Thứ bảy, 8-11-25 07:45:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vững lòng khi về quê lập nghiệp

Báo Cà Mau (CMO) Tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của nhiều người dân vẫn như một “vết sẹo” dài và trong đó không ít người bị mất việc vì dịch phải trở về quê nhà sinh sống, chật vật giải bài toán tìm kế sinh nhai. Chấp nhận bám trụ lại quê nhà tìm sinh kế mới, dù thu nhập có thấp hơn, cuộc sống có vất vả nhưng nhiều lao động vẫn vững lòng khi không phải sống cảnh xa quê, ở trọ.

Tìm sinh kế mới

Sau lần theo dòng người hồi hương từ Bình Dương về lại quê nhà tránh dịch, vợ chồng chị Thái Văn Lài (sinh năm 1980, ngụ ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi) quyết ở hẳn tại quê sinh sống, lập nghiệp. Cũng như nhiều lao động nông thôn khác, trước đây do khó khăn về kinh tế, gia đình không đất sản xuất nên cả nhà chị Lài mới dắt díu nhau lên thành phố tìm việc. Rồi dịch Covid-19 ập đến, cũng như nhiều người khác, điều chị Lài nghĩ đến đầu tiên chính là “về tới nhà rồi tính tiếp”.

“Vợ chồng tôi làm ở Bình Dương cũng mười mấy năm rồi, trước kia làm cho công ty sắt, dịch bùng lên, ở trên đó mấy tháng trụ hết nổi, đời sống khó khăn quá nên phải về. Giờ chồng tôi và các con làm nghề đục hàu, một ngày kiếm cũng được 300-400 ngàn đồng”, chị Lài chia sẻ.

Từ sau Tết, trên địa bàn ấp Hoà Hải có nhiều hộ dân phát triển nghề nuôi sò huyết theo bờ kênh. Nghề này chi phí đầu tư thấp nên nhiều hộ không đất sản xuất như nhà chị Lài vẫn có thể bao lưới để thả nuôi. Một trong những hộ tiên phong thả nuôi sò huyết mà sau này nhiều chị em trong xóm học hỏi nhân rộng mô hình phải kể đến hộ bà Nguyễn Ánh Xuân. Vụ sò gia đình mới thả nuôi đến nay đã được hơn 3 tháng.

Mô hình nuôi sò huyết của bà Nguyễn Ánh Xuân (ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận) được nhiều hộ dân học hỏi, trong đó có hộ chị Lài.

“Ở vụ này tôi thả 300 kg sò giống, dự tính khoảng gần Tết sẽ thu hoạch. Hiện sò huyết được thương lái thu mua với giá 140.000 đồng (loại 90 con/kg), mức giá này khá cao, lợi nhuận thu được cũng khả quan. Tôi nuôi sò giống ở dưới kênh trước nhà, sau khi sò lớn thì sẽ mang vào vuông nuôi. Ưu điểm của mô hình là nhẹ công chăm sóc, chỉ cần lưu ý những ngày có mưa thì nên xả nước mặt trong vuông. Nhiều chị em trong xóm học theo để nuôi, giờ cũng được khoảng 18 hộ có mô hình này”, bà Xuân cho biết.

Học hỏi theo hộ bà Xuân, chị Lài mạnh dạn đầu tư gần 10 triệu đồng mua 3.000 con giống, dù chỉ mới thả nuôi được vài tháng nhưng vợ chồng chị cũng xem như có cái gì đó gọi là khởi nghiệp tại quê sau mười mấy năm ròng đi làm công xa nhà.

“Bây giờ ở quê cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chi tiêu cũng không nhiều như ở thành phố, thu nhập có thấp hơn nhưng cũng xoay xở được, mong vụ sò sắp tới sẽ cho thu nhập cao để trang trải trong gia đình”, chị Lài bộc bạch.

“7-8 triệu sống cũng ổn”

Ðó là chia sẻ của chị Nguyễn Như Quỳnh (xã Ðịnh Bình, TP Cà Mau), cũng là một trong những lao động từ Bình Dương trở về lại Cà Mau làm việc.

Như bao công nhân khác ở vùng tâm dịch thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, lúc bấy giờ chị Quỳnh thất nghiệp phải trở về quê nhà bắt đầu lại cuộc sống mới. Vào một dịp tình cờ khi thấy Công ty may Gia Bảo (Quản lộ Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành, TP Cà Mau) đăng tuyển lao động trên trang mạng xã hội, chị xin vào làm.

Sau khi rời thành phố về quê, chị Quỳnh làm công nhân cho công ty may ở phường Tân Thành, TP Cà Mau.

“Ban đầu tôi cũng chỉ xin làm thử, thấy ổn định nên gắn bó cũng gần 1 năm rồi. Ở Bình Dương làm lương có cao thật nhưng phải chi phí cho ăn uống, nhà trọ, còn ở đây ăn uống đã có công ty lo, chỗ làm ở gần nhà nên không phải lo chỗ ở. Cuộc sống ở quê với mức lương 7-8 triệu/tháng sống cũng ổn nên tôi không đi thành phố nữa”, chị chia sẻ.

Ðại dịch đã ít nhiều làm thay đổi lựa chọn nơi lập nghiệp của người lao động. Có người vì nhận thấy việc lựa chọn làm việc ở các thành phố lớn trở nên quá sức, bởi áp lực về giá cả ngày một tăng cao, việc quá tải lao động, chi phí ăn ở, sinh hoạt, chuyện học của các con sẽ khiến cuộc sống họ chật vật hơn. Mặt khác, với một thị trường việc làm năng động hấp dẫn như các thành phố lớn cũng khiến không ít người đắn đo việc đi hay ở. Tuy nhiên, khi đã tìm được một điểm tựa vững chắc thì mưu sinh ở đâu cũng không bằng ở chính quê hương của mình./.

 

Hữu Nghĩa

 

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Tiệm tóc đổi nụ cười

Giữa nhịp sống hối hả tại đô thị trung tâm tỉnh, có một tiệm hớt tóc nhỏ nhưng luôn đông khách, không phải vì giá rẻ hay khuyến mãi, mà bởi điều đặc biệt: tiệm không thu tiền, chỉ đổi nụ cười. Ðây là mô hình thiện nguyện của nhóm bạn trẻ yêu nghề và giàu lòng nhân ái.

Sôi nổi sự kiện truyền thông tìm kiếm giải pháp về bình đẳng giới

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2025, ngày 4/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện truyền thông tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại xã Trần Văn Thời.

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cà Mau nỗ lực phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm y tế cơ sở được xem là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố năng lực và ổn định hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn góp phần tăng niềm tin của người dân vào hiệu quả vận hành bộ máy mới.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Ánh Ngọc lan tỏa năng lượng tích cực

Cô gái trẻ Bùi Ánh Ngọc, sinh năm 2007, ngay từ khi còn học Trường THPT Gành Hào (xã Gành Hào), đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyên. Cô nữ sinh này còn lan toả năng lượng tích cực đến các bạn cùng trang lứa để cùng nhau thành lập nhóm thiện nguyện “Gắn kết yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trao học bổng VNSF học kỳ I tại xã Phan Ngọc Hiển

Sáng 2/11, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa (xã Phan Ngọc Hiển), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Phan Ngọc Hiển và Tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức lễ trao học bổng VNSF học kỳ I, năm học 2025-2026 cho học sinh thuộc 3 xã: Tân Ân, Đất Mũi và Phan Ngọc Hiển.