Khi mùa gió chướng về báo hiệu xuân đến cũng là lúc tuổi trẻ Bạc Liêu tất bật với các hoạt động chăm lo tết cho những gia đình nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chuẩn bị chu đáo của các bạn trẻ, hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghèo một cái tết đầm ấm, yên vui.
![]() |
Bí thư Tỉnh đoàn - Trương Hồng Trang tặng quà tết cho công nhân. Ảnh: Y.N |
Nằm trong chuỗi các hoạt động vui xuân đón tết, Thành đoàn TP. Bạc Liêu đang thực hiện Tháng cao điểm cuộc vận động “Heo đất nối vòng yêu thương” từ ngày 11/1 - 11/2/2015. Cuộc vận động nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, ĐV-TN, thiếu nhi ở các cơ sở Đoàn, Đội trong trường học trên địa bàn. Từ số tiền vận động được, dự kiến sẽ có 100 thiếu nhi nghèo của thành phố được tặng chiếc áo mùa xuân và quà trong dịp Tết cổ truyền. Chị Huỳnh Phương Thanh, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Bạc Liêu cho biết: “Chăm lo tết cho người nghèo là hoạt động thường niên của ĐV-TN thành phố. Năm nay, Thành đoàn đã huy động nhiều nguồn lực để chung tay thực hiện. Với mục tiêu “đảm bảo chất lượng quà tết, trao quà sớm, đúng địa chỉ”, các cán bộ, ĐV-TN đang tăng cường vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ”.
Không chỉ các tổ chức Đoàn quan tâm, chăm lo cho người nghèo đón tết, nhiều nhóm bạn trẻ cũng đang chuẩn bị các hoạt động với chủ đề “Tết vì người nghèo”. Với mong muốn mang một cái tết tươm tất đến những mảnh đời bất hạnh, năm nay bạn Như Ý (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) dự định cùng với một số bạn trẻ đóng góp tiền nấu bánh tét, làm quà cho người lao động nghèo, trẻ em mồ côi. Song song đó, nhóm bạn trẻ này còn tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Cùng hướng đến người nghèo trong những ngày giáp xuân còn có ĐV-TN trong Chi hội sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại Trường đại học Cần Thơ. Các bạn đã không ngại khó đi vận động quần áo ở các shop để gửi đến người nghèo quê nhà với hy vọng làm ấm lòng bà con trong những ngày đầu năm mới.
Phong trào hướng về cuộc sống cộng đồng đang được lực lượng ĐV-TN của tỉnh không ngừng phát huy, nhất là vào dịp lễ, tết. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy sẽ góp phần giúp các gia đình nghèo, ĐV-TN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… được đón một mùa xuân vui vẻ, ấm áp. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” bao đời của dân tộc, mà còn là nét đẹp trong tâm hồn những người trẻ hôm nay.
ĐỖ HOÀNG