Thứ bảy, 3-10-26 02:51:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Từ Báo Chiến đến Báo Cà Mau

Báo Cà Mau Từ những năm 1946, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tờ báo của Ðảng bộ tỉnh chúng ta ra đời, có tên là báo Chiến, thời đó bao gồm 2 tỉnh, Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay. Báo Chiến ra mỗi tuần 1 kỳ, 4 trang, khổ giấy manh, in bằng giấy sáp.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Chủ nhiệm báo thời đó là ông Dương Thuần Chương; Chủ bút (tức Tổng Biên tập) ông Phan Văn Phỉ; Thư ký Toà soạn là ông Quang Phong, bút hiệu Võ Ngã. Nội dung tờ báo Chiến gồm các mục chính như: xã thuyết (xã luận), nghị luận, phiến luận, tạp luận, tin tức, thơ ca, hò vè... Chủ yếu phản ánh tình hình chiến sự trong tỉnh, trong nước. Các chuyên mục được phân công người phụ trách rõ ràng: Bảy Quản (xã thuyết), bút hiệu Hoàng Hồng và Hằng Kỳ; Dương Thuần Chương (nghị luận), bút hiệu Thuần Chương; Phan Văn Phỉ (phiến luận), bút hiệu Tư Phỉ. Còn tin tức trên báo phân công 2 đồng chí Tích và Trị. Ngoài ra, trên báo Chiến còn sử dụng tin, bài vở đủ các thể loại của bạn đọc, bạn viết.

Phương tiện, dụng cụ, vật liệu để in báo Chiến gồm: một máy quay giấy sáp hiệu Gestetner cũ, bản kẽm, 2 cây bút sắt nhọn; mực đen (hộp). Khổ 2 tấc x 3 tấc, in bằng giấy manh. Trên măng sét báo đề:

Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cột bên phải ngang hàng với chữ Chiến ghi 3 khẩu hiệu: Một Tổ quốc - Việt Nam; Một Dân tộc - Việt Nam; Một Chính phủ - Hồ Chí Minh! Nêu 3 khẩu hiệu trên cốt để đối phó chủ trương phân ly của thực dân Pháp đang âm mưu thành lập một nước “Nam Kỳ tự trị”, còn gọi là “Nam Kỳ quốc” với chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh lúc bấy giờ. Phía dưới chữ Chiến có một dòng chữ đề: Cơ quan thông tin tuyên truyền tỉnh Bạc Liêu. Báo 4 trang, dùng 2 kiểu chữ: đứng và xiên, tuỳ theo thể loại bài báo như xã luận, nghị luận, thơ ca thì chữ xiên, còn lại thể loại tin, bài khác chữ đứng.

Dầu lửa lúc bấy giờ trở thành nguyên liệu quý hiếm, khó khăn, trong khi nhà đồng bào và nhiều cơ quan Ðảng, chính quyền, đoàn thể phải đốt bằng dầu cá, dầu dừa, mỡ heo (dầu dùng chủ yếu rửa máy móc sau khi in), số báo đầu tiên in được 80 tờ; đáng nhớ nhất là số kỷ niệm sinh nhật Bác lần đầu tiên ở Nam Bộ, báo Chiến ra số đặc biệt 8 trang, in màu đỏ. Trang đầu, dưới măng sét bên trái, anh Lộc khéo tay đồ đi đồ lại tấm ảnh Hồ Chí Minh cho đẹp, đậm, rõ nét. Ðây là tấm ảnh đầu tiên của Bác đưa vào Nam Bộ.

Xin được phép nói qua về công tác phát hành báo Chiến, sau khi báo in xong, căn cứ vào sự chỉ đạo “bí mật” trực tiếp của Tỉnh uỷ, bộ phận Văn phòng Tỉnh uỷ phát hành đưa báo đến tận các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức yêu nước và cơ sở cách mạng, đồng bào ta một cách kịp thời.

Sau khi phát hành xong số thứ nhất, báo Chiến liền có một chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Tịnh Ðộ làng Vĩnh Mỹ, quận Giá Rai gởi ngay lá thư đến toà soạn báo bày tỏ lòng mến mộ, khen ngợi vì có đăng bài “Tinh thần nhập thế của đạo Phật” và ông cho biết đã đọc đi đọc lại vì nội dung bài báo nêu rõ tinh thần yêu nước của các sư đời nhà Lý, nhà Trần tham gia đánh giặc giữ nước. Trong Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 có các nhà sư tham gia kháng chiến hy sinh như: Hoà thượng Nguyễn Văn Ðồng, Thích Trí Thuyền, Thích Thiện Ẩn...

Ðến đầu năm 1947, do tình hình có thay đổi, báo Chiến đình bản. Tỉnh uỷ Bạc Liêu khi đó chỉ đạo ra lại tờ tin (nội dung chủ yếu phục vụ nội bộ). Khoảng giữa năm 1947, Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Bạc Liêu được thành lập, tờ báo của Ðảng bộ tỉnh cũng được xuất bản, phát hành trở lại, nhưng đã thay đổi măng sét báo thành báo Bạc Liêu, không còn mang tên báo Chiến nữa. Công tác phát hành báo Bạc Liêu giai đoạn đầu gần giống với phát hành báo Chiến, tôi xin được phép không nêu ra đây. Ðồng chí Trần Ngọc Hy được Tỉnh uỷ phân công làm Trưởng ban Biên tập (lúc đó không gọi Tổng Biên tập). Trong Ban Biên tập Báo Bạc Liêu lúc đó còn có các đồng chí Phạm Quang (sau này là Giám đốc Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), Lưu Bình Tâm (Giám đốc Ðài Truyền hình Cần Thơ) và bà Ngô Thị Huệ (vợ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh). Bà Ngô Thị Huệ là Uỷ viên Ban Biên tập báo vừa là đại biểu Quốc hội (khoá I) của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài Ban Biên tập, tham gia công tác thường xuyên viết cho báo Bạc Liêu còn có ông Tư Sơn, Trưởng ty Thông tin truyền thông; Phan Văn Phỉ, Võ Ngã, thành viên Ban Biên tập...

Cơ quan của Báo Bạc Liêu hồi đó đóng ở Tân Hoà, huyện Ðầm Dơi, sau dời qua Nhà Thính và Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước. Báo Bạc Liêu cũng tiếp tục phát hành mỗi tuần 1 số, 4 trang, giấy manh, khổ 20 x 30, phương tiện in ấn còn thô sơ như báo Chiến.

Ðến khoảng cuối năm 1948-1949, sau khi đồng chí Trần Ngọc Hy bị giặc bắt và đã anh dũng hy sinh, đồng chí Út Triều, Thư ký xã Tân Hưng Tây (Cái Nước) được rút lên thay phụ trách tờ báo. Báo Bạc Liêu tiếp tục xuất bản, phát hành cho đến năm 1954, khi có nghị quyết chuyển hướng của Ðảng mới ngừng hoạt động.

Xuất phát từ báo Chiến rồi tiếp sau là báo Bạc Liêu (gồm 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay) là những tờ báo đầu tiên của tỉnh ta trong giai đoạn cách mạng tiền khởi nghĩa. Chính đây là công cụ tuyên truyền đắc lực của Ðảng, là vũ khí sắc bén có một không hai trên lĩnh vực đấu tranh chính trị - tư tưởng của Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ. Ðồng thời là tiền thân của báo Ðảng 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay.

Tiếp nối truyền thống của báo Chiến và báo Bạc Liêu trong kháng chiến chống Pháp, bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi nổ ra cuộc Ðồng khởi nổi dậy toàn miền Nam năm 1960, báo Cà Mau Giải Phóng chính thức được thành lập cùng thời điểm “Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau” ra đời ngày 20/12/1960.

Ngày “có mặt” mang tính lịch sử ấy, báo Cà Mau Giải Phóng công khai nêu bật dưới măng sét báo là “Tiếng nói của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau”.

Báo Cà Mau Giải Phóng giai đoạn này bắt đầu in bằng chữ chì, 4 trang, hình ảnh, tranh minh hoạ trên báo chủ yếu bằng vẽ tay vào bảng khắc gỗ rồi đưa vào trang báo, khá lạ và đẹp mắt. Tiếp sau, do hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt nên giấy, vật tư, mực in thiếu thốn, khó khăn nên xuất bản, phát hành báo mỗi tháng 1 kỳ, chớ không ra được báo hằng tuần suốt một thời gian dài. Lúc này, đồng chí Út Triều (Nguyễn Phong Triều) được Tỉnh uỷ phân công trực tiếp phụ trách tờ báo (tức Tổng Biên tập). Ban Biên tập và phóng viên Báo Cà Mau Giải Phóng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ lần lượt có các đồng chí: Tam Nghị, Nguyễn Mai, Trần Thanh Tùng, Bảy Nhẫn, Nguyễn Duy Vinh, Hồng Minh, Anh Chiến, Hồng Nhiên, Phan Anh Tuấn và một vài đồng chí khác. Khi đó bộ phận thông tấn - nhiếp ảnh nằm trong Tiểu ban Thông tấn - Báo chí có các đồng chí: Năm Trấn, Mười Hiển (Phạm Hiến), Út Rô (Lê Hữu Nghiêm), Nguyễn Khánh Hồng (Tư Thủ), Hai Trung (Bùi Chí Hiếu), Võ An Khánh, Dương Việt Thắng, Ðức Thượng, Khắc Ðiệp, Hà Phương Dũng, Nguyễn Thanh Sử, Hồ Bình Ðại, Trần Tấn Sỹ, Nguyễn Minh Nối...

Trong số các đồng chí vừa kể trên, có các nhà báo đã anh dũng hy sinh như: Nguyễn Mai (đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân), Hồng Minh (nữ), Anh Chiến, Trần Thanh Tùng, Cao Hoài Ðiệp, cùng một vài nhà báo khác bị thương.

Báo Cà Mau Giải Phóng năm 1960 đóng ở đầu kinh Ðá Bạc, huyện Trần Văn Thời. Lần lượt sau đó “bí mật” dời qua huyện Cái Nước, đóng quanh vùng đầm Thị Tường như: Giáp Nước, Rạch Láng, đầu Kinh Hai - Khâu Bè, Vịnh Dừa...

Báo Cà Mau Giải Phóng từ “Tiếng nói của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau”, qua năm 1965-1966, lại đổi dòng chữ “tít” dưới măng sét báo thành “Cơ quan tranh đấu của Nhân dân tỉnh Cà Mau”. Bước sang năm 1967 chỉnh sửa lại dưới măng sét báo cho phù hợp với tình hình thực tế là “Cơ quan của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau”.

Báo Cà Mau Giải Phóng ngoài nộp lưu chiểu, báo biếu lãnh đạo, không trực tiếp phát hành... Vì giai đoạn kháng chiến chống Mỹ quá ác liệt, đồn bót, chi khu giặc đóng khắp nơi, nên căn cứ vào danh sách phát hành của báo, sau khi in xong, báo Cà Mau Giải Phóng uỷ quyền cho Xí nghiệp In Trần Ngọc Hy trực tiếp giao cho Giao bưu (tức Bưu điện ngày nay) phát hành.

Sau năm 1975, khi mới sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu (chưa có tên tỉnh Minh Hải), trong khoảng thời gian ngắn, báo mang tên Cà Mau - Bạc Liêu, và sau khi được Quốc hội thống nhất đổi thành tỉnh Minh Hải, báo cũng được đổi tên báo Minh Hải. Báo Minh Hải lần lượt có các Tổng Biên tập: Trần Nam Ðoàn, Lê Ðức Khanh, Ngô Minh Chánh, Nguyễn Minh Chánh. Phó tổng Biên tập giai đoạn này có: Phạm Văn Tri, Tạ Việt Hoa (Chín Tửng), Phan Anh Tuấn.

Báo Minh Hải những năm đầu sau giải phóng, khâu in và phát hành là giai đoạn gian nan nhất, khi market báo được Tổng Biên tập duyệt, chúng tôi mang toàn bộ bài vở, hình ảnh của market lên Xí nghiệp in báo Sài Gòn giải phóng theo hợp đồng để sắp chữ và in. Khi tờ báo in xong, chúng tôi vận chuyển ra Bến xe miền Tây và thuê xe đò chở báo về Bạc Liêu để phát hành. Mỗi tuần một chuyến, chúng tôi phải đi in và chở báo về như vậy, cho đến những năm cuối báo Minh Hải mới rút về in ở Cần Thơ, rồi sau cùng báo Minh Hải có được xí nghiệp in riêng và in tại tỉnh nhà (tức Bạc Liêu ngày nay). Ðến ngày 1/1/1997, khi được tách ra thành 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu (không còn tỉnh Minh Hải) thì tờ báo được trở về với tên cũ là báo Cà Mau. Ðồng chí Phan Anh Tuấn được Tỉnh uỷ bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Cà Mau.

Từ xuất bản, phát hành mỗi tuần 1 kỳ, đến tháng 3/2000, báo Cà Mau xuất bản tuần 2 kỳ, khổ 30 x 40, in màu 4/12 trang và 1 số báo cuối tháng 36 trang, toàn bộ in màu, số lượng phát hành bình quân 4.000 tờ/kỳ. Về phương tiện máy móc, kỹ thuật, báo Cà Mau lúc này được trang bị khá hơn trước, gồm 10 bộ máy vi tính, máy fax, máy ảnh, parabol... cũng được nối mạng Internet để thu nhận thông tin trong nước và thế giới một cách sinh động, kịp thời. Từ đó khẳng định, báo Cà Mau luôn xứng đáng với chức năng, vị trí của mình là tờ báo của Ðảng bộ địa phương luôn cập nhật sâu sát tình hình, sắc bén trong lĩnh vực đấu tranh chính trị - tư tưởng của Ðảng, được Ðảng bộ tin cậy, công chúng và bạn đọc yêu quý.

Trên nền tảng trưởng thành đó, báo Cà Mau ngày nay xuất bản mỗi tuần 5 kỳ, từ thứ Hai đến thứ Sáu và tờ song ngữ Việt - Khmer 2 kỳ/tháng. Ðặc biệt, báo Cà Mau điện tử được cập nhật thông tin kịp thời 24/24, với nhiều sản phẩm báo chí mới, hiện đại, bắt nhịp xu thế phát triển của báo chí đa phương tiện, báo Cà Mau tiếp tục đóng góp đắc lực vào quá trình phát triển của tỉnh và đất nước./.

Nhà báo Phan Anh Tuấn

Nguyên Tổng Biên tập Báo Cà Mau

Nhớ thương đồng đội

Năm 1978, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Như, ấp Láng Giài, xã Hoà Bình, khi ấy đang độ tuổi đôi mươi, thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 4 (Quân khu 9) chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng chiến đấu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. “Ðồng đội tôi năm đó được 35 người, giữa chiến trường ác liệt, nhiều người đã ngã xuống ngay trên tay tôi. Ðến nay, đồng đội tôi chỉ còn lại 3 người”, bà Như rơm rớm nước mắt.

Lắng nghe lịch sử giữa trùng khơi

Hành trình “Biển đảo quê hương” với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng - Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Ðảng” của Tuổi trẻ tỉnh Cà Mau vừa qua đưa đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) đến với Côn Ðảo (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi mỗi phần mộ, mỗi câu chuyện đều gắn với những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

“Buổi phát thanh gởi về Nam”

Tháng 8/1959, cách mạng miền Nam chịu tổn thất nặng nề do Mỹ - Diệm thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, bắn giết, bắt tù đày tất thảy những người chúng cho là "Việt cộng". Nghị quyết 15 của Trung ương nhằm chuyển hướng chiến lược của cách mạng miền Nam còn trong giai đoạn triển khai...

Phát huy khí thế thành đồng Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Tự hào với danh hiệu "Thành đồng Tổ quốc" trong sự nghiệp bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ cách đây 81 năm, Nam Bộ nói chung, Cà Mau nói riêng hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Cà Mau quyết tâm hoàn thiện hạ tầng chiến lược, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xây dựng địa phương phát triển toàn diện, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ðồng chí Phạm Hữu Lầu - Trọn đời phụng sự Tổ quốc

Phía trước cổng chính Trường Ðại học Ðồng Tháp (phường Cao Lãnh) là con đường thoáng rộng, rợp bóng cây xanh mang tên Phạm Hữu Lầu (1906-1959), người con xuất chúng của quê hương đất Sen Hồng, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ. Với hơn 30 năm tham gia cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng và phong trào đấu tranh tại Nam Bộ.

Mẹ Thứ - Tượng đài vĩnh hằng

Có những nơi chỉ cần đứng yên trước khung cảnh ấy cũng đủ khiến lòng người rưng rưng. Núi Cấm (thôn Phú Thạnh, phường Quảng Phú, TP Ðà Nẵng), một ngày nắng đẹp mây vờn quanh trên bầu trời xanh thẳm, bóng Tượng đài Mẹ Thứ hiên ngang giữa trời như vòng tay dang rộng ôm lấy cả đất lẫn trời.

Trên quê hương anh hùng

Ấp Mỹ Trinh (xã Vĩnh Thanh) từng là căn cứ cách mạng, nơi quân và dân trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt với nhiều mất mát, hy sinh. Giờ đây, trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương ấy, những con đường mới, nhà cửa khang trang, các mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho miền quê bình yên, trù phú và giàu sức sống.

Những "bông hoa lửa"

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc từng hứng chịu bom đạn, ký ức về những nữ anh hùng dấn thân vì Tổ quốc vẫn còn hiện hữu qua nhiều câu chuyện được truyền lại.

60 năm kiên trung dưới cờ Đảng

6 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, từng đi qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến ngày non sông thống nhất và hành trình đổi mới của quê hương, đất nước; hôm nay, khi mái đầu đã bạc, các đảng viên lão thành vẫn giữ trọn lời thề với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Giữ lửa trong trái tim tuổi trẻ

Ðã 81 năm trôi qua, hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn bất diệt trong mỗi trái tim người Việt Nam.