Video các cán bộ, chiến sĩ công an chào tạm biệt, đưa tiễn Thượng úy Phan Tấn Tài về nơi an nghỉ. Ảnh chụp từ màn hình Facebook
“Máu các anh vẫn đổ giữa thời bình” - status xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội những ngày qua. Status được cộng đồng mạng dành cho Thượng úy Phan Tấn Tài - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể là anh đã bất chấp nguy hiểm để truy bắt một thanh niên vi phạm Chỉ thị 16 khi ra đường vào buổi tối. Ngoài sự phẫn nộ đối với hành vi của thanh niên trên, các Facebooker còn dành lời chia buồn, tiếc thương cho sự hy sinh anh dũng của Thượng úy trẻ. Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thượng úy Phan Tấn Tài đã được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Một Facebooker xúc động bày tỏ: “Gia đình anh đã mất một người con ngoan, lực lượng công an đã mất đi một cán bộ ưu tú. Nhưng sự anh dũng, tấm gương của anh thì còn sống mãi”.
Sẽ làm gì đầu tiên sau khi hết dịch?
Đoạn video chia sẻ của lực lượng phòng, chống dịch. Ảnh chụp từ màn hình TikTok
Gần 3 tuần các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm là sẽ làm gì đầu tiên sau khi hết dịch. Rất nhiều Facebooker đã thực hiện video về chủ đề này. Gây “bão” trên mạng xã hội là video lực lượng tham gia phòng, chống dịch chia sẻ việc đầu tiên mình làm khi dịch bệnh qua đi.
Cư dân mạng đã “tan chảy” trước những chia sẻ vô cùng xúc động của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Chẳng hạn như: về ăn cơm mẹ nấu; xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng; ngủ thỏa thích sau những ngày thức trắng; đi du lịch… Tất cả đều là những mong ước giản dị, hết sức đời thường mà họ đã không thể làm được vì phải thực hiện nhiệm vụ. Một chiến sĩ bộc bạch: “Giờ đây, được về với gia đình thôi đã là điều hạnh phúc nhất!”.
Phương Anh