Thứ hai, 5-10-26 08:22:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vươn lên từ nỗi đau da cam

Báo Cà Mau (CMO) Chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin để lại vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ của rất nhiều người. Huyện Đầm Dơi có trên 2.100 người nhiễm chất độc da cam, nhưng nhiều người trong số họ đã tự mình vượt lên số phận, trở thành những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi.

Nỗ lực vươn lên

Tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi, năm 1975, ông Ngô Minh Quang (Bảy Đậu, ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng), xuất ngũ trở về quê hương mang theo hậu quả chiến tranh là nhiễm chất độc da cam, suy giảm sức khoẻ lao động trên 81%. Vợ ông là thương binh 3/4, cũng bị nhiễm chất độc da cam, suy giảm sức khoẻ lao động.

Ông Ngô Hồng Phong, Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi (bìa phải) được hỗ trợ quà nhân ngày Vì nạn nhân da cam.

Nỗi đau chồng chất đến cả thế hệ sau khi 2 trong số 8 người con của ông bà cũng bị nhiễm chất độc da cam. Sức khoẻ ông bà kém, lại không có đất canh tác nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. 

Bằng ý chí và nghị lực của người lính, vợ chồng ông cố gắng lao động sản xuất, vươn lên trở thành hộ khá giả tại địa phương. Đến nay gia đình ông đã có 70 công đất làm vuông, nuôi tôm - cua kết hợp sò huyết, cá nâu. Ông còn cải tạo hơn 5 công đất để trồng nhiều loại rau màu, cây ăn trái như: bắp, dưa gang, nuôi cá nước ngọt. Thu nhập bình quân hàng năm trên 300 triệu đồng.
Ông Ngô Minh Quang bộc bạch: “Trước đây gia đình khó khăn lắm, lại thêm con bệnh phải điều trị tốn kém rất nhiều. Vợ chồng tôi phải nỗ lực hết sức cuộc sống mới ổn định như hiện nay”.

Cùng chung nỗi đau da cam, ông Lâm Thanh Dũng (ấp Tân Long, xã Tân Duyệt) bị ảnh hưởng thương tật trên 41%. Gia đình ông Dũng trước đây chỉ có 10 công đất sản xuất, lại bị nhiễm phèn nên thu nhập bấp bênh. Ông Dũng phải cùng vợ làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Sau thời gian phấn đấu làm ăn, cùng với chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng ông mua được 3 ha đất sản xuất. Mỗi năm, từ nuôi tôm - cua kết hợp, vợ chồng ông có thu nhập gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn dành 2.000 m2 đất vườn để trồng hoa màu, cây ăn trái, đào ao nuôi cá nước ngọt.

Ông Dũng bày tỏ: “Dù bị nhiễm bệnh, nhưng được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Nhà nước, bản thân tôi luôn ý thức vươn lên. Đồng thời, thấy những người bị nhiễm chất độc da cam như mình nhưng khó khăn, tôi cũng giúp đỡ để họ thay đổi cuộc sống”.

Cụ thể, ông đã giúp đỡ 3 hộ gia đình vốn, cây, con giống, trị giá trên 10 triệu đồng. Đến nay, 3 gia đình này đã thoát nghèo. Ngoài ra, ông còn vận động bà con và hội viên cựu chiến binh trong xã xây dựng trên 10 km hàng rào cây xanh và 2 cổng rào an ninh trật tự, trị giá trên 30 triệu đồng.

 Với tỷ lệ thương tật trên 40%, đối mặt cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng bà Nguyễn Thị Gương (ấp Tân Long, xã Tân Duyệt) phấn đấu làm ăn, đến nay đã có 40.000 m2 đất sản xuất, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng từ nuôi tôm cua kết hợp. Bên cạnh đó, bà còn dành 4.000 m2 đất vườn để trồng hoa màu, cây ăn trái, đào ao nuôi cá nước ngọt.

Tiếp sức cùng các nạn nhân

Để tạo điều kiện cho các nạn nhân da cam có điều kiện vươn lên, ngoài việc giúp đỡ với nhiều hình thức, Hội Nạn nhân da cam huyện Đầm Dơi còn phối hợp vận động xây cất nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hộ bà Lê Thị Hà (ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc) vừa được nhận căn nhà với diện tích sử dụng gần 50 m2, trị giá 50 triệu đồng, do Hội Nạn nhân da cam tỉnh Cà Mau vận động doanh nghiệp hỗ trợ.

Được biết, gia đình bà Lê Thị Hà là hộ nghèo, không đất sản xuất, cuộc sống hàng ngày chỉ phụ thuộc vào việc buôn bán nhỏ nên hết sức khó khăn. Nhận được căn nhà mới, gia đình rất phấn khởi và bày tỏ sự biết ơn đối với các cấp, các nhà hảo tâm. 

Dịp kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020), Hội Nạn nhân da cam huyện đã phối hợp trao 7 suất quà của tỉnh cho các nạn nhân da cam tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

Ông Ngô Hồng Phong, Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, bày tỏ: “Được các cấp quan tâm, hỗ trợ kịp thời khi đang khó khăn, tôi rất mừng. Bản thân là nạn nhân da cam, tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để vươn lên”.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nạn nhân da cam huyện Đầm Dơi đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 478 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) để giúp đỡ các nạn nhân da cam. Không những vậy, hội còn xây dựng 2 căn nhà cho nạn nhân da cam gặp khó khăn về nhà ở và tặng hơn 1.300 suất quà.

“Thời gian tới, Hội Nạn nhân da cam huyện tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà, tặng quà và vận động thêm nguồn vốn để các nạn nhân da cam có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục thăm hỏi, động viên các nạn nhân da cam gặp khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để hoà nhập cộng đồng”, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân da cam huyện Đầm Dơi Châu Hoàng Thăng cho biết./.

Thành Quốc

Giữ bản sắc văn hoá, nâng cao đời sống đồng bào Khmer Cà Mau

Đồng bào Khmer Cà Mau đang chuẩn bị đón lễ Sene Dolta năm 2026. Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, về công tác chăm lo an sinh xã hội cũng như định hướng phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Nghị quyết về phát triển thanh niên Cà Mau: Cần sát thực tiễn, rõ chỉ tiêu

Sáng 3/10, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau, tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI. Đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban, chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức khoẻ, thể lực người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Văn kiện Hà Nội: Dấu ấn vị thế và tâm thế mới của Việt Nam trong bảo tồn di sản thế giới

Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực vừa được Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp. Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau dẫn nguồn Báo điện tử Chính phủ nội dung cuộc phỏng vấn ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, về kết quả của sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hoá, Tết Âm lịch, Quốc khánh

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, tết năm 2026 và năm 2027.

Cà Mau ký kết thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Chiều 2/10, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, chi trả an sinh xã hội và cải cách hành chính.

Cụm thi đua số 1 ngành Toà án giải quyết hơn 11.000 vụ, việc

Năm 2026, toàn Cụm thi đua số 1 ngành toà án thụ lý 11.510 vụ, việc; giải quyết 11.086 vụ, việc; đạt tỷ lệ 96,32%. Chất lượng giải quyết án tăng; không có án quá hạn do nguyên nhân chủ quan. Các đơn vị tổ chức 208 phiên toà rút kinh nghiệm, 115 phiên toà trực tuyến và 12 phiên toà rút kinh nghiệm trực tuyến.

Quyết tâm dồn lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Quý IV

Sáng 2/10, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026; đồng thời đề ra chương trình công tác quý IV/2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 3 thông điệp từ Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội

Từ không gian Hoàng thành Thăng Long, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lan tỏa 3 thông điệp: Hội tụ để thấu hiểu, kết nối để phát triển; gìn giữ để trao truyền, sáng tạo để làm giàu di sản; đưa văn hóa trở thành cầu nối để cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững.

Nhớ thương đồng đội

Năm 1978, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Như, ấp Láng Giài, xã Hoà Bình, khi ấy đang độ tuổi đôi mươi, thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 4 (Quân khu 9) chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng chiến đấu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. “Ðồng đội tôi năm đó được 35 người, giữa chiến trường ác liệt, nhiều người đã ngã xuống ngay trên tay tôi. Ðến nay, đồng đội tôi chỉ còn lại 3 người”, bà Như rơm rớm nước mắt.