) thì nằm bên bờ phải kênh xáng. Theo trình bày của ông Tú, ông được chính quyền xã Phong Thạnh Tây chấp thuận cho mở bến đò đưa khách ngang sông Quản Lộ - Phụng Hiệp liên tục từ năm 2003 đến nay. Phương tiện của ông đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, nộp thuế Nhà nước đúng theo quy định và được UBND TX. Giá Rai đưa vào quy hoạch bến đò liên huyện, thị xã từ năm 2008.

Gần đây, ông Tâm đề nghị ông Tú chia cho ông thời gian 10 ngày/tháng để đưa đò kiếm sống, nhưng ông Tú không đồng ý và hai bên bắt đầu “đò ai nấy đưa, mạnh ai nấy làm”. Tú mua miếng đất mở mới bến riêng của mình nằm sát bến cũ bên bờ Phong Thạnh Tây B. Còn phía ông Tâm cũng mở thêm một bến mới bên bờ xã Phong Thạnh Tây, cách bến cũ của Tú chừng 20m. Hai bên đưa khách sang sông chéo nhau theo hình chữ X trên kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp. Những lúc nước lớn, dòng chảy mạnh, hành khách chứng kiến cái cảnh giao cắt nhau giữa hai chiếc đò mà thót cả tim gan, nguy hiểm chực chờ trong từng giây phút.

Theo quy định, để được cấp phép bến đò khách ngang sông, chủ phương tiện phải nhận được sự chấp thuận của UBND xã ở hai bên bờ. Mặc dù bến đò ông Tú đã hành nghề từ lâu năm, thế nhưng phía xã Phong Thạnh Tây B vẫn từ chối xác nhận cho ông Tú được cấp phép và cho rằng, bên bờ địa phận Phước Long, bến của ông Tâm mới là bến cũ. Ngược lại, UBND xã Phong Thạnh Tây cũng từ chối xác nhận ông Tâm, lý do bến đò ông Tâm mới phát sinh chỉ vài tháng, TX. Giá Rai không quy hoạch bến đò này.

Dù biết rằng, cả hai bến đò đều trong tình trạng không có giấy phép và đang hoạt động trong sự nguy hiểm chực chờ, đe dọa tính mạng hành khách, nhưng chính quyền cả hai xã đều im lặng, Thanh tra Giao thông, cơ quan quản lý đường thủy nội địa cũng không có giải pháp gì.         

Cơ quan chức năng lơ là?

Bà Trương Hồng Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) cho biết, vụ tranh chấp này, UBND của hai xã cùng các ngành chức năng hai bên đã đưa ra hòa giải hai lần, nhưng đều không thành. Do xã chỉ có chức năng hòa giải nên người quyết định cuối cùng chính là cơ quan chức năng cấp trên.

Trong biên bản hòa giải hồi cuối tháng 10/2016, đại diện lãnh đạo UBND hai xã, Ban An toàn giao thông của hai bên thị xã Giá Rai, huyện Phước Long cùng Ban quản lý đường sông số 1 đều thống nhất đề nghị sáp nhập hai bến đò trên thành một, kêu gọi hai bên thỏa thuận, có sự chia sẻ quyền lợi với nhau và không chấp nhận sự tồn tại của hai bến đò theo kiểu như vậy. Điều đáng nói là nội dung, tinh thần hòa giải đã dừng ở đó, còn hai bến đò thì cứ mạnh ai nấy đưa. Nếu nói một cách công bằng, bến đò do ông Tú đứng tên đưa khách sang sông ở hai bên bờ nêu trên lâu nay được nhiều người biết, được UBND TX. Giá Rai đưa vào quy hoạch từ năm 2008, trong khi bến của ông Tâm mới được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phước Long đưa vào danh sách dự kiến quy hoạch từ tháng 3/2016 này. Sau khi có đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông của ông Trần Văn Tú, trong Công văn gửi UBND thị xã Giá Rai và huyện Phước Long ký ngày 31/10/2016, Sở GT-VT đề nghị hai địa phương phải có ý kiến về vấn đề này.

Tuy nhiên, đã gần một tháng trôi qua, Sở GT-VT vẫn chưa nhận được kết quả phản hồi từ hai địa phương nêu trên để Sở lấy làm căn cứ cấp phép hoạt động cho bến đò này. Và như vậy, hai bến đò trên chắc chắn tiếp tục hoạt động không phép và không an toàn cho dù chính quyền địa phương cùng các cơ quan có thẩm quyền đều biết.       

HỮU DUYÊN

 

Những điều cần biết về thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) cho biết sẽ không công bố đề minh hoạ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thông lệ. Nguyên nhân là do cấu trúc, tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hoá của đề thi năm 2026 được giữ ổn định so với kỳ thi năm 2025. Việc không ban hành đề minh hoạ mới nhằm giúp học sinh yên tâm ôn tập theo định hướng đã được công bố, tránh tâm lý phụ thuộc quá nhiều vào các bộ đề tham khảo.

Huân chương cho người gieo chữ

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Cà Mau đón nhận tin vui đầy ý nghĩa: 1 tập thể và 9 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm tự hào của những tập thể, cá nhân được vinh danh mà còn là dấu ấn đẹp của toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Toả sáng y đức

Những ngày giáp tết Bính Ngọ 2026, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Ngô Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau, là một trong những cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân ông, mà còn là thể hiện tâm huyết của người thầy thuốc có gần 35 năm tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Sức mạnh đoàn kết dân tộc

Cà Mau hôm nay không chỉ chuyển mình bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng sức mạnh nội sinh từ lòng dân. Bên cạnh câu chuyện về giao thoa văn hoá 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, những con người ấy còn cùng chung tay xây dựng quê hương, viết nên bài ca đẹp về tinh thần đoàn kết.

Vững sứ mệnh vì sức khoẻ Nhân dân

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp đặc biệt để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế, những người luôn thầm lặng cống hiến, ngày đêm tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Cùng với cả nước, ngành y tế Cà Mau không ngừng trưởng thành, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cộng đồng.

Chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa tại phường Bạc Liêu

Chiều 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa, tại Phước Đức Cổ Miếu và Miếu Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm (phường Bạc Liêu). Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.  

Sau cánh cửa phòng hồi sức

Ở một góc bệnh viện, nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm, tiếng máy thở, tiếng monitor theo dõi nhịp tim hoà vào bước chân vội vã của nhân viên y tế. Ðó là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành và đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân Trương Minh Thắng và một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, thầy và trò các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng trở lại nhịp học tập với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom vỏ lon bia, lon nước ngọt, chai nước suối... được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay những ngày đầu xuân mới.

Gen Z kiến tạo trường học hạnh phúc

Xu hướng giáo dục hiện nay không còn là quá trình truyền đạt kiến thức một chiều. Thế hệ Gen Z - nhóm người sinh từ khoảng năm 1997-2012, lớn lên cùng Internet và công nghệ số, đang đặt ra yêu cầu mới cho nhà trường: được trải nghiệm, được lắng nghe và được tham gia vào việc kiến tạo môi trường học tập của chính mình.