Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau - nơi chắp cánh ước mơ tuổi thơ, chị Lê Thị Diệu Hiền, nhân viên khối nghiệp vụ, phụ trách các câu lạc bộ năng khiếu, là một trong những người “thổi hồn” cho các chương trình nghệ thuật, hoạt động kỹ năng, phong trào thiếu nhi của các em nhỏ nơi đây bằng tinh thần trách nhiệm cao, trái tim yêu nghề và nhiệt huyết chăm lo cho thế hệ măng non.
Bài 2: Chắp cánh cho năng khiếu thiếu nhi
Từ những ngày đầu gắn bó với công tác thiếu nhi, chị Hiền luôn tâm niệm: “Làm công tác thiếu nhi không chỉ cần kỹ năng mà còn cần sự thấu hiểu và yêu thương”. Bằng tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Gieo yêu thương bằng sự tận tâm và sáng tạo
Từ các hoạt động định kỳ như Liên hoan trò chơi dân gian, “Rung chuông vàng”, “Trải nghiệm cuối tuần”..., đến những chương trình quy mô cấp tỉnh như Liên hoan “Nhảy hiện đại và giọng ca tài tử nhí”, “Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, “Em hát với đêm trăng rằm”, “Hội thi làm lồng đèn đẹp”... chị đều phối hợp tổ chức bài bản, sinh động, thu hút hàng ngàn lượt thiếu nhi mỗi năm.
“ Các em cần sân chơi lành mạnh để học, chơi và rèn kỹ năng sống. Tôi luôn cố gắng để mỗi chương trình là một kỷ niệm đẹp với các em”, chị Diệu Hiền chia sẻ.
Chị Lê Thị Diệu Hiền luôn dành tình cảm yêu thương và hết lòng cho công tác phát triển tài năng nhí.
Không chỉ xây dựng chương trình, chị Hiền còn trực tiếp phụ trách Ðội nghệ thuật Búp Sen Hồng, lực lượng nòng cốt của Nhà Thiếu nhi trong các hoạt động biểu diễn. Gắn bó với từng buổi tập, theo sát từng động tác, lời ca, chị vừa là người cô, vừa là người quản lý, giúp các em rèn luyện và toả sáng. Nhờ sự tận tâm ấy, Ðội nghệ thuật duy trì sinh hoạt ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng.
Chị Lê Thị Diệu Hiền (bìa phải), nhân viên Khối Nghiệp vụ, phụ trách các câu lạc bộ năng khiếu, là một trong những người góp phần “thổi hồn” vào sinh hoạt năng khiếu của các em nhỏ.
Nhiều năm qua, đội do chị phụ trách đã tham gia và phục vụ tốt các chương trình lớn như Khai mạc hè, Lễ trao học bổng Vừ A Dính, Ðại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, cấp tỉnh... Chị cũng tổ chức tập luyện và đưa đoàn dự các Liên hoan “Búp Sen Hồng”, “Tiếng kèn Ðội ta”, Liên hoan trò chơi dân gian khu vực phía Nam... Với sự đóng góp của chị, năm nào đoàn Cà Mau cũng đạt thành tích xuất sắc, mang về nhiều bằng khen và huy chương, góp phần khẳng định chất lượng hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh.
Người “Phụ trách tài năng” toàn quốc
Bên cạnh chuyên môn vững vàng, chị Hiền được đồng nghiệp và phụ huynh quý mến bởi lối sống giản dị, chân thành, luôn tận tình hỗ trợ người dân và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Những nỗ lực âm thầm ấy giúp chị nhận được nhiều tình cảm: đồng nghiệp tin tưởng, phụ huynh kính trọng, còn các em thiếu nhi luôn ríu rít gọi “cô Hiền ơi” đầy thân thương.
Chị Lê Thị Diệu Hiền trong một buổi ngoại khoá cùng các em nhỏ.
Gần 15 năm gắn bó với công tác thiếu nhi, chị Hiền xem đây là “cái duyên” và là nguồn động lực để chị tiếp tục cố gắng. “Tôi đến với công việc này như một cái duyên. Càng làm, tôi càng thấy yêu và gắn bó. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt háo hức, tiếng cười giòn giã của các em trong mỗi chương trình, tôi lại có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Thiếu nhi là thế hệ tương lai của đất nước, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào hành trình nuôi dưỡng, chăm lo cho các em”, chị Hiền chia sẻ.
Chị Lê Thị Diệu Hiền trở thành người hướng dẫn tận tâm và là người bạn đồng hành cùng các "bạn nhỏ" tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
Năm 2025, chị Lê Thị Diệu Hiền được vinh danh “Phụ trách tài năng” toàn quốc và nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, ghi nhận về những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh thiếu nhi.
“ Ðiều tôi mong muốn nhất là phong trào Ðội - Hội ngày càng sáng tạo, trở thành môi trường giúp các em rèn luyện sự hoà đồng, đoàn kết, sẻ chia. Tôi luôn muốn gần gũi hỗ trợ các em, có khi chính tôi cũng được thay đổi tốt hơn nhờ các em. Sự tương hỗ này giúp những người làm công tác Ðội - Hội như chúng tôi thêm phát triển”, Chị Hiền tâm sự.
Bền bỉ, tận tâm, chị Hiền lặng lẽ “thắp lửa” trong từng hoạt động, góp sức tạo nên không gian giàu cảm hứng để thiếu nhi phát triển năng khiếu, rèn luyện nhân cách và sống trọn vẹn những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp./.
Lam Khánh - Ðại Dương
Bài 3: Đón nhận thử thách để phát triển

Truyền hình







Xem thêm bình luận