Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thế hệ trẻ Bạc Liêu hôm nay đã có những việc làm cụ thể bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với những người có công với đất nước.
Tỉnh đoàn trao biểu trưng tặng 2 máy lọc nước cho gia đình các Mẹ VNAH. Ảnh: H.L
NGÀY TÌNH NGUYỆN Ý NGHĨA
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) tham gia. Trong khuôn khổ hoạt động của ngày cao điểm, Tỉnh đoàn đã tặng 2 máy lọc nước cho Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Dương Thị Thanh (ấp Thạnh Hưng 1, xã Vĩnh Hưng) và Phạm Thị Tư (ấp Trung Hưng 1A, xã Vĩnh Hưng A); tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh tặng 1 vườn cây - ao cá cho gia đình thương binh phát triển kinh tế trị giá 5 triệu đồng; các đơn vị khối lực lượng vũ trang, Đoàn trường đại học, cao đẳng, Trung tâm GDTX-HN tỉnh đóng góp tặng 20 phần quà cho cựu thanh niên xung phong, các gia đình chính sách. Ngoài ra, ĐV-TN còn tổ chức làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lợi.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lương Văn Pho cho biết: “Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, triển khai đồng loạt vào ngày 24/7 trong các cơ sở Đoàn toàn tỉnh với mong muốn giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng vươn lên, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ Bạc Liêu trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cho cuộc sống hòa bình, no ấm, hạnh phúc hôm nay. Để hoạt động Ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh diễn ra đảm bảo chất lượng, đề nghị các cấp bộ Đoàn, ĐV-TN phát huy hết vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, lựa chọn tổ chức các hoạt động thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo, đồng hành, nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng”.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRI ÂN
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ…”. Thực hiện lời dạy của Người, để thể hiện trách nhiệm của mình, cũng như làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua tuổi trẻ tỉnh nhà thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong. Các hoạt động tuyên truyền được đa dạng về hình thức, nội dung như: tổ chức những buổi tọa đàm, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử...
Bên cạnh đó, tuổi trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công với quê hương, đất nước. Từ năm 2019 - 2022, các cấp Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh đã tổ chức hơn 200 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các đối tượng chính sách; thăm hỏi và tặng trên 1.000 phần quà cho các Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách, con em thương binh, liệt sĩ; đóng góp hơn 300 ngày công lao động cho hoạt động vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; chỉnh trang, tu sửa, trồng cây xanh tại các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng; xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Những nghĩa cử cao đẹp, đậm chất đạo lý ấy đã, đang và sẽ tạo “cầu nối” vững chắc giữa tuổi trẻ với thế hệ đi trước. Vô hình trong tâm khảm nhưng lại hữu hình cho cuộc sống hiện tại, bởi nó được dệt nên từ truyền thống nhân văn quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Tất cả đã đánh thức trái tim nhiệt huyết trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên, để rồi hòa chung nhịp đập bằng sự yêu thương, kính trọng thay cho lời tri ân đối với những người đã ngã xuống vun bồi cho dải đất hình chữ S thêm xanh tươi, cho mầm sống luôn được đâm chồi nảy lộc.
ĐỖ HOÀNG