Những năm gần đây, Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh đã tạo được tiếng vang khi “đem chuông đi đánh xứ người”. TTVH tỉnh đã liên tiếp gặt hái nhiều thắng lợi qua các cuộc hội diễn nghệ thuật toàn quốc, góp phần mang hình ảnh và văn hóa của vùng đất Bạc Liêu đến bạn bè khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh phục vụ công chúng ở “sân nhà” thì đơn vị này vẫn chưa phát huy hết năng lực của mình…
“Mưa” chiến tích trên “sân khách”
TTVH tỉnh luôn có mặt ở hầu hết các liên hoan, hội diễn toàn quốc với nhiều loại hình nghệ thuật như sân khấu, múa, dân ca, dân vũ… Với dàn diễn viên trẻ trung, tài năng, cùng sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và đầu tư tốt, đơn vị đã xây dựng được các chương trình, tiết mục khá ấn tượng và đặc sắc, do đó đã giành nhiều chiến tích trong các hội thi. Điển hình như năm 2013, ở loại hình sân khấu không chuyên (tổ chức tại Bình Dương), với vở hài kịch “Những người thích nghèo” (tác giả Vưu Long Vỹ), TTVH tỉnh đã mang về HCV cho tỉnh; cùng nhiều HCV, HCB cá nhân…
![]() |
| Tiết mục múa “Hoài cổ” của TTVH Bạc Liêu đoạt HCB tại Liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013. Ảnh: Trần Văn Mứng |
Sân khấu nào cho công chúng sân nhà?
Trong số hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn lượt khán giả mà TTVH phục vụ trong các báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm; thử hỏi có bao nhiêu lượt khán giả thật sự là đối tượng công chúng “tự nguyện” đến TTVH (tức rạp Cao Văn Lầu) để xem biểu diễn văn nghệ? Ngoài các tiết mục văn nghệ được dàn dựng để… dự thi ngoài tỉnh và phục vụ khán giả vào các dịp lễ, tết đều có đông lượng khán giả thì một số chương trình do Sở VH-TT&DL chủ công tổ chức như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Đờn ca tài tử… số khán giả đến rạp thưởng thức còn rất khiêm tốn. Điều đáng nói ở đây là hoạt động của TTVH tỉnh còn nặng về hình thức “thi thố”, ít đầu tư những chương trình phục vụ rộng rãi đối tượng quần chúng thưởng thức!
Điều kiện về kinh phí, nguồn quỹ vẫn còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được cái “tầm” mà TTVH tỉnh muốn “phủ sóng”. Chính vì lẽ đó, TTVH tỉnh đã thực hiện mô hình “xã hội hóa” trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đầu tư cho những hội diễn để “sưu tầm” chiến thắng làm nên “tiếng thơm” thì TTVH tỉnh cũng cần chú trọng đầu tư những chương trình văn nghệ phục vụ đối tượng công chúng ngay tại sân nhà. Trước mắt, TTVH tỉnh có thể liên kết, phối hợp với Đoàn Thanh niên, ngành Giáo dục (cụ thể là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh) để dàn dựng và biểu diễn, không nhất thiết phải là hội thi, liên hoan… mới làm! Bởi hiện nay, nhu cầu sáng tác, biểu diễn và thưởng thức văn nghệ của giới trẻ tỉnh nhà nói chung, bộ phận học sinh, sinh viên ở các trường nói riêng là rất dồi dào. Một sân diễn chuyên nghiệp như rạp Cao Văn Lầu và có bàn tay chỉ dẫn về chuyên môn của TTVH tỉnh để các bạn trẻ thử sức, tập dượt, thưởng thức là điều rất cần thiết. Chẳng hạn như lên kế hoạch, xếp lịch cùng các trường tổ chức dàn dựng các vở kịch ngắn mang tính giáo dục, định hướng cho giới trẻ về mục tiêu, lý tưởng sống; những vở mang tính thời sự… Với sự phối hợp ăn ý giữa TTVH tỉnh, Tỉnh đoàn, ngành GD-ĐT, tin rằng, những chương trình “cây nhà lá vườn”, “tự biên tự diễn” sẽ đủ sức huy động khán giả vào rạp để xem, chứ không phải đợi đến những liên hoan, hội diễn quy mô mới quy tụ khán giả. Bằng những chương trình nửa văn nghệ, nửa giáo dục ấy, nhiệm vụ phục vụ công chúng của TTVH tỉnh sẽ đạt chất lượng cao hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
Việc tham gia các hội diễn của TTVH tỉnh ở “sân khách”, ngoài mục đích giữ vững và phát huy phong trào văn hóa - văn nghệ của địa phương thì còn giới thiệu nét đẹp về văn hóa, hình ảnh và con người Bạc Liêu đến bạn bè trong cả nước. Nhưng trong phạm vi “nội tỉnh”, cần tính toán làm sao để TTVH tỉnh thường xuyên “sáng đèn”. Thu hút và phục vụ đối tượng công chúng trên sân nhà bằng những chương trình có sức hấp dẫn, định hướng công chúng đến chân - thiện - mỹ…; khi ấy TTVH tỉnh mới thể hiện trọn vẹn vai trò là “trung tâm” nối kết những giá trị văn hóa tinh túy, góp phần để thực hiện mục tiêu “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.
Minh Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận