Chủ nhật, 25-1-26 12:34:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vẫn còn không ít người thiếu ý thức trong thực hiện “5K”

Báo Cà Mau

Trong 2 ngày (20 và 21/9/2021), đông đảo người dân ở các phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đổ xô ra đường, bất chấp việc nơi mình ở vẫn còn áp dụng Chỉ thị 15 và 19 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền các phường, lực lượng công an, cảnh sát cơ động phải vừa đi tuần tra, vừa nhắc nhở tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức hơn.

Lực lượng chức năng Phường 3 phát loa yêu cầu người dân giải tán, chấp hành việc giữ khoảng cách và kiểm tra giấy vào chợ. Ảnh: K.P

TP. Bạc Liêu có 4 phường (1, 3, 7, 8) thực hiện Chỉ thị 15, còn lại là thực hiện theo Chỉ thị 19. Niềm vui được nới lỏng giãn cách như được nhân lên gấp bội khi chỉ một ngày sau đó là tết Trung thu. Cũng thông cảm cho việc sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, có lẽ ai cũng có nhu cầu cần phải ra đường. Tuy nhiên, tình trạng mạnh ai nấy đi như thế, vô hình trung khiến các khu vực trung tâm thành phố trở nên quá tải, ùn ứ, không an toàn theo quy tắc “5K” của ngành Y tế. Nhất là khi tỉnh Bạc Liêu, dù ở Chỉ thị 15 hay 19 vẫn còn phải đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tại các điểm bán bánh Trung thu, giày dép, quầy sách văn phòng phẩm, các cửa hiệu cắt tóc… người, xe chen chúc. Người muốn cắt tóc, người thay bóng đèn, mua sắm đồ dùng học tập, sách giáo khoa, đồng phục học sinh, giày dép… cho con em mình. Đó là chưa nói, rất nhiều gia đình giữ truyền thống cúng Rằm Trung thu nên đổ xô nhau mua bánh Trung thu, hoa quả, nhang đèn... Cứ thế, ai nấy cũng đều có nhu cầu riêng, có việc phải ra đường.

Tại các cửa ngõ dẫn vào chợ trung tâm thành phố, chính quyền Phường 3 huy động tổng lực trực chốt và xử lý nhiều tình huống. Nhiều người không có giấy đi chợ đúng quy định, hoặc đi chợ sai khu vực ghi trong giấy cũng nằng nặc xin được vào chợ. Các điểm buôn bán dọc theo các tuyến đường cũng cùng chung cảnh tương tự, và mạnh ai nấy tìm ra những cách để phòng chống dịch, nhưng xem ra, hiệu quả không cao khi mà vấn đề giữ khoảng cách là gần như không thể thực hiện.

Khá nhiều người lo lắng bức xúc trước kiểu tập trung vài điểm quán xá, trước khi vô chợ đông đúc trong 2 ngày qua của chính người dân thành phố. Họ cho rằng, để có được việc nới lỏng giãn cách, dần đến cuộc sống bình thường là nỗ lực, cố gắng của cả tỉnh, trong đó có rất nhiều người. Cho nên mỗi người phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, đặc biệt không được tự do thoải mái tập trung đông người như thế. Và đã nói là trạng thái "bình thường mới", chắc chắn trong đó không thể với tư duy cũ, cách nghĩ, cách làm kiểu cũ. Bởi nếu cứ giãn cách thì ở nhà than thở, mới nới lỏng đã tràn cả ra đường, bất chấp việc dịch bệnh vẫn còn và vẫn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan thì biết đến bao giờ mới có thể đẩy lùi dịch bệnh? Và ranh giới giữa các Chỉ thị 15, 16 hay 19 vẫn hết sức mong manh, nếu mọi người không tự nâng cao ý thức.

Kim Phượng

Y tế Cà Mau đạt 33,36 giường bệnh/vạn dân

Năm 2025, ngành y tế Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực. Số giường bệnh đạt 33,36 giường/vạn dân; bình quân bác sĩ, dược sĩ đạt 15,8 người/vạn dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Tất cả xã, phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ và nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.

Sức trẻ dệt sắc xuân

Ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, những chiếc áo xanh tình nguyện của xã Thới Bình vẫn đang miệt mài trên những công trình vì cộng đồng. Chương trình “Xuân tình nguyện” lồng ghép cùng “Tết quân dân” đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Bằng những công trình, phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên nơi đây đang góp sức trẻ để mang đến mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân địa phương.

Phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân

Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong chuyến khảo sát thực tế công tác chỉnh trang các tuyến đường chuẩn bị phục vụ cho người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán 2026 vào sáng 21/1.  Cùng đi với đoàn có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

"Tết an vui" đến với bà con Sông Đốc

Sáng 20/1, Chương trình “Bivina cùng cộng đồng - Tết an vui 2026” mang không khí xuân ấm áp đến với bà con xã Sông Đốc qua những phần quà thiết thực và hoạt động ý nghĩa.

Trao tặng 40 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Hoà Bình A

Chiều 19/1, UBND xã Hoà Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Lam Cà Mau tổ chức lễ trao tặng 40 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Hoà Bình A.

Hoàn trả BHYT - niềm vui của người dân xã an toàn khu

Từ ngày 15 đến 19/01, Hội trường Đảng uỷ xã Cái Nước trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân các ấp đã có mặt để nhận tiền hoàn trả bảo hiểm y tế theo diện xã an toàn khu. Không khí phấn khởi lan toả khắp hội trường, xen lẫn những nụ cười, những câu chuyện rôm rả, thể hiện rõ niềm vui của bà con khi quyền lợi chính đáng được giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch.

Khánh thành cầu Chín Muồi 2 mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Trong không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chiều 19/1, xã Long Điền tổ chức Lễ khánh thành và thông xe cầu giao thông nông thôn Chín Muồi 2 tại ấp Hoà Thạnh.

Khánh thành cầu nông thôn, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 18/1, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND xã Vĩnh Phước tổ chức Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Hảo Vũ 3.

Quà Tết ấm tình từ “Siêu thị 0 đồng”

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng và mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 18/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Thành tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng” chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ và trẻ em hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng 150 phần quà cho học sinh khó khăn

Sáng 18/1, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với Xã đoàn Khánh Lâm tổ chức trao tặng 150 phần quà, tiếp sức học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.