Chủ nhật, 15-2-26 12:46:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ươm mầm những tài năng nghệ thuật nhí

Báo Cà Mau

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều em nhỏ có năng khiếu ở các lĩnh vực như: ca hát, hội họa, múa… Những tài năng nhí này rất cần sự quan tâm, chăm bồi để có điều kiện phát triển năng khiếu một cách tối đa.

Một lần về công tác tại Trường THPT Giá Rai (huyện Giá Rai), chúng tôi tình cờ gặp gỡ hai cô học trò song sinh có giọng ca rất hay là Trần Thanh Hồng và Trần Hồng Thanh. Hai em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống ca hát tại xã Phong Tân (huyện Giá Rai), ba mẹ và cô chú đều là những nghệ nhân đờn ca tài tử (ĐCTT) có tiếng của huyện. Chính vì vậy, mới hơn 3 tuổi, Thanh Hồng và Hồng Thanh đã thể hiện được tố chất âm nhạc khi thuộc nằm lòng và ca đúng nhịp nhàng, âm điệu của những bài hát được phát trên tivi cho đến bản Dạ cổ hoài lang và các điệu lý trong cổ nhạc. Chúng tôi thắc mắc: khi đó hai em còn quá nhỏ tại sao lại làm được chuyện đó?, Hồng Thanh hồn nhiên trả lời: “Tại lúc đó ngày nào em cũng được nghe ba mẹ đờn ca, rồi hai chị em tập tành ca theo riết rồi quen”.

Có lẽ, nhờ được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật của ba mẹ, lại tiếp xúc thường xuyên với môi trường đờn ca đã hun đúc khả năng âm nhạc trong các em. Hàng năm, hai em đều tham gia hội thi văn nghệ của trường và năm nào cũng giành giải cao, trở thành những “cây văn nghệ” tiêu biểu của trường. Và mới đây, tại hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Bạc Liêu lần X, hai em đã xuất sắc đoạt giải Nhất ở tiết mục song ca “Kỷ niệm trường xưa”.

Nguyễn Mai Như Ngọc (bìa phải) trong một buổi biểu diễn văn nghệ. Ảnh: M.H

Không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc, một số thiếu nhi trong tỉnh còn sớm bộc lộ tài năng ở lĩnh vực hội họa, trong số đó có em Phan Hữu Thịnh (học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, TP. Bạc Liêu). Đến với hội họa khi chỉ mới 5 tuổi, nhưng Hữu Thịnh đã cho thấy năng khiếu thiên bẩm của mình khi khắc họa khá sinh động những hình ảnh mà em nhìn thấy trong cuộc sống như: con người, cảnh vật, dụng cụ gia đình, học tập… Hình ảnh em vẽ tuy chưa hoàn hảo, nhưng lại vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chính niềm đam mê ấy đã giúp cho Hữu Thịnh đoạt giải Khuyến khích tại hội thi vẽ tranh cấp thành phố vừa qua. Và tác phẩm “Con cháu chúc tết ông bà” của em còn được hội đồng giám khảo đánh giá cao về phần ý tưởng.

Đối với những tài năng nhí hiện nay, ngoài được rèn luyện, tỏa sáng trong môi trường học đường, nhiều em còn được phát triển trong “vườn ươm” Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu). Từ lâu, nơi đây đã được xem là nơi góp phần ươm mầm tài năng nghệ thuật cho tỉnh nhà. Tham gia sinh hoạt tại đây từ lúc còn rất nhỏ, em Nguyễn Mai Như Ngọc (11 tuổi, phường 8, TP. Bạc Liêu) đã tích góp cho mình nhiều “tài lẻ”. Nào là hát hay, đàn giỏi, rồi còn là một diễn viên múa tài năng. Thành tích đáng nể của em phải kể đến là giải A tiết mục múa đơn tại liên hoan 54 dân tộc anh em tổ chức tại tỉnh Bình Phước năm 2013; giải Nhất liên hoan Dân vũ cấp thành phố năm 2013 và giải Khuyến khích năm 2014; giải Nhì tiết mục múa tại Liên hoan Búp sen hồng lần thứ 20 tổ chức tại tỉnh Cà Mau năm 2014… Ngoài ra, nhiều năm liền Như Ngọc còn được Giám đốc Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào văn nghệ.

Hiện nay, tỉnh đang chú trọng đến việc phát triển những yếu tố về văn hóa cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ làm nghệ thuật, thì việc quan tâm, vun bồi cho những “mầm xanh” nghệ thuật này là việc làm cần thiết và đúng đắn. Bởi vậy, ngoài việc chăm sóc, rèn luyện của gia đình, nhà trường thì đòi hỏi các ban ngành liên quan phải có kế hoạch chăm bồi cho những tài năng nhí, để mai sau các em có thể góp phần đưa phong trào nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển.

MINH HIẾU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.