ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 7-8-25 11:11:16
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu

Báo Cà Mau Trong cuộc sống, có những mất mát tưởng như không gì có thể bù đắp, nhất là khi một đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Nhưng thật kỳ diệu, giữa những tháng ngày đầy khó khăn và nước mắt, vẫn có những bàn tay ấm áp âm thầm vươn ra, không phải để thay thế, mà để chở che.

Họ không sinh ra các em, nhưng lại yêu thương, chăm sóc và nuôi nấng như máu mủ ruột rà. Họ là những người mẹ đỡ đầu, những người phụ nữ bình dị nhưng mang trong tim thứ tình yêu lớn lao không điều kiện.

Sau đại dịch Covid-19, cái tên Đào Thị Thanh An (nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, nay là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm) được nhắc đến nhiều hơn không chỉ trong tỉnh mà còn trên sóng truyền hình quốc gia. Chị thường được mời làm khách mời danh dự trong các chương trình chia sẻ về công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Chị An tự tay mang những phần quà năm học mới vào thăm và tặng các con của chị Võ Thị Trúc, ấp Tân Hưng B.

Gặp lại chị, chị vẫn cười hiền: “Lên báo hoài chị ngại quá”!. Nhưng rồi chị cũng nhận lời tiếp chúng tôi. Chị An chia sẻ: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Chính vì mục đích đó mà những năm qua Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm luôn phấn đấu hỗ trợ chị em. Đặc biệt, chương trình mẹ đỡ đầu do Trung ương hội phát động, từ cuối tháng 10/2021, thực hiện theo hướng dẫn cả Trung ương hội, những gia đình có cha, mẹ mất vì Covid-19, gia đình khó khăn không có điều kiện để học, không điều kiện chăm sóc các bé thì Hội LHPN xã xin ý kiến chính quyền địa phương, thăm và gặp gỡ thì phát hiện trên địa bàn có rất nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi.

Ban đầu Hội nhận hỗ trợ 6 bé có cha mất vì Covid-19 và cuối năm 2021, Hội LPHN tỉnh mở rộng chương trình nhận đỡ đầu cho các bé mất cha hoặc mẹ nhưng gia đình khó khăn, không riêng vì ảnh hưởng của Covid-19. Đây là chương trình thiện nguyện mà Hội LHPN xã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ cho các con. Đến thời điểm cuối năm 2024 Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 36 bé. Hằng tháng, Hội nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, đầu năm học hỗ trợ quần áo, cặp sách để các con đủ điều kiện đến lớp.

Trở lại ngôi nhà mà trước đây chị từng giúp đỡ, chị Võ Thị Trúc, ấp Tân Hưng B đón chúng tôi từ xa, với nụ cười hiền: “Không nhờ có cô An, mẹ con con không được như ngày hôm nay”.

Ngược dòng thời gian vào thời điểm xảy ra dịch bệnh, vợ chồng chị Trúc làm thuê ở Bình Dương, dịch càn quét, chồng chị nhiễm bệnh và mất. Xứ lạ quê người ôm hũ tro cốt của chồng, lại bị giãn cách không về được quê nhà. Con chị 3 đứa điều gửi cho ngoại ở dưới quê. Lúc đó chị Trúc thật sự bế tắt, may mắn chị An kết nối được với nhóm thiện nguyện, trong những chuyến vận chuyển hàng viện trợ lên Bình Dương, chị An biết được chỗ ở của chị Trúc và làm giấy tờ, nêu hoàn cảnh để xin cho chị Trúc về quê với các con.

Chị An nhớ lại: “Thời điểm đón em về, ngôi nhà lá trước đây hai vợ chồng nó cất đã gần sập, bên trong chỉ có bộ bàn được làm bằng tre bị mục nát. Mà trên tay Trúc vẫn ôm khư khư chiếc balo đã cũ. Tôi hỏi: sao em không để cái balo đó xuống? Trúc lặng lẽ lấy từ chiếc balo là hũ tro cốt của chồng em ấy, nhẹ nhàng đặt lên bộ bàn xiêu vẹo. Chúng tôi như chết lặng!”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Trúc, chị An vận động mạnh thường quân được 60 triệu đồng hỗ trợ cất lại ngôi nhà cho chị Trúc, để chị đón các con về chung sống. Rồi chị An còn nhận hàng may về cho chị Trúc gia công có thêm thu nhập. Rồi chị giới thiệu chị Trúc vào Tổ phụ nữ ấp, rồi tham gia nhóm nấu ăn để chị Trúc có thể cho lo gia đình.

Ba đứa con của chị Trúc được chị An nhận đỡ đầu, lo cho ăn học. Trong năm học mới này, bé lớn vào lớp 12, đứa kế vào lớp 9, bé nhỏ vào lớp 8.

Chị Trúc mừng rỡ cho hay: “Cô An đã hỗ trợ cặp, sách, vở đầy đủ cho các con hết rồi. Giờ tôi cố gắng đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Không phụ lòng mong mỏi của chị An, 3 đứa con chị Trúc đều đạt học sinh giỏi, ngoan ngoãn, sau thời gian đến lớp, các cháu ở nhà phụ giúp việc nhà, chăm sóc lẫn nhau để chị Trúc yên tâm đi làm.

Không phụ sự quan tâm của chị An, các con chị Trúc luôn cố gắng học và học rất giỏi.

Theo thông tin từ chị An, từ khi hợp nhất xã thì Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận thêm 7 bé. Tính tới thời điểm hiện tại Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 43 bé. “Đầu năm học mới, vận động được quý mạnh thường quân hỗ trợ xong tập sách, cặp cho các con. Trong 43 bé thì có 39 bé đang học hết các khối lớp, 4 bé còn học mần non. Từ chương trình mẹ đỡ đầu, có rất nhiều mạnh thường quân gần xa hỗ trợ vật chất để các gia đình vươn lên, vượt qua nỗi đau mất người thân, vươn lên trong cuộc sống. Có nhiều gia đình tự vươn lên hoặc học nghề tại địa phương có việc làm ổn định cuộc sống, có điều kiện lo cho các con học hành tới nơi tới chốn”, chị An cho biết.

Theo chân chị An, chúng tôi đến khu nhà trọ bình dân, gần trung tâm hành chính xã, đón chúng tôi là bé gái gần 3 tuổi. Thấy chị An đằng xa đã chạy lại kêu mẹ nuôi. Với những đứa trẻ thiếu vòng tay mẹ từ bé, thì khi có vòng tay khác ôm vào thì nó nghĩ đó là mẹ của nó. Miệng luôn nói: "Con muốn đi với mẹ nuôi, con thương mẹ nuôi!". Nghe mà chạnh lòng.

Mẹ của bé mất trong một lần đi bán vé số, bé hiện đang sống với 2 anh trai. Anh lớn 18 tuổi đã đi làm cho ty thuỷ sản, anh kế mới hoàn thành xong chương trình học lớp 5.

Em kể: “Lúc nào hết tiền mà anh 2 chưa nhận lương thì con mượn tiền của ông ba và bà ba kế bên mua đồ cho em ăn, khi nào anh 2 có lương sẽ trả lại. Những lúc hết tiền, 3 anh em nấu cơm rồi chiên lại ăn”.

Chia tay chị An khi nắng chiều đã nhạt, tôi mang theo ánh mắt trong veo của những đứa trẻ gọi người phụ nữ ấy là “mẹ nuôi” và cả những câu chuyện chưa kịp kể hết. Dù không có cùng huyết thống, không sống cùng nhà, không buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào, vậy mà họ lại chọn yêu thương.

Chị An bảo: “Chúng tôi sẽ trình với lãnh đạo về những hoàn cảnh khó khăn của các em không nơi nương tựa trên địa bàn, để tiếp tục nhận nuôi. Chỉ mong tụi nhỏ có được tuổi thơ đủ đầy, không bị mặc cảm, không bị bỏ quên”.

Chị An và 2 cháu bé trong căn phòng trọ chật hẹp.

Từ tình thương vô điều kiện và sự sẻ chia thầm lặng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cái Đôi Vàm. Dù không có cùng huyết thống, nhưng những người mẹ đỡ đầu vẫn âm thầm trao gửi yêu thương và chắp cánh cho những ước mơ được tiếp tục bay xa. Chính tình người ấy đã giúp các em vượt qua nỗi đau mất mát, vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành. Bởi chỉ cần một vòng tay dang rộng, một trái tim biết yêu thương, thì tương lai của một đứa trẻ cũng có thể hoàn toàn đổi khác.

Kim Cương - Phong Nguyên

 

Thăm, tặng quà nạn nhân da cam: Lan toả yêu thương, tiếp thêm nghị lực

Nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8), ngày 6/8, Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các hộ gia đình nạn nhân tại 3 xã: Châu Thới, Hòa Bình và Đông Hải. Đoàn do bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, làm trưởng đoàn; cùng tham gia có bà Mai Thị Kim Hoàng, đại diện Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam.

Những trái tim tình nguyện vì quê hương

Giữa những ngày hè rực nắng, có một màu xanh không chỉ làm dịu đi không khí oi ả mà còn sưởi ấm lòng người nơi xã Vĩnh Thanh. Đó là màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - những người con xa quê trở về, mang theo tâm huyết, kiến thức và tình yêu dành cho nơi "chôn nhau cắt rốn".

Nâng bước em đến trường - Lan tỏa yêu thương

Sáng 2/8, tại xã Vĩnh Lợi, chương trình “Nâng bước em đến trường” do Dự án “Cho Em” tổ chức đã mang đến một ngày hội thật đặc biệt cho các em nhỏ. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ sau khi hợp nhất, đánh dấu bước mở rộng đầy ý nghĩa trong hành trình sẻ chia yêu thương.

Khởi công công trình cấp nước sạch cho người dân phường Hòa Thành

Sáng 31/7, tại phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau), Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cùng với chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ, tổ chức Lễ khởi công “Công trình tuyến ống cấp nước tại ấp Cái Ngang và ấp Xóm Chùa”.

Chăm lo nhà ở, đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Sáng 30/7, UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình ông Trương Văn Chín (sinh năm 1951, ngụ ấp Vĩnh Tường). Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Lý Văn Lâm - Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống cách mạng, xuyên suốt nhiều năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lý Văn Lâm luôn xem công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là tình cảm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nghĩa tình người quản trang

Giữa hai mùa mưa nắng, tại các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) tỉnh luôn có những người quản trang lặng lẽ ngày đêm canh “giấc ngủ” bình yên cho các vong linh liệt sĩ. Với họ, đó như một cách tri ân những người không tiếc máu xương ngã xuống vì độc lập dân tộc.

"Tháng 7 tri ân" trên quê hương Cà Mau 

Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, đời sống gia đình chính sách, người có công ngày càng được cải thiện: 100% có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình địa phương; 100% Mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng suốt đời. 

350 phần quà được trao tặng tại xã Năm Căn

Sáng 26/7, UBND xã Năm Căn phối hợp với nhà tài trợ tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.  

"Kỳ nghỉ hồng" lan tỏa yêu thương đến người dân xã Vĩnh Phước

Sáng 26/7, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp Xã đoàn Vĩnh Phước tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng”, trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.