Thứ sáu, 12-9-25 02:30:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Văn học - nghệ thuật Bạc Liêu: Một hành trình khởi sắc

Báo Cà Mau

Phải thừa nhận rằng, chặng đường 20 năm qua của hoạt động văn học - nghệ thuật (VH-NT) ở Bạc Liêu là một hành trình khởi sắc! Lĩnh vực văn hóa nói chung, VH-NT nói riêng được các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương quan tâm bằng những biện pháp và giải pháp thiết thực nhất, từ đó VH-NT có điều kiện đóng góp phần mình vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xã hội mới phát triển, phồn vinh, đi đúng định hướng “gìn giữ và phát huy nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”.
Từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) tháng 7/1998 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đến 10 năm sau đó là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới”... Tất cả như “luồng gió” tạo sức sống mới cho hoạt động VH-NT, cổ vũ giới văn nghệ sĩ cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã thể hiện sự quan tâm đến đường hướng hoạt động và chăm bồi cho VH-NT phát triển bằng những chương trình hành động cụ thể nhất. Tại Đại hội lần thứ IV (2010 - 2015), Hội VH-NT được nâng thành Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh (gọi tắt là LHH), điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của từng tổ chức Hội, chi hội chuyên ngành. Năm 2009, UBND tỉnh đã công bố chính thức việc thành lập giải thưởng VH-NT Cao Văn Lầu để xét tặng, tôn vinh những văn nghệ sĩ có thành tích nổi bật, đồng thời kích thích sự phấn đấu của giới văn nghệ sĩ hôm nay… Trước đó, quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn hóa - nghệ thuật của tỉnh cũng đã được thành lập với mục đích tiếp sức văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tác, giới thiệu tác phẩm của mình. 

Ngày thơ Việt Nam - một hoạt động được tổ chức thường niên của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh. Ảnh: C.T

Bạc Liêu nhận thức được vị trí trang trọng là một trong những “chiếc nôi” của đờn ca tài tử (ĐCTT), nơi khai sinh bản Dạ cổ hoài lang (DCHL) bất hủ, năm 2009, UBND tỉnh cũng đã công nhận Lễ hội Dạ cổ hoài lang là lễ hội cấp tỉnh để tôn vinh xứng tầm giá trị bản DCHL. Một câu lạc bộ ĐCTT cấp tỉnh cũng được Hội VH-NT thành lập (năm 2008) sau được đổi thành Câu lạc bộ DCHL để tập hợp đội ngũ nghệ nhân, tài tử khuấy động phong trào cho Bạc Liêu… Festival ĐCTT quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 như một kết tinh đầy tự hào của hành trình gìn giữ, tôn vinh và làm thăng hoa nghệ thuật ĐCTT của Việt Nam. Và cũng từ Festival, những công trình văn hóa như Quảng trường Hùng Vương, Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu… đã góp phần nâng lên tầm vóc Bạc Liêu, diện mạo văn hóa Bạc Liêu, đó là điều không thể phủ nhận! 
Điểm lại vài nét chính cho thấy, VHNT đã được tỉnh quan tâm như một “đứa con tinh thần” vô giá! Tất cả những điều kiện thuận lợi đó cộng thêm nhân tố khá quan trọng là đội ngũ văn nghệ sĩ, hội viên luôn có quan điểm, lập trường vững vàng trong lối sống và đam mê "nghiệp" sáng tác, từ đó tạo đà cho VH-NT Bạc Liêu phát triển! Từ số lượng khá khiêm tốn, năm 1997 chỉ có 58 hội viên, đến nay LHH có trên 460 hội viên sinh hoạt trong 13 hội, chi hội chuyên ngành và chi hội trực thuộc. Hội viên Trung ương tăng từ 14 lên trên 70 hội viên. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, đội ngũ cầm máy đã mang về hơn 100 huy chương cấp khu vực, quốc gia, quốc tế; hàng ngàn tác phẩm ở các chuyên ngành khác như sân khấu, điện ảnh, văn học, văn nghệ dân gian… được đăng báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh, biểu diễn và đoạt giải cao trong các hội thi, hội diễn; hơn 60 đầu sách được xuất bản… Khó có thể thống kê toàn diện nhưng bấy nhiêu đủ chứng minh rằng, vị thế của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh trong việc tạo ra nhiều tác phẩm, công trình VH-NT đa dạng, góp phần làm phong phú đời sống văn chương, văn nghệ và gìn giữ đúng bản sắc văn hóa, tạo thành “dấu ấn” Bạc Liêu qua từng tác phẩm!
Tháng 6/2014, Tạp chí văn nghệ (TCVN) Bạc Liêu được chính thức đổi tên thành Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu, tăng từ 1 kỳ/tháng lên 2 kỳ/tháng. Các hoạt động liên kết với các sở, ngành trong tỉnh cũng như với LHH, Hội VH-NT các tỉnh ĐBSCL để tổ chức các hội thi, hội diễn VH-NT, giới thiệu tác giả - tác phẩm cũng được LHH đặc biệt quan tâm… Từ đó nhiều tác phẩm VH-NT Bạc Liêu được giới thiệu rộng rãi đến với công chúng cả nước, khẳng định tên tuổi của nhiều văn nghệ sĩ Bạc Liêu và dấu ấn của những tác phẩm VH-NT vượt khỏi phạm vi tỉnh nhà…
Thành tựu thì nhiều, song hạn chế tất nhiên vẫn có! Tuy đã có Nghị quyết của Đảng, nhưng vẫn còn chậm cụ thể hóa những vấn đề liên quan đến sự phát triển của VH-NT như: chế độ chính sách đối với văn nghệ sĩ, một vài chi hội chuyên ngành hoạt động “cầm chừng” chưa thật sự toàn tâm toàn ý với công tác Hội, việc thâm nhập thực tế, sáng tạo tác phẩm đôi khi chưa đạt hiệu quả như mong muốn…. 
Một chặng đường khởi sắc tạo nên diện mạo mới cho VH-NT Bạc Liêu, đó là một thành quả lao động miệt mài đáng được trân trọng và tôn vinh của cả tập thể văn nghệ sĩ, hội viên LHH, mà trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo có tầm và có tâm của những người đứng đầu! Tôn vinh và đánh giá đúng tầm những thành quả, những cống hiến ấy chính là cách để khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục có những đóng góp quý báu cho hoạt động VH-NT trên con đường phía trước.
Cẩm Thúy

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu ấy”

Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề “Từ mùa Thu ấy”.

Thắp hoa đăng, thắp sáng tâm hiếu hạnh

Vu Lan là mùa của tri ân và báo hiếu, là dịp để mỗi người con dừng lại giữa dòng đời hối hả, lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên không chỉ đơn thuần là ánh sáng lung linh giữa màn đêm, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, của tâm hiếu hạnh được gửi gắm vào đời.

Tổ quốc và người lính biển

Là nghệ sĩ mặc áo lính, có hơn 30 năm trong quân ngũ, thế nhưng mỗi lần cầm máy sáng tác và lan toả hình ảnh ngợi ca vẻ đẹp thầm lặng của người lính, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) - Thượng tá Nguyễn Trung Trực đều rưng rưng cảm xúc. 

Keo sơn gắn bó nghĩa tình Bắc – Nam

Trong những ngày lưu lại Thủ đô, các nghệ sĩ đến từ hai tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã cùng nhau mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc, phục vụ Nhân dân. Mối quan hệ kết nghĩa truyền thống từ những năm đất nước còn chưa trọn vẹn, nay lại thêm gắn bó, thắm tình trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, là hiện tượng chưa từng có với dòng phim Việt đề tài chiến tranh ở phòng vé trong nước.

Văn hoá của Bạc Liêu cũ cũng là sức mạnh của tỉnh mới Cà Mau

Công ty Ants Media vừa phối hợp với Nhà văn Phan Trung Nghĩa, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Cà Mau, thực hiện dự án phim tài liệu nghệ thuật chính luận “Bạc Liêu chiều sâu văn hoá”. Phim có độ dài 6 tập, dựa trên ý tưởng từ quyển sách “Một trang đời mở ra” của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Và chính tác giả giữ vai trò biên kịch và điều hành sản xuất của phim.

Đờn ca tài tử và chuyện kể Bác Ba Phi góp sắc hương Cà Mau tại Hà Nội

Sau gần 1 tháng tập luyện và chuẩn bị nghiêm túc, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng cho chuyến biểu diễn tại Triển lãm thành tựu đất nước, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra ở Hà Nội năm 2025.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phát hành chiều 26/8, tại Hà Nội.

Giàn là nhà, biển cả là quê hương

Chương trình nghệ thuật tổng hợp Khmer “Niềm vui ngày hội”

Tối 18/8, tại chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành, Nhà hát Cao Văn Lầu phối hợp với Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp Khmer chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút khá đông khán giả là đồng bào Khmer địa phương và các xã giáp ranh thuộc TP Cần Thơ.