Thứ ba, 3-3-26 03:50:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2024)

Viết tiếp truyền thống anh hùng

Báo Cà Mau Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Thực hiện nghiêm lời Bác dạy, thế hệ trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh ra sức viết tiếp truyền thống anh hùng của đơn vị. Ðảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn phát huy nhiệt huyết, sáng tạo, góp sức xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Bông hoa” trong vườn hoa quyết thắng

Ðó là tên gọi thân thương của đồng đội dành cho Thiếu tá Nguyễn Vũ Khoa, hiện là Tổ trưởng Tổ trông coi thao trường - Sở Chỉ huy thời chiến (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh).

Thiếu tá Khoa nhận nhiệm vụ về Sở Chỉ huy thời chiến (tại Ấp 15, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) từ năm 2016. Với trọng trách quản lý khu vực phòng thủ dân sự - khu căn cứ phòng thủ chiến đấu với diện tích rừng che phủ khá lớn, anh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khi có lệnh.

“Phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền PCCCR xuyên suốt trong mùa khô tại những khu vực trọng điểm. Duy trì chế độ tuần tra canh gác, quan sát lửa rừng một cách nghiêm túc, trách nhiệm; kịp thời phát hiện, khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện. Luôn đảm bảo chế độ thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định”, Thiếu tá Khoa chia sẻ về nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Vũ Khoa (người đầu tiên) cùng đồng đội kiểm tra, ngăn chặn không để người dân vào rừng trái phép.Thiếu tá Nguyễn Vũ Khoa (người đầu tiên) cùng đồng đội kiểm tra, ngăn chặn không để người dân vào rừng trái phép.

Không ngại khó khăn, gần 9 năm công tác tại đơn vị, anh gần như thuộc lòng những ngõ ngách của các cánh rừng trong khu vực quản lý, thông tin thường xuyên với 9 chốt và ngăn chặn trên 30 vụ có ý định vào rừng trái phép. Tổ chức luyện tập phương án PCCCR được 110 cuộc, có 1.650 lượt đồng chí tham gia, cơ bản thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Ðể đảm bảo công tác PCCCR được tốt nhất, anh cùng anh em trong đơn vị không kể ngày đêm dọn kênh lưu thông, phát băng cản lửa trên 80 km: lục bình, bèo, sậy, cỏ dại, dây leo... Ðặc biệt là tham gia trồng rừng trên khu vực đã khai thác, chăm sóc rừng tái sinh, đảm bảo phủ xanh rừng đúng theo kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, anh đã cùng với đơn vị trồng được 300 ha rừng, nâng độ bao phủ của rừng đạt trên 90%.

Ngoài ra, anh cùng đồng đội quán xuyến, quét dọn thường xuyên khu vực phòng thủ, quét dọn những chiến hào để phục vụ tốt việc tham quan; luôn ở thế chủ động khi có tình huống xấu xảy ra.

Những cố gắng của anh được đơn vị ghi nhận: 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 năm liền nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù vậy, anh vẫn khiêm tốn: “Ðó là trách nhiệm. Người lính dù ở cương vị nào cũng phải luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được phân công, gắn thực hiện nhiệm vụ với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, không ngừng phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ”.

"Phóng viên" đa năng

Mong muốn gia nhập vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; khi được vào quân đội, Đại uý Trần Minh Thật (hiện là Ðội trưởng chiếu phim, Nhà Văn hoá, thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) được phân công đảm nhận vai trò đưa thông tin các sự kiện, ghi hình tại các hội nghị lớn của đơn vị.

“Chân ướt chân ráo” vào nghề, có những lúc anh gần như “đầu hàng”. Nhưng với niềm đam mê và tinh thần cống hiến, anh học vững kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Có được vốn kiến thức căn bản về quân sự - quốc phòng, anh chủ động tìm kiếm đề tài, đổi mới cách thể hiện.

Đại uý Thật chia sẻ: “Ban đầu về kỹ thuật quay dựng, có nhiều thứ tôi cần phải học, thực sự không dễ dàng gì. Nhưng với niềm tin bản thân sẽ làm được, vì quân đội là trường học lớn để thanh niên rèn luyện; rồi sự hướng dẫn tận tình của đồng chí, đồng đội là động lực quan trọng, đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, giữ lửa nghề". Nhờ đó, anh ngày càng vững chuyên môn, đa năng "4 trong 1”: vừa có thể quay phim, chụp ảnh, viết và biên tập tin, bài.

Ðại uý Trần Minh Thật tác nghiệp tại một sự kiện.Ðại uý Trần Minh Thật tác nghiệp tại một sự kiện.

Ðiều đáng ghi nhận là anh không ngại khó, ngại khổ, không kể ngày đêm, bám thao trường, bãi tập, sâu sát địa phương để có nguồn tư liệu quý, từ đó cho ra đời những thước phim hay, những hình ảnh sắc nét làm nguồn dữ liệu cho đơn vị, truyền tải đến người dân những thông tin giá trị.

Không chỉ gói gọn trong lĩnh vực quân đội, mà “phóng viên" quân đội - anh còn lấn sân tham gia ở nhiều cuộc thi và mang về nhiều giải thưởng cao quý. Nổi bật như trong cuộc thi “Chiến sĩ Sao Vuông làm theo lời Bác” do Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức, Ðại uý Thật vinh dự đoạt giải Nhất.

Ngoài ra, với vai trò đảm nhận công tác tuyền thông, chỉ trong năm 2024, anh “gom” về cho đơn vị nhiều giải thưởng danh giá như: 1 giải Vàng và 1 bằng khen tại Liên hoan truyền hình toàn quân; giải C Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng do Tỉnh uỷ tổ chức...

Ðặc biệt, anh được giao nhiệm vụ tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Ðây là nhiệm vụ đòi hỏi người phụ trách phải nhạy bén, kinh nghiệm, mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vốn có chuyên môn, anh lại không ngừng học tập, nghiên cứu kỹ từng nội dung, đồng thời lấy kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công việc, nên công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả. Thanh niên đã ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, hăng hái lên đường tòng quân, kết quả năm sau đều cao hơn năm trước.

Đại uý Thật bày tỏ: “Tôi rất tự hào vì được cống hiến trong lực lượng vũ trang, rèn luyện ý chí vững vàng, ý thức trách nhiệm để từ đó phụng sự Tổ quốc”.

Chàng đặc công mê sáng chế

Sáng tạo đối với Thiếu tá Mai Vũ Thái, Trợ lý Trinh sát - Quân báo Nhân dân, thuộc Ban CHQS huyện U Minh, là đam mê được nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quê tỉnh Quảng Bình, anh Mai Vũ Thái theo học Trường Sĩ quan đặc công (Hà Nội). Tốt nghiệp năm 2011, anh được phân công về Bộ CHQS tỉnh Cà Mau công tác với vai trò trinh sát. Sau hơn 3 năm, anh được điều động về Ban CHQS huyện U Minh làm công tác trợ lý.

Thời điểm học Trường Sĩ quan đặc công, anh đã thích nghiên cứu, sáng chế các loại máy móc từ những vật phẩm thành những vật hữu ích cho gia đình. Niềm đam mê này càng được "thổi bùng" trong môi trường quân đội khi anh công tác.

Thiếu tá Mai Vũ Thái thuyết trình sáng kiến mô hình học cụ.Thiếu tá Mai Vũ Thái thuyết trình sáng kiến mô hình học cụ.

Thiếu tá Mai Vũ Thái chia sẻ: “Những ngày đầu vào quân ngũ, tôi nghĩ niềm đam mê sáng chế của mình chắc sẽ không được thực hiện nữa. Nhưng chính môi trường quân đội đã thổi bùng ngọn lửa đam mê trong tôi. Tại Hội thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện năm 2024 theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, tôi được Ban Tổ chức, Bộ CHQS tỉnh công nhận 1 sản phẩm với mô hình “Bia kiểm tra điểm chạm tự động điều khiển từ xa”. Sản phẩm này tiếp tục tham dự Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo của Quân khu và Bộ Quốc phòng, phục vụ hiệu quả cho huấn luyện. Tôi được đơn vị, đồng đội, đặc biệt là được sự tin tưởng của các đồng chí chỉ huy đã tạo điều kiện cho tôi tham gia các hội thi, thực sự đó là những cơ hội để tuổi trẻ Quân đội cống hiến và trưởng thành”.

Ðiều đáng phấn khởi là những sáng chế, sáng tạo của anh được Ban CHQS các cấp đánh giá cao, vận dụng vào công tác huấn luyện, rút ngắn được thời gian và dễ dàng kiểm soát trong công tác huấn luyện.

Mỗi người mỗi việc, dù ở cương vị nào, những cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích. Qua đó, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

 

Kim Cương

 

Chủ động ứng phó hạn, mặn mùa khô 2026

Mùa khô năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào nội đồng tại nhiều khu vực của tỉnh Cà Mau. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công trình và phi công trình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh, xung quanh nội dung này.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trải qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị, quân sự trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân. Thời bình, quân đội tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội.

Viết tiếp bản hùng ca biển cả

Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển trời, hiên ngang như những cột mốc chủ quyền bất tử. Với những người lính trẻ, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là hành trình của sự trưởng thành, rèn luyện ý chí và bản lĩnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ bình yên từ thế trận an ninh nhân dân

Ðể giữ bình yên cuộc sống Nhân dân, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, còn có đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng quần chúng bảo vệ an ninh cơ sở - những người luôn sẵn sàng chung tay giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 23/2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng loạt tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng và hải đội biên phòng.

Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ngày 5/3 tới đây, cùng với các đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Xã Tạ An Khương sẽ tổ chức đưa 31 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các thanh niên được gọi nhập ngũ náo nức chờ ngày hội tòng quân.

Hương xuân nơi đầu sóng

Ðúng 21 giờ ngày 29/1/2026, những hồi còi tàu CSB 805 vang lên, báo hiệu chuyến hải trình kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam chính thức rẽ sóng vươn khơi.

Hướng về Trường Sa

Từ Ðất Mũi Cà Mau nhìn ra biển lớn, tôi luôn có cảm giác Tổ quốc mình đang mở rộng đôi tay. Những con sóng vỗ miên man nơi rừng đước, rừng mắm và cánh đồng điện gió như tiếp nối mạch sóng ngoài khơi xa, nơi có Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của non sông Việt Nam.

Vui Tết sum vầy, sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Mỗi độ xuân về cũng là lúc những thanh niên ưu tú của quê hương Cà Mau chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Xuân Bính Ngọ 2026 càng thêm ý nghĩa khi 448 công dân trong tỉnh chính thức trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó có 9 nữ công dân.

Chốt chặn biên cương

Con tàu của Vùng 5 Hải quân, với sứ mệnh và niềm tin căng đầy trong gió, kiên trì cưỡi sóng xuyên đêm để kịp có mặt ở cụm đảo tiền tiêu Hòn Khoai (nay thuộc ấp Rạch Thọ, xã Ðất Mũi) khi trời sáng. Mặt trời dần lên, ánh bình minh ấm áp nhuộm vàng ngọn hải đăng đã trăm tuổi, từ từ phủ xuống từng vạt cây còn đọng sương, từng cụm đá lô nhô sát biển và làn nước trong xanh. Hòn Khoai không chỉ là điểm A cuối cùng trên bản đồ Tổ quốc, là chốt chặn kiên cường nhất nơi địa đầu cực Nam đất nước mà còn là "mắt thần" quan sát sự đổi thay, phát triển của Cà Mau - nơi tận cùng của hành trình mở cõi.