Thứ tư, 26-11-25 14:00:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Học sinh, sinh viên được xem miễn phí phim “Mưa đỏ”

Báo Cà Mau Tối 25/11, Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Viettel Cà Mau tổ chức công chiếu miễn phí bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”. Chương trình thu hút gần 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên và thanh thiếu nhi, tạo nên không gian trải nghiệm vừa sôi nổi, vừa lắng đọng cảm xúc tri ân.

Hơn 400 cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu nhi đến xem công chiếu phim “Mưa đỏ”.

Phim điện ảnh “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim được đánh giá cao nhờ giá trị lịch sử và thông điệp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nội dung tác phẩm xoay quanh những chiến sĩ trẻ của Tiểu đội 1, trong đó nhân vật chính - Cường, sinh viên Nhạc viện Hà Nội, đã gác lại ước mơ du học để nhập ngũ, cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ Thành cổ trước những trận bom pháo ác liệt của địch.

Các bạn sinh viên hào hứng check-in với poster phim "Mưa đỏ". 

Sau khi lập kỷ lục doanh thu 714 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay của phim Việt, “Mưa đỏ” được chiếu miễn phí trên nền tảng TV360, góp phần lan toả rộng rãi hơn giá trị của tác phẩm, nhất là đến với giới trẻ.

Phát biểu tại buổi công chiếu, anh Nguyễn Hoàn Em, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu, cho biết, hoạt động nhằm giáo dục đoàn viên, sinh viên về truyền thống yêu nước, sự hy sinh của thế hệ đi trước. 

Đối với các bạn sinh viên, đây không chỉ là buổi thưởng thức điện ảnh, mà còn là dịp ôn lại lịch sử, nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn trường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu và các em học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

* Cũng trong tối 25/11, Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi) tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá với hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ”, thu hút hơn 1.600 học sinh tham dự.

Học sinh Trường THPT Đầm Dơi xem phim "Mưa đỏ". 

Thông qua các tình tiết giàu cảm xúc của bộ phim tái hiện một phần lịch sử giúp khơi dậy trong các em học sinh tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hiểu hơn giá trị của độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Ban Giám hiệu trường cho biết, hoạt động giáo dục lịch sử bằng điện ảnh sẽ tiếp tục được duy trì, nhằm góp phần xây dựng môi trường học đường nhân ái, hiện đại, tạo thêm động lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho học sinh.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, dịp này, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ./.

Kim Trúc - Thành Quốc

Người “tiếp lửa” phong trào Ðội - Hội

Liên tục nhiều năm liền, thầy giáo Trịnh Hoàng Thám (sinh năm 1988), Trường Tiểu học Hàng Vịnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích trong công tác Ðội và phong trào thiếu nhi của Liên đội, đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương về công tác Ðội... cùng nhiều sáng kiến cải tiến, sáng kiến cho công tác Ðội - Hội thêm vững mạnh.

Học sinh, sinh viên được xem miễn phí phim “Mưa đỏ”

Tối 25/11, Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Viettel Cà Mau tổ chức công chiếu miễn phí bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, thu hút gần 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên và thanh thiếu nhi, tạo nên không gian trải nghiệm vừa sôi nổi, vừa lắng đọng cảm xúc tri ân.

Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa cấp phát miễn phí cho học sinh vùng lũ

Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo Thủ tướng về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.

Hội thảo khoa học “Phát triển mô hình dạy học số ở trường phổ thông”

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, giáo dục phổ thông Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình dạy học theo hướng hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Nhiều hiến kế để Cà Mau thực hiện Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục

Ngày 21/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Toạ đàm “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực trạng và phương hướng đối với tỉnh Cà Mau”, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Tôn sư trọng đạo” nền tảng nhân cách và tri thức

“Tôn sư trọng đạo” - đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đã bồi đắp nên những giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành nền tảng của giáo dục và là kim chỉ nam trong mối quan hệ giữa thầy và trò. Dẫu thời đại đổi thay, xã hội không ngừng phát triển, tinh thần tôn kính người thầy, trân trọng đạo học vẫn mãi là truyền thống quý báu, nét đẹp trong môi trường học đường và là hành trang trưởng thành của mỗi người.

Ðiểm sáng trường vùng ven

Dù ở vùng ven trung tâm tỉnh lỵ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn hạn chế, nhưng nhiều năm qua, Trường THCS Tân Thành (phường Tân Thành) là một trong những điểm sáng về giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Lắng đọng cảm xúc tại Toạ đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 20/11, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Bạc Liêu tổ chức Toạ đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề “46 năm hình thành và phát triển - Vững bước trên chặng đường mới”. Chương trình nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô, trong bối cảnh nhà trường chuẩn bị hợp nhất theo chủ trương của tỉnh.

Các lực lượng trên đảo Hòn Chuối chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối, gồm Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm ra đa 615 và Trung đoàn 551 vùng 5 Hải quân, đến thăm hỏi và tặng quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tới thầy và trò “Lớp học tình thương” trên đảo (xã Sông Đốc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú Đoàn Thị Bẩy

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm và tặng quà Nhà giáo ưu tú Đoàn Thị Bẩy, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, hiện cư trú tại phường An Xuyên.