Thứ hai, 8-9-25 02:48:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Ông cụ” 9X

Báo Cà Mau (CMO) “Trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo, nhưng cũng “hơi điên” và rất giống ông cụ non”, bạn bè đều nhận xét như thế về Tiêu Thành Nhân, Phó bí thư Đoàn uỷ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

"Ông cụ non" nhiều đam mê

Tiêu Thành Nhân thừa nhận: Thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay, người ta cần làm những thứ hiện đại. Nhân thì lại thích những thứ cổ hủ thuộc về ông bà xưa như làm cổng cưới lá dừa, chơi kiểng, thích vườn cây, ao cá. Anh không thích cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp. “Chắc tại tôi luôn có những ý tưởng độc, lạ và cũng ảnh hưởng một số tính cách kỹ lưỡng và một chút khó tính của người già. Hễ ai nói mình là ông cụ non, tôi chỉ cười thôi. Vì mấy bạn nhận xét đúng mà!”, Nhân vui vẻ bày tỏ. 

Tiêu Thành Nhân (bên trái) cùng ĐVTN thị trấn Thới Bình may khẩu trang vải tặng người nghèo, già yếu, người khuyết tật.
Hạnh phúc đối với Tiêu Thành Nhân là được giúp đỡ người khác. (Trong ảnh: Nhân sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Hồ Thị Nga, 91 tuổi, ngụ Khóm 6, thị trấn Thới Bình).

Anh Hồ Hoàng Thi, Phó bí thư Chi đoàn Khóm 1, thị trấn Thới Bình, viết dòng trạng thái hóm hỉnh trên Facebook cá nhân của Tiêu Thành Nhân: “Tôi có một thằng bạn chơi chung cũng lâu, từ thời còn nhỏ tới lúc tôi cưới vợ (nó thì chưa). Mà ngộ! Ông trời sinh nó ra rồi gắn số phận nó với những thú vui của các cụ ngày xưa đã làm. Nó có thể ngồi hàng giờ để tỉa - cắt - gọt từng nhánh kiểng; dành cả tuần để kiếm tre, trúc về làm cổng trại cho mấy chú bộ đội lúc tuyển quân; giờ rảnh nó còn lôi khúc cây ra đục đục, đẽo đẽo và... vân vân. Nó mê có thể nói quên ăn, quên ngủ”. 

Sở dĩ Hoàng Thi có dòng cảm nghĩ như thế là vì sáng hôm đó đọc trên báo Cà Mau mới hay thằng bạn (Nhân) đã lấn sân sang làm cổng cưới bằng lá dừa. Thêm một thú vui được coi là độc, lạ ở xứ này và ở lứa tuổi này (Nhân 27 tuổi) là trong khi nhiều thanh niên dành hàng giờ lê la cà phê, áp mặt vô điện thoại thì Nhân đi kiếm lá dừa, dây đủng đỉnh, hoa thơm trái lạ để kết cái cổng thật đẹp cho cô dâu - chú rể. Thấy Nhân đứng nhìn đôi vợ chồng trẻ chụp hình với cái cổng cưới lá dừa mà nhiều cảm xúc. 

Kết lời, Hoàng Thi còn dặm thêm một câu: “Được biết nó (Nhân) đang nghiên cứu thiết kế thêm cổng cưới bằng lá me, lá mít và các loại lá mà nó lùng được. Vậy hen!”. Tuy đây chỉ là bông đùa, nhưng minh chứng rất rõ ràng cái sự “hơi điên” và “ông cụ non” như lời nhận xét. 

Phó bí thư Xã đoàn Hồ Thị Kỷ Dương Phong Phú cũng tấm tắc: “Nhân nó “điên” nhẹ hà!”. Phú kể về một kỷ niệm khi tham gia chung nhóm trò chơi lớn ở Hội trại Vững bước XI (do Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức). Trong trò chơi có chặng phải bắt cá, để bắt, phải lội xuống nước. 12 giờ khuya (thử thách cả đêm), mọi người sợ lạnh nên chẳng ai dám xuống. “Nhân cởi hết quần áo nhảy ùm xuống bắt. Nhờ nó mà chặng đó đoàn của huyện Thới Bình đi trước các đoàn khác”, Phú thán phục. Anh tiếp: “Nhân có hoa tay, trang trí rất đẹp, những lúc cắm trại hay hội trại tuyển quân, Nhân luôn là người có đóng góp lớn để “rinh” giải thưởng. Dù trời mưa, hay tối khuya, Nhân cũng quyết làm cho xong nhiệm vụ mới thôi”. 

Lý do Phong Phú gọi Nhân là “ông cụ non” còn vì Nhân mới 27 tuổi mà hay nói đạo lý, và nói “nhây”. Nhưng cũng nhờ vậy, Nhân trở thành “cây hài” của nhóm, hài hước mọi lúc, mọi nơi. “Tuy vậy lại rất hoà đồng, tốt bụng, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Việc gì mà giao cho Nhân không chỉ an tâm, mà còn hoàn thành rất tốt”, Dương Phong Phú dành lời khen và cho rằng mình may mắn khi có được người bạn như thế. 

Học Bác từ điều giản dị nhất

Năm 2010, Tiêu Thành Nhân kết nạp Đoàn tại Trường THPT Thới Bình. 6 năm là đoàn viên hoạt động tình nguyện tại địa phương. Đầu năm 2016, Nhân giữ chức vụ Phó bí thư Chi đoàn Khóm 1. Năm 2017, giữ chức vụ Bí thư. Từ thời điểm này, Nhân tiếp cận được nhiều hoàn cảnh khó khăn, họ là những người nghèo, học sinh nghèo hiếu học, cụ già neo đơn không con cháu, không nhà ở. Đường quê thì rất nhiều ổ gà, ổ voi nên anh luôn tự nhủ lòng phải cố gắng giúp đỡ mọi người bằng tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng. “Máu đoàn” cũng bắt đầu từ đó. 

Kể về những kỷ niệm đặc biệt, Nhân mỉm cười “là trong những lần tham gia các phong trào, anh em nhường nhau chai nước suối, chia nhau nửa ổ bánh mì. Động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, dù mồ hôi ướt đẫm áo quần, thở không ra hơi”. 

Đối với anh, hạnh phúc là những lần khoác trên mình màu áo tình nguyện đi làm nhiệm vụ gặp các ông, bà cụ hỏi thăm: “Hôm nay mấy chú Đoàn thanh niên xuống giúp dân làm gì đây?”. Từ ánh mắt, cái nắm tay, choàng vai, đến câu nói gần gũi, Nhân nghe mà rưng rưng niềm cảm xúc. Màu áo xanh theo cảm nhận của riêng Nhân là màu khát vọng tuổi trẻ, sung sức, sôi nổi, đầy nhiệt huyết và màu của hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Rất ấn tượng!

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, Nhân khắc ghi và luôn suy nghĩ lời dạy của Bác Hồ. Cũng chính câu nói đó luôn nhắc nhở Nhân phải hành động để tuổi trẻ luôn là mùa xuân của xã hội.
“Tôi sợ tuổi trẻ qua mau và sau này không còn nhiều sức khoẻ. Vậy nên ngay từ bây giờ, tôi sẽ tiếp tục cống hiến sức trẻ cho công tác Đoàn”, Nhân bày tỏ ý nguyện. 

Hành động của Nhân rất cụ thể, xuất phát từ điều giản dị nhất: Tìm nguồn hỗ trợ giúp các em thiếu nhi nghèo được cắp sách đến trường; tự tay trộn hồ để vá những ổ voi, ổ gà, ổ “khủng long” trên quê hương mình; sửa chữa và xây mới nhà cho những gia đình chính sách, cụ già neo đơn, hộ nghèo… Tất nhiên, Nhân không quên những việc mình đam mê và yêu thích, đó là làm cổng cưới lá dừa, chơi kiểng. Bởi, đó không chỉ là thú vui “ông cụ non” mà còn có thể tăng thu nhập cho bản thân và ĐVTN địa phương (làm cổng cưới lá dừa kiếm từ 2-10 triệu đồng, tuỳ quy mô; cây kiểng bán từ 1-10 triệu đồng, tuỳ gốc), và còn mang tính nghệ thuật. Theo Nhân, chơi kiểng với khu vườn yên tĩnh đầy tiếng chim hót sẽ mang đến cho anh nhiều cảm hứng độc, lạ khác.

“Nhân rất nhạy việc, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Anh nhiệt tâm, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong công tác, nhất là tham mưu, đề xuất những công trình, phần việc thanh niên sát với thực tế của địa phương, đơn vị”, Phó bí thư Huyện đoàn Thới Bình Dương Tuấn Anh nhận xét. 

Tiêu Thành Nhân là 1 trong 50 đảng viên trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn Cà Mau tuyên dương năm 2020./.

Băng Thanh

110 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, Ngân hàng Sacombank tiếp tục triển khai chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trên phạm vi toàn quốc. Tại Cà Mau, Sacombank đã trao tặng 110 suất học bổng và các phần quà với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng.

400 suất quà nghĩa tình gửi đến bà con nghèo

Sáng 5/9, tại Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Đại đức Thích Đạt Ma Thật Dũng – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau phối hợp cùng Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên và các mạnh thường quân đã tổ chức trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Cùng em tựu trường” tại xã Tân Hưng

Hướng đến hỗ trợ học sinh trong dịp đầu năm học 2025 – 2026, sáng 4/9, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Xã đoàn Tân Hưng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Du lịch Phú Cường tổ chức chương trình “Cùng em tựu trường” tại Trường Tiểu học Đông Hưng 2, xã Tân Hưng.

Giám sát chính sách trợ giúp xã hội tại Sở Y tế

Chiều 4/9, Đoàn công tác HĐND tỉnh do bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh về tình hình triển khai chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Cục Quân y khảo sát bệnh viện Quân dân y Cà Mau

Sáng 4/9, Đoàn công tác Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần do Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ quân - dân y kết hợp tại Bệnh viện Quân dân y Cà Mau. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trao Nhà Nhân ái, tiếp sức gia đình vượt khó

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 4/9, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Xã đoàn Ninh Quới tổ chức bàn giao Nhà Nhân ái cho anh Nguyễn Trung Kiên (ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới) là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Xã Hòa Bình: Trao 200 suất quà hỗ trợ hộ dân khó khăn

Sáng 4/9, UBND xã Hòa Bình phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trao tặng 200 suất quà, trị giá gần 250.000 đồng mỗi suất, cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vòng tay yêu thương nâng bước học sinh mồ côi xã Đất Mũi

Sáng 4/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đất Mũi phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi tổ chức trao học bổng và quà cho các em học sinh mồ côi trên địa bàn, nhằm kịp thời động viên, tiếp sức cho các em vững bước đến trường trong năm học mới.

Trao xe đạp tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Sáng 4/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh An Xuyên Cà Mau trao tặng 6 chiếc xe đạp, tổng trị giá 10,5 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Thành.

Sẵn sàng tâm thế cho một 'năm học đặc biệt'

Năm học 2025-2026 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gọi là “năm học đặc biệt”, khi giáo dục đứng trước cả cơ hội bứt phá lẫn thách thức không nhỏ. Với từ khóa “triển khai”, toàn ngành được kỳ vọng sẽ biến chủ trương, chính sách thành hành động cụ thể, mang lại thay đổi thiết thực cho từng thầy cô, học trò, mái trường.