Nếu như cách đây không lâu, cư dân mạng một phen sốc với Tuyết Tăng, Trang Pé, hay sức hút mạnh mẽ của làn sóng “phong trào Võ Tắc Thiên”, thì giờ đây, một hiện tượng gây xôn xao không kém: Những status được đăng tải từ tài khoản zalo Tiểu thư nhà giàu đã nhanh chóng gây ra sự bất bình lớn trong dư luận.
Cụ thể, nội dung bài đăng là thái độ hống hách, kênh kiệu, khoe mẽ về một cuộc sống đủ đầy vật chất. Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn có nhiều “phát biểu” khinh miệt nặng nề, vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh...
Đơn cử là khi đăng tấm ảnh các công nhân đang lột tôm, tài khoản này kèm theo lời bình: “Nhìn mấy đứa công nhân làm mà thấy tội nghiệp! Mà thôi kệ, nghèo thì phải chịu thôi”; hoặc lời bình trong tấm ảnh trên một bài báo có đoạn: “Sao lại khóc ạ?… Tại ông nghèo thì bị đối xử vậy thôi. Nếu giàu thì ông không vậy rồi. Vậy cũng khóc đúng là nghèo mạt”…
Nhanh chóng, tin tức về Tiểu thư nhà giàu từ một tài khoản mới lập (list rỗng) trở thành một tài khoản hot làm cả cộng đồng biết đến. Theo cộng đồng mạng, tài khoản này có địa chỉ tại phường 2, TP. Bạc Liêu. Hàng loạt zalo từ Nam tới Bắc đều biết về cô gái Bạc Liêu “nhân cách khuyết tật” ấy với những lời chỉ trích nặng nề.
Song, đứng về góc nhìn bạn trẻ, một người cùng thời, đồng thời là fan thực thụ của mạng xã hội, tôi thiển nghĩ: phải chăng đó là “sì-lô-gân” để nổi tiếng? Và phải chăng, quan niệm của một bộ phận giới trẻ ngày nay đã thay đổi? Rằng họ bất chấp tất cả để nổi tiếng - kể cả việc tạo hình tuợng xấu, phản cảm trong mắt mọi người. Hoặc nên suy nghĩ theo một hướng khác, nếu biện minh rằng, những status kèm ảnh là không chính chủ, là một vụ ném đá giấu tay, là phá hoại… thì lại càng đáng nói hơn. Điều đó đồng nghĩa mạng xã hội đã và đang bị lạm dụng. Là nơi gieo thù, bôi nhọ nhân cách người khác. Và dù có giải thích như thế nào thì việc đăng tải lung tung nội dung “bẩn” một cách tùy tiện như vậy là không thể chấp nhận được.
Đứng về góc độ những người cùng thời, tôi mong những bạn trẻ hãy chín chắn hơn, tỉnh táo hơn để hiểu rằng: Nổi tiếng phải đi đôi với sự tôn trọng. Và hãy sống, hãy làm việc hết mình vì một tuổi trẻ trong sáng, lành mạnh, không “khuyết tật” nhân cách, tâm hồn như một số bạn trẻ đã và đang làm!
Nguyễn Quyễn Nghi