(CMO)Như một lời hứa hẹn, những người lính đi qua chiến tranh, bước vào thời bình với tâm niệm “sống thêm phần của đồng đội đã nằm xuống”. Nghĩa là phải sống sao cho xứng đáng, sống sao để mãi mãi rạng danh người bộ đội Cụ Hồ.
Chú Sáu Vân (Huỳnh Hoàng Vân, Trưởng Ban Kinh tế Hội CCB tỉnh) bộc bạch: “CCB tỉnh Cà Mau hiện giờ là lực lượng xung kích, đi đầu, có tiếng nói trong cộng đồng trên hầu hết lĩnh vực bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương”.
Nội lực người lính
Với hơn 30.000 hội viên, CCB hầu như có mặt ở khắp các “tuyến đầu”. Một trong những lĩnh vực được đánh giá có kết quả nổi trội của hội chính là xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế và giúp nhau giảm nghèo trong lực lượng hội viên.
Chú Hai Phép (Đại tá Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội CCB tỉnh) phân tích: “Anh em sau chiến tranh, trừ bộ phận tiếp tục công tác, còn lại đều phải rất nỗ lực để ổn định cuộc sống”.
Có một giai đoạn, hầu như các CCB trở về không tha thiết và ít quan tâm đến việc tham gia Hội CCB. Do nhiều nguyên nhân, không ít CCB lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc trong việc phát triển.
Trước thực tế đó, Hội CCB đã thể hiện vai trò kết nối, phát huy sức mạnh truyền thống của người lính. Ai khó khăn về nhà ở thì được hỗ trợ nhà, ai thiếu vốn thì được vay vốn ưu đãi từ quỹ hội, ai neo đơn thì được san sẻ trong tình cảm nồng ấm của đồng đội. Cứ thế, lực lượng hội viên từng bước được gắn kết, mặt bằng đời sống hội viên được cải thiện tích cực.
Chú Sáu Vân cho biết: “Kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là các tổ hợp tác nhỏ chính là hạt nhân trong chương trình phát triển kinh tế hội”. Từ nội lực của người lính, Cà Mau liên tục xuất hiện những cá nhân CCB ưu tú, có mô hình kinh tế hiệu quả và được xã hội thừa nhận. Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, các quỹ Hội CCB đã đạt mức 44 tỷ đồng, khoảng 30.000 hội viên tiếp cận được nguồn vốn này để phát triển kinh tế, sản xuất.
Thống kê mới nhất của hội CCB, hiện nay, tỷ lệ hộ khá giàu của hội viên là trên 40%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 6%. Chú Sáu Vân thông tin: “Điều phấn khởi là bộ phận hội viên là thương binh, đa phần cuộc sống đều ổn định. Có những anh em khó phát triển là do nguyên nhân bất khả kháng vì sức khoẻ và di chứng thương tật”.
Tình người lính, truyền thống của người bộ đội được hiển hiện qua từng hành động, lời nói. Chú Hai Phép khẳng định: “Anh em nào làm ăn được, sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dẫn bằng cách cầm tay chỉ việc để giúp đồng đội”.
Không ngạc nhiên khi biết rằng ở một chi hội nào đó, chỉ cần có một hội viên xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả thì tiếp sau đó là cả lực lượng CCB, cả địa phương cũng náo nức với không khí làm ăn phấn chấn. Người lính nhân lên niềm tin, khát vọng làm giàu bằng chính khả năng, bằng chính phẩm chất quý báu của mình.
Theo lời chú Hai Phép, mong muốn lớn nhất, khát vọng lớn nhất của lực lượng CCB là được tiếp tục chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Từng cấp hội luôn quan tâm đến đời sống của đồng đội, đồng chí, để làm sao sống giữa thời bình người lính vẫn được trân trọng, tin tưởng. Và thật sự tự hào, khi từ Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn, Ngọc Hiển, Thới Bình… đâu đâu trên mảnh đất Cà Mau cũng có những CCB ưu tú, là tấm gương để cả xã hội phấn đấu noi theo.
Điểm sáng Chi hội T29
Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện U Minh, ông cho biết: “U Minh là huyện khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Lực lượng CCB chúng tôi luôn coi việc phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Bởi có làm tốt chuyện này, mình nói thì bà con mới tin. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của CCB U Minh còn khoảng 11%. Giảm nghèo thời bình cũng căng như đánh giặc chớ chẳng chơi”.
Trong 5 năm qua, Hội CCB U Minh đã xây dựng được 120 mô hình kinh tế, nguồn quỹ hội luỹ kế đạt mức 3 tỷ đồng để sẵn sàng hỗ trợ hội viên có nhu cầu. Tuy nhiên, băn khoăn của ông Hiền là tỷ lệ hộ khó khăn còn cao so với mặt bằng chung của CCB, vì vậy quyết tâm của Hội một lần nữa khẳng định: “Phải có mô hình, nhân rộng mô hình, cùng chung sức để đánh bật cái nghèo, đó là chuyện mà CCB U Minh sẽ dốc toàn tâm, toàn sức thực hiện”. Ông Hiền giới thiệu: “Khánh An có tuyến T29, anh em CCB làm ăn cũng phấn khởi lắm. Cái hay là giữa vùng đất khó mà vẫn có những hộ khá, giàu, xây dựng được mô hình hẳn hoi”.
Phó chủ tịch Hội CCB xã Khánh An Hứa Văn Đông dẫn chúng tôi đi thăm tuyến T29 và thông tin: “Tuyến này trước khó khăn lắm, từ mô hình của CCB mà làm ăn tấn tới. CCB ở đây làm gì, nói gì bà con cũng tin, cũng phục hết”.
| Dây thuốc cá được trồng rất nhiều ở T29. Ông Sáu Lương là người tiên phong thử nghiệm mô hình trên vùng đất phèn này. |
Đến nhà ông Đỗ Thanh Lương, nghe chuyện ông kể mới thấy cái chất lính thật vô cùng đặc biệt: “Hồi về đây (năm 1995) hầu hết dân nghèo. Làm lúa, làm rẫy, nuôi cá hổng đủ ăn. Xóm làng tiêu điều lắm”. Chất lính trong ông cứ thúc bách ông tìm ra phương kế sinh nhai, vậy là vừa làm mướn, ông vừa thử hết cây này tới con khác.
Chi hội trưởng Chi hội T29 (Ấp 17) Trần Văn Tài tiếp lời: “Tới lúc Sáu Lương ôm một đống hom cây thuốc cá về trồng, ai cũng ngơ ngác, hoài nghi”. Cây thuốc cá sinh ra như để bén duyên trên giồng đất than bùn T29, cứ thế bắt rễ, cứ thế toả rộng ra hết xóm, hết cả tuyến kinh T29.
Từ dây thuốc cá, xóm làng bắt đầu rộn rã thêm sinh khí, cái đói nghèo dần bị đẩy lùi. Ông Sáu Lương nhẩm tính: “Ấp có 43 hội viên, giờ còn 3 hộ nghèo vì nguyên nhân sức khoẻ, thương tật, neo đơn, còn lại đời sống ổn định lắm”. Đang ấp ủ dự định thành lập tổ hợp tác chuyên về cây thuốc cá, ông Sáu Lương phân tích: “Có tổ hợp tác mình mới nâng cao được giá trị sản phẩm, bà con mới có thu nhập bền vững”.
Là một trong những người được huyện U Minh tin tưởng uỷ thác thí điểm mô hình kinh tế cho 34 hộ nghèo mới nhận đất tại Ấp 17, ông Lương nhận định: “Đất này, bà con phải trồng tràm, cây ăn trái, dây thuốc cá mới có đường khá lên”. Riêng ông có 8,5 ha vừa trồng dây thuốc cá, vừa thử nghiệm nuôi rắn ri cá, ri tượng. Thực tế, cây thuốc cá có giá ổn định, thu nhập bình quân 1 ha trên dưới 70 triệu đồng mỗi vụ.
Trong khó khăn, hơn bao giờ hết người ta lại thấy ý chí, phẩm chất và nội lực mạnh mẽ của người CCB. Đất T29 là lời khẳng định thuyết phục nhất cho sức vóc, trí tuệ của những người lính Cụ Hồ. Đẹp lắm những người lính đang viết tiếp trang sử vẻ vang trong thời bình./.
Phạm Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận