Trung thu, Tết của thiếu nhi, ngày hội của tuổi thơ, năm nay đã thật sự trở thành mùa yêu thương với trẻ em vùng sâu tỉnh Cà Mau. Ở xã Quách Phẩm và Thanh Tùng tỉnh Cà Mau hôm qua (27/9) rộn ràng đêm hội trăng rằm, không chỉ mang theo tiếng cười hồn nhiên, mà còn thắp sáng sự sẻ chia, nối dài những tấm lòng thiện nguyện.
- Nhiều đơn vị tổ chức hoạt động vui tết Trung thu cho thiếu nhi
- Thị đoàn Giá Rai: Tặng 300 suất quà cho thiếu nhi vui tết Trung thu
- UBND tỉnh tặng quà Trung thu cho bệnh nhi, trẻ em mồ côi
Rộn ràng Trung thu ở Quách Phẩm
Mặc dù thời tiết Cà Mau không thuận lợi, nhưng tại Trường Tiểu học Bến Bào, xã Quách Phẩm vẫn rộn ràng như ngày hội. Hơn 430 em nhỏ háo hức tham gia chương trình “Vui Trung thu cùng bé” do UBND xã phối hợp với Bếp ăn Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) tổ chức.
Dù trời mưa to, các em vẫn nô nức đến điểm vui Trung thu.
Các em được thưởng thức bữa ăn ngon, nhận bánh, lồng đèn trung thu, tham gia trò chơi dân gian, tô tượng… trong tiếng cười rộn rã cùng các anh chị tình nguyện viên.
Tình nguyện viên chuẩn bị quà cho trẻ em Quách Phẩm.
Bé Nguyễn Kim Nhã, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Bến Bào hồn nhiên chia sẻ: “Con vui lắm vì được nhận quà Trung thu, được đi chơi, được ăn bánh kẹo ngon. Con còn được nhận học bổng nữa, con sẽ ráng học giỏi để không phụ lòng các cô chú.”
Tham gia chương trình không chỉ được ăn ngon, vui chơi, mà các em còn được nhận nhiều quà và học bổng.
Không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa: 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học (20 suất trị giá 1 triệu đồng, 20 suất trị giá 600 ngàn đồng), 5 phần quà cho hộ già neo đơn (mỗi phần 1 triệu đồng), quà tặng cho hai điểm trường thuộc Trường Tiểu học Bến Bào, cùng trang thiết bị y tế gồm thuốc men và máy thở cho Trạm Y tế xã.
Ông Quách Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm trao tặng bảng tri ân Tấm lòng vàng cho đơn vị tài trợ Bếp ăn Sài Gòn.
Xúc động gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, ông Quách Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm, chia sẻ:
“Quách Phẩm là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Cà Mau, trẻ em thiếu sân chơi, người dân còn nhiều vất vả. Bởi vậy, những phần quà Trung thu, học bổng và cả trang thiết bị y tế mà Bếp ăn Sài Gòn cùng quý nhà hảo tâm gửi trao hôm nay thật sự rất quý giá. Thay mặt chính quyền và bà con địa phương, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc. Đây là nguồn động viên lớn để trẻ em thêm niềm vui, người dân thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.”
Ấm áp Trung thu Thanh Tùng
Xuất phát từ chuyến đi khánh thành cầu giao thông tại ấp Tân Điền B, chứng kiến khát khao có một sân chơi của trẻ em nơi đây, các nhóm thiện nguyện Sức sống tuổi trẻ và Thiện Tài đã kêu gọi tấm lòng hảo tâm, mang Trung thu về với 300 em nhỏ xã Thanh Tùng.
Tại Salatel - Nhà văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Tân Điền B, trẻ em Thanh Tùng đã có đêm Hội trăng rằm vui tươi, ấm áp.
Dù trời mưa, đường đất trơn trượt, nhưng ngay từ sáng 27/9, những phần quà gồm bánh, kẹo, lồng đèn đã được tập kết, phân chia. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ đã mang đến tiếng cười rộn rã trong không gian ấm áp tại Salatel - Nhà văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng.
Nụ cười trẻ thơ trong đêm hội là minh chứng đẹp nhất cho tình thương và sự sẻ chia.
Với nhiều em nhỏ Khmer, đây là lần đầu tiên được tận hưởng một mùa Trung thu trọn vẹn, đầy sắc màu tuổi thơ. Bé Nguyễn Như Ý, ấp Cái Ngây, hồn nhiên chia sẻ: “Con rất vui vì được ăn bánh Trung thu, được nhận lồng đèn. Con cảm ơn các cô chú đã đem quà đến cho con. Con ước năm nào con và các bạn cũng được vui chơi Trung thu như hôm nay.”
Các thành viên Nhóm thiện nguyện tất bật soạn từng phần quà, mong các em có mùa trăng trọn vẹn.
Được vui chơi, ca múa, các em còn nhận được nhiều quà từ anh chị thiện nguyện.
Xúc động trước sự quan tâm dành cho địa phương, chị Nguyễn Xíu Hỏn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Tùng, bày tỏ:“Chúng tôi rất mừng vì bà con và các em nhỏ quê nghèo được sẻ chia, động viên. Đây sẽ là nguồn khích lệ để các em thêm tự tin, thêm nghị lực.”
Đêm hội trăng rằm ở Quách Phẩm và Thanh Tùng đã khép lại, nhưng dư âm yêu thương vẫn còn đọng mãi. Những chiếc bánh, chiếc lồng đèn tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng, gửi gắm niềm tin về một thế hệ thiếu nhi, những mầm xanh tương lai của quê hương.
Hồng Nhi - Duy Phương - Thành Quốc