Vụ tàu cá BL 1047 TS ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) bị chìm đã làm nhiều người lo lắng. Và khi nghe tin 8/10 ngư phủ được cứu sống, cả xóm biển Nhà Mát vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Tiếp tục tìm kiếm người mất tích
Sáng 22/12, gia đình các ngư phủ vụ tàu chìm cho biết sức khỏe của người thân tiến triển tốt.
![]() |
| Các ngư phủ được người thân đón trở về từ cõi chết. Ảnh: N.Q |
Ngày trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cử đoàn cán bộ, nhân viên y tế xuống cảng Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đón, đưa 8 ngư phủ về. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Năm Căn, Trung tâm Cứu hộ - Cứu nạn hàng hải khu vực III đã bàn giao các thuyền viên này cho tỉnh Bạc Liêu để đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn điều trị. Đến hơn 1 giờ chiều, sức khỏe cơ bản ổn định, 8 ngư phủ được xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chữa trị.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động 1 kíp trực 5 người cùng 3 bác sĩ để cấp cứu cho các bệnh nhân này.
3 NGÀY 2 ĐÊM TRÔI DẠT TRÊN BIỂN
Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho những ngư phủ của chiếc tàu cá BL 1047 TS.
Những ánh mắt đỏ hoe mừng người thân từ cõi chết trở về đã nói lên sự mong đợi bao ngày. Người đi biển đặc biệt đoàn kết với nhau. Phó Chủ tịch UBND phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) - Lưu Thiện Thanh nói: “Mấy đêm liền, người dân nơi đây không ngủ. Họ tập trung đến nhà các bạn thuyền, cùng nhau chờ đợi một điều kỳ diệu”.
Ở trên bờ là vậy, còn trên mặt biển, lúc nguy nan, các ngư phủ cột chặt tay nhau, đợi có tàu đến cứu. Chủ tàu Phan Văn Nam kể lại: “Tàu chìm lúc 4 giờ chiều ngày 17/12, chỉ sau 1 ngày ra khơi. Con sóng cao như sóng thần bất ngờ đổ ập xuống làm chiếc tàu bể nát”.
Các ngư phủ quyết không rời nhau nên cột chặt tay lại, bám vào 2 nắp thùng xốp, trôi dạt trên biển 3 ngày 2 đêm với đoạn đường khoảng 200km. Họ ăn trái mắm nổi trôi trên mặt nước, cầm cự qua cơn đói. Nhiều đàn cá cắn rỉa họ, gây đau rát. Ngư phủ Thạch Lọt không còn sức, đành buông tay. Các thành viên khác rất cố gắng, nhưng không còn đủ sức để cứu bạn…
Và đến chiều 19/12, con trai ông Nam chợt kêu lên: “Có tiếng máy ghe!”. Và họ đã được cứu!...
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận