Thứ ba, 28-7-26 06:02:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2025)

Tuổi trẻ Cà Mau tự hào viết tiếp khúc ca khải hoàn

Báo Cà Mau Năm nay, dấu mốc vàng son 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) không chỉ là ký ức hào hùng, mà còn là nguồn sức mạnh nội tại, soi đường cho hành trình phát triển hôm nay và mai sau. Ðây không đơn thuần là chiến thắng quân sự, mà là sự hội tụ của ý chí, của khát vọng về một Việt Nam trọn vẹn, một Tổ quốc hoà bình, độc lập và thống nhất.

Trong tiềm thức của nhiều người trẻ hôm nay, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là cột mốc lịch sử chói lọi mà còn là niềm tự hào sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Dù không được trực tiếp chứng kiến thời khắc thiêng liêng ấy, nhưng mỗi khi lắng nghe những bài ca hào hùng, đọc những câu chuyện lịch sử hay xem lại những thước phim tư liệu, họ vẫn cảm nhận được sức mạnh và ý nghĩa to lớn của ngày đại thắng.

Ðoàn viên, thanh niên Cà Mau tham quan và nghe thuyết minh, giới thiệu về hệ thống Ðịa đạo Củ Chi, đây là hoạt động không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn cổ vũ thanh niên rèn luyện, cống hiến để tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước.

Ðoàn viên, thanh niên Cà Mau tham quan và nghe thuyết minh, giới thiệu về hệ thống Ðịa đạo Củ Chi, đây là hoạt động không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn cổ vũ thanh niên rèn luyện, cống hiến để tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước.

Bạn Huỳnh Tuấn Huy, Phó bí thư Ðoàn Thanh niên xã Tạ An Khương, huyện Ðầm Dơi, bày tỏ: “Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, em tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Hiểu rằng hoà bình hôm nay đổi bằng xương máu cha ông, thế hệ trẻ không chỉ ghi nhớ công lao ấy mà còn nỗ lực học tập, lao động, cống hiến. Dù không chứng kiến chiến thắng 30/4 nhưng em luôn tự nhủ phải sống trách nhiệm, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước”.

Em Tiết Lê Khả Tú, học sinh Lớp 8G, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP Cà Mau, chia sẻ: “Ngày 30/4/1975 là dấu mốc lịch sử trọng đại, mang lại hoà bình và thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, em tự hào và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha anh. Là học sinh, em hiểu rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Nếu mỗi người đều cố gắng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Em xin hứa sẽ nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích”.

Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, bao cuộc kháng chiến hào hùng để giữ vững chủ quyền, độc lập và tự do. Những trang sử chói lọi ấy không chỉ ghi danh công lao của cha ông mà còn trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước. Trong dòng chảy lịch sử ấy, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Cà Mau nói riêng luôn giữ vững tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.

Hôm nay, những người trẻ không còn cầm vũ khí ra chiến trường như cha ông ngày trước, nhưng họ vẫn đang chiến đấu, chiến đấu với nghèo nàn, lạc hậu, với những thách thức của thời đại mới. Trên giảng đường, họ miệt mài trau dồi kiến thức, làm chủ tri thức để góp phần phát triển khoa học, công nghệ. Tại nhà máy, công trường, họ không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để thúc đẩy kinh tế. Ở các phòng thí nghiệm, họ ngày đêm nghiên cứu, tìm ra những giải pháp tối ưu cho sự phát triển bền vững. Trong từng bản làng, từng góc phố, họ đang làm nên những điều kỳ diệu bằng trái tim nhiệt huyết và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

“Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình bà Lê Thị Tư (Khóm 7, Phường 7, TP Cà Mau), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Săn, hy sinh năm 1969.

“Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình bà Lê Thị Tư (Khóm 7, Phường 7, TP Cà Mau), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Săn, hy sinh năm 1969.

Ðặc biệt, tuổi trẻ Cà Mau, những người con của vùng đất cực Nam Tổ quốc, nơi mênh mông rừng đước, nơi những con sóng vẫn ngày đêm vỗ bờ như khúc tráng ca bất tận, càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Họ không chỉ nỗ lực học tập, lao động mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Từ những chiến dịch như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện... đến các chương trình hỗ trợ đồng bào khó khăn, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, tất cả đều thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Nguyễn Phương Linh, Bí thư Huyện đoàn Phú Tân, khẳng định: “Trước những âm mưu xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là những luận điệu sai trái về chiến thắng 30/4/1975, tuổi trẻ hôm nay luôn giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo để phòng, chống mọi thông tin xấu độc. Họ chủ động tìm hiểu, học hỏi, nâng cao nhận thức để bảo vệ sự thật lịch sử, để những chiến công vĩ đại của cha ông không bao giờ bị lãng quên hay bóp méo; không cho phép bất cứ thế lực nào làm phai mờ giá trị của ngày thống nhất non sông, càng không để những thông tin sai lệch làm lung lay niềm tự hào dân tộc”.

“Thời gian tới, tuổi trẻ huyện Phú Tân sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, nhằm lan toả tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống qua những chuyến hành trình về nguồn, sinh hoạt chuyên đề lịch sử cách mạng, giao lưu văn hoá - văn nghệ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử... sẽ được đẩy mạnh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần cống hiến, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay”, chị Phương Linh cho biết thêm.

Tự hào viết tiếp khúc ca khải hoàn hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ Cà Mau hôm nay đang vững bước tiến về phía trước với khát vọng lớn lao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đưa Cà Mau trở thành điểm sáng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Tuổi trẻ hôm nay mang trong mình niềm tự hào về vùng đất cuối trời Tổ quốc, nơi vẫn kiên cường trước sóng gió, nơi con người luôn gắn bó với biển cả, rừng đước, cả những giá trị lịch sử thiêng liêng. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Cà Mau nói riêng chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, biến những ước mơ, hoài bão thành hiện thực, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang cho quê hương, đất nước./.

 

Ðại Dương

 

Ngày các anh "trở về"

Buổi sáng ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn bình yên như bao buổi sáng khác. Hàng cây già lặng lẽ toả bóng xuống lối đi rợp mát, tiếng chim ríu rít trên tán lá, người già thong thả tập thể dục, trẻ nhỏ vô tư nô đùa giữa khoảng xanh của thành phố. Không ai nghe thấy tiếng bom năm nào, cũng chẳng còn mùi khói thuốc súng phủ kín bầu trời Sài Gòn của mùa Xuân Mậu Thân 1968. Thành phố đã đi qua chiến tranh gần 60 năm, đủ để những hố bom hoá thành thảm cỏ, vết đạn trên tường chỉ còn trong ký ức. Nhưng dưới khoảng bình yên ấy, những lớp đất đã được thời gian phủ kín bằng rễ cây và lá mục, vẫn có biết bao người lính chưa được trở về.

Tri ân bằng hành động, viết tiếp những giá trị bất tử

Giữa những ngày tháng Bảy, tại điểm thu nhận mẫu ADN ở Công an xã Cái Nước, nhiều thân nhân liệt sĩ lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm, với hy vọng tìm được hài cốt người thân hy sinh vì Tổ quốc, sau hàng chục năm dài không nguôi nỗi đợi chờ.

Cha, con cùng ra trận

Kết thúc cuộc trường chinh 30 năm đánh giặc, ở mảnh đất có hình tượng như mũi con tàu, việc hai cha con cùng ra trận có lẽ không nhiều. Chính uỷ Trung đoàn 1, Quân khu 9, Vưu Hoà Thạnh (Tư Bằng) và con trai Vưu Minh Chiến là điển hình trong cuộc chiến đấu vì độc lập, thống nhất đất nước đã để lại cho gia đình, đồng đội sự tiếc thương vô hạn.

Trả lại tên anh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tại vùng đất địa đầu cực Nam vẫn còn hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ khuyết danh. Trên những tấm bia đá, dòng chữ  “Liệt sĩ chưa biết tên” là nỗi day dứt của người thân, đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ trách nhiệm ấy, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Cà Mau triển khai với quyết tâm cao nhất: trả lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh về với gia đình, đồng đội và trong nhịp đập trái tim của Tổ quốc.

Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa MTTQ hai xã Phước Long và Vĩnh Mỹ

Chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long và xã Vĩnh Mỹ.

48 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2026. Ban tổ chức đã khen thưởng 48 tác phẩm xuất sắc và chọn 50 tác phẩm tiêu biểu tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Cà Mau truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Kháng chiến

Chiều 24/7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải quyết các kiến nghị của cử tri

“Cần tập trung giải quyết dứt điểm 108 kiến nghị tồn đọng của cử tri, nhất là những nội dung phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Đây là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tại buổi giám sát UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV (2021-2026), diễn ra sáng 24/7.

Tăng cường đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc

Tiếp tục chương trình giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV trên địa bàn tỉnh, chiều 23/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với UBND phường Bạc Liêu.

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau - Bài cuối: Viết tiếp câu chuyện nghĩa tình

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mạch nguồn tri ân trên mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc chưa bao giờ ngưng chảy. Những ngày tháng 7 này, hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng cả tấm lòng, trách nhiệm đã diễn ra, tạo nên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cho chặng đường phát triển tươi sáng phía trước.