Thứ tư, 4-3-26 15:38:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2024)

Nghĩa tình đồng đội

Báo Cà Mau Những ngày giáp Tết, tôi có dịp tháp tùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Thuận, huyện U Minh, ghé thăm CCB Huỳnh Văn Lợi, hội viên Chi hội CCB Ấp 3. Trong ngôi nhà mới xây xong, ông Lợi ân cần chuẩn bị nước đãi khách, hỏi ra mới biết, vợ ông mất đã lâu, một mình ông nuôi nấng đàn con thơ dại. Hằng ngày, ông sống bằng nghề giăng lưới cá trên sông, sống trong căn nhà tạm bợ. Những người con của ông trưởng thành, có người đi làm ăn xa, có người lập gia đình riêng, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng CCB Huỳnh Văn Lợi vẫn cần mẫn lao động để không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng CCB Huỳnh Văn Lợi vẫn cần mẫn lao động để không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ông Phan Văn Hát, Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Thuận, cho biết: “Thấy hoàn cảnh ông Lợi neo đơn, Hội CCB xã bàn với Hội CCB huyện vận động nguồn quỹ từ Trung ương hội hỗ trợ 70 triệu đồng cho ông cất căn nhà kiên cố để có chỗ ở ổn định”.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Hội CCB, các con ông góp thêm để xây mái nhà tươm tất hơn cho cha. Ông Lợi bộc bạch: “Hiểu tôi không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên con gái tôi đắp nền trên phần đất của nó để cất riêng căn nhà cho tôi ở; đứa con trai út đang làm ở Bình Dương cũng gửi về số tiền tiết kiệm, phụ thêm để cất được ngôi nhà kiên cố và cũng để có chỗ thờ mẹ nó. Qua đây, tôi rất cảm ơn Ðảng, Nhà nước, hội CCB các cấp đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn như tôi. Giờ có căn nhà vững chãi, tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Ðôi tai của ông Lợi không còn nghe rõ, sức ngày càng yếu nhưng ông vẫn cố gắng lao động. Ông Lợi phấn khởi: “Giờ có được căn nhà rồi, tôi không mong mỏi gì hơn. Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, tôi trồng hoa màu bán để có thêm thu nhập. Còn sức là còn làm, để không là gánh nặng cho địa phương, cho con cái khi về già”.

CCB Lợi vá lại những lỗ lưới đã rách để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt.

CCB Lợi vá lại những lỗ lưới đã rách để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt.

Ông Phan Văn Hát tự hào: “Sự can trường ấy không chỉ có riêng ở ông Lợi mà cũng là đức tính cao đẹp của nhiều CCB trên địa bàn xã. Có những hộ dù đời sống còn khó khăn nhưng vẫn xin thoát nghèo để nhường phần hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước, các mạnh thường quân cho người khác khó khăn hơn”.

Như hộ bà Phạm Thị Lập ở Ấp 10. Bà Lập có đất sản xuất nhưng không nhiều. Theo lời kể của những hộ dân nơi đây, những người con của bà Lập do ảnh hưởng của chiến tranh nên tinh thần không được tỉnh táo, một mình bà quán xuyến trong ngoài. Nguồn thu nhập bấp bênh, dẫn đến nghèo khó, nhưng bà chưa bao giờ đầu hàng số phận, quyết chí vươn lên. Chia sẻ với gia đình, các cấp hội CCB đề nghị xét hỗ trợ căn nhà để gia đình bà Lập có chỗ ở ổn định.

Theo ông Hát: “Mỗi hội viên CCB từng là chiến sĩ xông pha nơi chiến trường, đổ máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Những chiến sĩ ngày ấy cần được quan tâm, hỗ trợ của Ðảng và Nhà nước. Ðó là sự đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và chúng ta cũng thế”.

Hiện trên địa bàn xã Khánh Thuận có 338 hội viên CCB, chỉ còn 1 hội viên nghèo. Những CCB không chỉ anh dũng trong thời chiến mà còn nghĩa khí trong thời bình. Có CCB dù chỉ có hơn 1.000 m2 đất để sinh sống nhưng vẫn sẵn sàng hiến tặng đất cho đồng đội có nơi an nghỉ cuối cùng.

Ðó là nghĩa cử cao đẹp của CCB Nguyễn Văn Ca, Chi hội trưởng Chi hội CCB Ấp 9. Khi hay tin ông Ng.Th.Ph (từng là Chi hội trưởng Chi hội CCB của ấp - PV) qua đời, nhưng gia cảnh nghèo khó, ông Ca bàn với vợ và dành một phần đất của gia đình làm nơi cho đồng đội có nơi yên nghỉ cuối cùng.

Dù diện tích đất không nhiều nhưng CCB Nguyễn Văn Ca vẫn dành tặng phần đất làm nơi cho đồng đội yên nghỉ.

Dù diện tích đất không nhiều nhưng CCB Nguyễn Văn Ca vẫn dành tặng phần đất làm nơi cho đồng đội yên nghỉ.

Ông Ca bộc bạch: “Hộ ông Ph rất chí thú làm ăn. Trước đây cũng có đất đai canh tác, kinh tế gia đình cũng thuộc tầm trung, nhưng vì đứa con không may bị bệnh hiểm nghèo, của cải làm ra dần đội nón ra đi theo căn bệnh của đứa con. Hết tiền, ông Ph mới bán lần hồi phần đất để mong tìm sự sống cho con, nhưng sau cùng, tài sản hết nhưng đứa con cũng không còn. Từ đó, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Không bao lâu, ông lại mang trong người căn bệnh nặng, tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ thuốc thang, đến khi trút hơi thở cuối cùng thì không có nơi an nghỉ. Với tình làng nghĩa xóm, tình đồng đội keo sơn, tôi quyết định đưa ông Ph về phần đất gia đình mình an nghỉ”.

Hộ ông Ca cũng thuộc diện khó khăn, vừa mới được Quân khu 9 xét hỗ trợ căn nhà để ở. Nghĩa cử của ông đối với đồng đội thật đáng trân trọng.

Chia tay những CCB xã Khánh Thuận, đọng lại trong chúng tôi là nghĩa tình đồng đội ấm áp qua những cái siết tay thật chặt họ dành cho nhau, dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng không làm phai nhạt đi tình đồng chí, đồng đội ngày nào./.

 

Kim Cương

 

Phát huy hiệu quả mô hình an ninh trật tự cơ sở

Phía sau những làng quê đang từng ngày chuyển mình thành nông thôn mới, bình yên không tự nhiên mà có. Sự đồng thuận, tương trợ lẫn nhau giữa lực lượng công an và quần chúng Nhân dân đã hình thành những mô hình tự quản, những cách làm sáng tạo, góp phần giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồn Biên phòng Tân Tiến trao trả ví cho người đánh rơi

Tối 27/2, Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tiếp nhận một ví da màu nâu do người dân nhặt được khi lưu thông trên đường. Bên trong có tiền mặt, 1 thẻ Căn cước công dân, 2 giấy phép lái xe (hạng A1, C) và một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Nghĩ (sinh năm 1987, ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Chỉ định 64 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường tham gia cấp uỷ

Ngày 27/2, tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1, 2, 3 (Bạc Liêu, Thới Bình, Đất Mới), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định về việc chỉ định 64 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh toàn dân đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tại Ngày hội Biên phòng toàn dân, tổ chức chiều 26/2 tại xã U Minh. Đây là hoạt động điểm của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959- 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2026).

Công an tỉnh Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Ngày 26/2, tại Trụ sở khối Cảnh sát, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ động ứng phó hạn, mặn mùa khô 2026

Mùa khô năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào nội đồng tại nhiều khu vực của tỉnh Cà Mau. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công trình và phi công trình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh, xung quanh nội dung này.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trải qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị, quân sự trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân. Thời bình, quân đội tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội.

Viết tiếp bản hùng ca biển cả

Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển trời, hiên ngang như những cột mốc chủ quyền bất tử. Với những người lính trẻ, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là hành trình của sự trưởng thành, rèn luyện ý chí và bản lĩnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữ bình yên từ thế trận an ninh nhân dân

Ðể giữ bình yên cuộc sống Nhân dân, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, còn có đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng quần chúng bảo vệ an ninh cơ sở - những người luôn sẵn sàng chung tay giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 23/2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng loạt tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng và hải đội biên phòng.