ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 8-5-25 17:09:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vấn đề ô nhiễm môi trường và an ninh trật tự được cử tri đặc biệt quan tâm

Báo Cà Mau (CMO) Ngày 8/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri các xã Tân Hưng Tây, Rạch Chèo (Phú Tân); Thị trấn Thới Bình, Trí Phải (Huyện Thới Bình) và Tắc Vân (TPCM).

Tại các điểm đến, đại biểu HĐND đã tiếp thu, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri một cách thoả đáng.

Tại xã Tắc Vân, TP Cà Mau, cử tri bày tỏ mong muốn xây dựng cầu vượt sông qua ấp 4; tình hình tín dụng đen và tệ nạn xã hội ấp 4 diễn biến phức tạp; về việc khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập, nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn xuống cấp, triều cường ngập tràn vào đất sản xuất của bà con gây khó khăn trong sản xuất,…

Tiếp thu mong muốn được xây cầu vượt sông qua ấp 4, Trưởng phòng Quản lý đô thị Tp. Cà Mau Bùi Tứ Hải cho biết: Cầu qua sông ấp 4 là nhu cầu thiết thực của bà con, nhiều lần cử tri đã phản ánh, Thành phố đã tham mưu cho tỉnh trình bộ GTVT để bắt cầu qua sông nhưng hiện nay gặp khó khăn về đường dẫn,…Về các tuyến đường bị ngập Thành phố đã khảo sát và sẽ sớm chỉ đạo nạo vét vì vậy bà con tranh thủ phần đất nạo vét để đấp đê phía ngoài cao hơn.

Phó Trưởng Công an Tp. Cà Mau Thượng tá Ngô Văn Đủ chia sẽ: Tín dụng đen là cho vay nặng lãi và là hoạt động vi phạm pháp luật nên bà con cần cảnh giác, công an tỉnh và công an thành phố đã có kế hoạch chỉ đạo, rà soát quyết liệt xử lý vấn đề này.

Phản ánh của Nguyễn Văn Lân và cử tri Nguyễn Minh Đương xoay quanh các vấn đề về công tác khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa Tắc Vân và Bệnh viện đa khoa Cà Mau được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu báo cáo đến Sở y tế để sớm trả lời cho cử tri.

Tại xã Tân Hưng Tây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri với 14 lượt ý kiến xoay quanh vấn đề an ninh trật tự; cầu cống; bờ kè sụp lún; sạt lở cần sớm khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; ô nhiễm môi trường từ xả thải của các hộ nuôi tôm siêu thâm canh; điện chia hơi…

Cử tri Nguyễn Văn Sinh ấp Thứ Vải B phản ánh về vấn đề an ninh trật tự

Cử tri Nguyễn Văn Sinh (ấp Thứ Vải B) Phản ánh vấn đề an ninh trật tự cần quản lí nghiêm hơn, trường hợp chạy xe quá tốc độ gây nguy hiểm cho bà con diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt nên có chế độ cho tổ nhân dân tự quản mua đồng phục, dụng cụ để làm việc. Vấn đề này được Phó công an huyện Phú Tân, ông Nguyễn Văn On cho biết, về kinh phí cho tổ nhân dân tự quản đã bị cắt từ quỹ quốc phòng an ninh không riêng gì xã Tân Hưng Tây mà toàn bộ xã trong huyện nên kinh phí hoạt động hạn hẹp chỉ phụ thuộc vào một số nguồn thu nên không đủ để trang bị cho tổ an ninh.Vấn đề vi phạm giao thông chạy xe quá tốc độ thì thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với xã để có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất.

Cử tri Trịnh Văn Điện (ấp Thứ Vải A) bức xúc về vấn đề mạng lưới điện ở ấpThứ Vải A chưa được kéo phải sài điện chia hơi gặp nhiều khó khăn, nhất là về chi phí phải trả quá cao, thứ hai là vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước xả thải của các hộ nuôi tôm công nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất người dân.Vấn đề này được Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, Võ Trường Giang cho biết, do chưa có kinh phí nên dự kiến mạng lưới điện sẽ hoàn thành vào năm 2020. Còn về vấn đề ô nhiễm môi trường là do người dân, đòi hỏi người dân phải có ý thức hơn nữa trong bảo vệ môi trường. Sắp tới chúng tôi sẽ siết chặt vấn đề này, vào cuộc kiểm tra lập biên bản để xử phạt thích đáng nhất.

Các ý kiến cử tri đã được HĐND, lãnh đạo địa phương trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh thì ý kiến của bà con về điện đề nghị điện lực các huyện cần có báo cáo cấp trên để xem xét, tuy nhiên còn một số khó khăn do bà con ở rải rác khó kéo mạng lưới điện. Vấn đề ô nhiễm môi trường thời gian qua đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và sẽ tiếp tục giám sát quản lí chặt chẽ không để một số hộ nuôi tôm mà ảnh hưởng đến toàn bộ người dân. Còn vấn đề nguồn thu các tổ tự quản phải công khai dân chủ để người dân nắm rõ đồng thời sẽ tiếp thu, ghi nhận để có nguồn hỗ trợ. Song Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhắc nhở người dân cần đồng lòng chung sức với chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

Tại xã Rạch Chèo, cử tri Trương Văn Công ở ấp Rạch Chèo kiến nghị "Tuyến kênh Bảy Háp gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, buôn bán cũng như sản xuất của người dân nên cần được nạo vét. Từ xưa đến nay đối với bà con ấp Rạch Chèo con sò là kinh tế chính, nên tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho bà con nuôi sò từ tuyến kênh 5 đến tuyến kênh 90 để bà con thả sò giống phát triển kinh tế ổn định cuộc sống".

Cử tri Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu ý kiến

Ông Trần Minh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân thông tin: "Vấn đề nạo vét kênh Bảy Háp là vấn đề bức xúc của bà con huyện Phú Tân, đây là một trong 10 nội dung mà UBND huyện Phú Tân sẽ kiến nghị với UBND tỉnh trong đợt làm việc sắp tới nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của địa phương. Còn vấn đề nuôi sò của bà con đặt ra là rất chính đáng, chủ chương này đã được các ban ngành ủng hộ, chỉ chờ chủ trương của UBND tỉnh duyệt, và việc huyện phải làm là sẽ đưa phần đất ngoài bãi vào kế hoạch sử dụng đất vào năm 2020".

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Trí Lực, huyện Thới Bình đã phản ánh việc có nhiều băng nhóm đánh nhau, cùng các vấn đề ma túy trong học đường ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người dân và ngành giáo dục.

Cử tri Võ Văn Điệp, ấp 4 kiến nghị xây dựng đường lộ  khoảng 40km vào khu di tích Bia Câm Thù Lung Máng Diệc để thuận tiện cho người dân đi lại.

Cử tri Võ Văn Điệp kiến nghị xây dựng lộ làng cho người dân thuận tiện đi lại và thăm khu Di tích.

Giải đáp thắc mắc của cử tri đồng chí Phạm Văn Diễn, Chủ tịch xã Trí Phải đánh giá cao những đóng góp thiết thực của bà con. Về xây dựng lộ vào khu di tích thì sẽ ghi nhận và kiến nghị lên trên để xem xét. Trưởng Công An huyện Nguyễn Hồng Quân cũng giải đáp vấn đề trật tự: “Hiện tại lực lượng công an chính quy đang được nâng cao, ít nhất mỗi xã tăng từ 5 đồng chí trở lên để quản lý, nắm danh sách số lượng các đối tượng vi phạm pháp luật có hành vi đánh nhau, tàng trữ mua bán các chất cấm. Dù vậy hiệu quả vẫn chưa cao do lực lượng còn mỏng nên có nhiều trường hợp chưa đủ cơ sở xử lý. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ xử lý nghiêm, cũng như đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau đó, mong muốn người dân hỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác để các lực lượng chức năng và các ban ngành phối hợp để xử lý triệt để và lặp lại trật tự, an ninh cho địa phương.

Tại Thị trấn Thới Bình, đoàn cũng ghi nhận 8 ý kiến đến từ 80 cử tri xoay quanh các vấn đề xây dựng đời sống văn hóa xã hội, cải thiện bộ mặt nông thôn để thị trấn tiến lên văn minh đô thị.

Cử tri Lê Tiến Dũng (khóm 8) phản ánh vấn đề nước sinh hoạt tại thị trấn có dấu hiệu ô nhiễm, bên cạnh đó ông Dũng cũng hoài nghi về độ chính xác của đồng hồ nước. Giải đáp vấn đề này, ông Trần Văn Dũng, chủ tịch UBND huyện Thới Bình cho biết, huyện đã đề nghị cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước kiểm tra và có kiến nghị với đơn vị cấp nước. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn địa phương không thể nào trực tiếp kiểm tra được vấn đề này, ông Dũng cũng lưu ý những trường hợp đường ống rò rỉ, chủ hộ quên khóa nước dẫn đến hao hụt trong quá trình sử dụng. Tổ đại biểu HĐND thừa nhận công ty có liên quan thực hiện chưa được chặt chẽ, trong thời gian tới HĐND tỉnh sẽ có thực hiện chuyên đề giám sát tối cao về vấn đề nước sạch.

Cử tri Lê Tiến Dũng bức xúc về vấn đề nước nhiễm bẫn và độ chính xác của đồng hồ nước

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Quyết (khóm 2) phản ánh tuyến Rạch Đình, khóm 6 phần bờ kè sông chưa chắc chắn, không được đồng bộ bên cạnh đó, hằng ngày đoạn đường này phải gánh lượng lớn phương tiện qua lại bà Quyết kiến nghị có biện pháp gia cố đê và nâng cấp tuyến đường này. Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phản hồi: Huyện đã vay vốn 25 tỷ để nâng cấp tuyến đường này lên 2,5m, tuy nhiên, do hai bên lề bà con lấy đất, trồng cây tự phát phá vỡ kết cấu lộ, việc thực hiện bờ kè tuyến kênh, cần nguồn vốn rất lớn, UBND huyện cũng đã đưa vào lộ trình đầu tư của huyện tuy nhiên nguồn lực của nhà nước còn giới hạn, cần sự đồng hành của cử tri và nhà nước cùng bắt tay thực hiện.

Cử tri Nguyễn Văn Lành (Khóm 1) bức xúc vấn đề trong quá trình xây dựng huyện văn minh đô thị, huyện Thới Bình vẫn chưa có bản chỉ dẫn ranh giới, tên đường tại Khóm 1 dù đã có nhưng người dân vẫn chưa biết. Đồng quan điểm nêu trên, cử tri Huỳnh Quang Toản cho biết: “Từ đầu vàm đến cầu Bà Đặng có đến 3 cây cầu có cùng 1 tên gây nhầm lẫn cho bà con khi tham gia giao thông”. Trả lời vấn đề trên ông Nguyễn Minh Đương Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị với UBND huyện nên làm bảng ranh giới địa phận, bảng chỉ đường trên các trục lộ để bà con dễ dàng định hướng lưu thông.

Hồng Phượng, Phương Thảo, Tiểu Ái, Ngọc Gấm, Hữu Nghĩa

 

Anh hùng của những anh hùng

Gọi Ðại tá Nguyễn Văn Tàu (Trần Văn Quang, Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND), huyền thoại của tình báo Việt Nam, là "anh hùng của những anh hùng" cũng rất đúng và không hề tô hồng, ngợi ca. Bản thân ông Tư Cang cũng căn dặn chúng tôi rằng: “Hãy nói, hãy viết bằng sự thật lịch sử. Bởi chỉ cần nói thật, nói đúng về lịch sử của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thôi, thì đó đã là một câu chuyện phi thường”.

Tròn 50 năm tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng Cà Mau

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên đầu tháng 3/1975. Ngày 18/3/1975, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 theo tinh thần “Tấn công thần tốc như Nguyễn Huệ” mà đồng chí Lê Duẩn nói trong Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Ðảng.

50 năm - Nhớ giờ phút này!

Thời điểm chuẩn bị giải phóng miền Nam, theo tinh thần nghị quyết của Quân khu 9 và Tỉnh uỷ Cà Mau: “Tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”, đến nửa tháng 4/1975, toàn bộ cứ điểm, đồn bót của địch trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã bị tiêu diệt hoặc rút chạy, chi khu Rạch Ráng trơ trọi như một ốc đảo, sự chi viện từ tiểu khu An Xuyên bằng đường sông đã bị khống chế, đường bộ không có, duy nhất chỉ có trực thăng tiếp tế nhỏ giọt từ thức ăn đến nước uống. Hơn 400 tề nguỵ ở chi khu Rạch Ráng đang khốn đốn, hoang mang tột độ.

Kỷ niệm về anh

Sau ngày đất nước toàn thắng và thống nhất, tôi từ miền Trung được chuyển về quê công tác. Mấy ngày ngồi trên xe đò từ Cố đô Huế trở về, trong đầu tôi hình dung biết bao hình ảnh về sự đổi thay của thị xã Cà Mau mà ngày tôi ra đi hơn 20 năm trước còn là một thị trấn khiêm tốn nằm ở tận cùng phương Nam Tổ quốc.

Ngày 30/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng

Thực hiện mệnh lệnh của bộ tư lệnh chiến dịch, đêm 29, rạng sáng 30/4/1975, các binh đoàn chủ lực trên từng hướng đồng loạt tiến công vào nội đô, đánh chiếm các mục tiêu then chốt của chiến dịch.

50 năm nhớ ngày lịch sử vẻ vang

50 năm tôi được sống trong độc lập tự do, hưởng hạnh phúc cùng toàn dân tộc, tôi luôn biết ơn và trân trọng những gì mà người chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận đã cống hiến, hy sinh để giành lại hoà bình, ấm no như ngày hôm nay.

Nhớ ngày tiếp quản Cà Mau

Ngày 30/4, ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị của bọn xâm lược và bè lũ tay sai, ngày mà triệu triệu người Việt Nam vỡ oà hạnh phúc.

Món quà ký ức

Trong căn nhà đơn sơ trên đường Lý Văn Lâm (Phường 1, TP Cà Mau), cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ cầm trên tay cuốn “Kỷ yếu Ban Liên lạc Thị đội Cà Mau và Huyện đội Châu Thành” vừa in xong, mắt ánh lên niềm vui và xúc động: “Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Mừng lắm!”. Gương mặt rạng ngời, tay ông run run lật từng trang sách còn thơm nồng mùi giấy mới...

Tự hào tiếp nối truyền thống

Ðại thắng mùa xuân năm 1975 đã mở ra thời kỳ hoà bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Từ sau mốc son lịch sử chói lọi ấy, công cuộc 50 năm kiến thiết đã mang đến cơ đồ, tiềm lực, vị thế cho đất nước hôm nay trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trên con tàu Tổ quốc vươn mình, Cà Mau - vùng đất cuối trời Nam, vững vàng tạo lập diện mạo mới tươi đẹp bằng những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Ðể rồi hôm nay, những người con của quê hương rất đỗi tự hào, vững tin và thêm động lực chung sức xây dựng Cà Mau ngày thêm giàu đẹp...

Học sinh miền Nam đặc biệt

Trong ký ức của các thế hệ học sinh miền Nam (HSMN) tập kết ra Bắc, luôn có hình ảnh hai gương mặt rất đặc biệt, đó là hai chị em người da đen Irene và Monique. Trong suốt những năm tháng học tập, bạn bè chỉ biết họ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nuôi dưỡng, còn gốc gác cụ thể thì ít người rõ.