ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 9-6-25 14:15:51
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xuân ấm áp trên các đảo Tây Nam

Báo Cà Mau (CMO) 10 giờ 5 phút sáng 10/1/2021, Thuyền trưởng tàu 627, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát tín hiệu thả neo khu vực đảo Hòn Khoai.

Có 87 thành viên của chuyến hành trình mang xuân ra đảo ai cũng phấn khởi, phần vì đã trải qua tuyến lý trình dài nhất 110 hải lý từ Thổ Chu, phần vì vài phút nữa sẽ đặt chân lên hòn đảo có ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi - nơi người chiến sĩ cách mạng, thầy giáo Phan Ngọc Hiển làm nên chiến tích lẫy lừng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai đi vào lịch sử.

Trải qua bao thăng trầm thời khắc lịch sử, Hòn Khoai vẫn rạng ngời nơi "chóp mũi". Đây còn là một trong những hòn đảo nằm ở vị trí chiến lược trong tuyến hàng hải quốc tế; có địa thế quân sự trọng yếu tuyến đầu của vùng biển Tây Nam. Những công trình xây dựng mang tầm vóc hiện đại: cầu cảng, đường... trên đảo đã và đang dần hiện thực hoá ước mơ đưa thiết bị hiện đại ra đảo phục vụ hoạt động của các đơn vị quân sự tiền tiêu.

Cầu cảng Hòn Khoai, công trình trọng điểm và là điểm nhấn cho sự khởi đầu mới ở Hòn Khoai.

Trong số 87 thành viên đoàn, có người quê hương ở những vùng công nghiệp năng động, như Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ..., người đã từng đi, có người mới lần đầu đặt chân, cũng có những người vì tình yêu biển đảo mà đăng ký tham gia chuyến hải trình.

Chuyến đi này, theo lý trình đoàn sẽ trải qua khoảng 500 hải lý. Cứ hành trình đêm tàu chạy, ngày lên đảo thăm, chúc Tết, tặng quà và giao lưu với các lực lượng và Nhân dân. Những bữa cơm ngay ở boong tàu, hay ở Trạm Hải đăng, tuy mùi vị khác xa cơm quê nhà, nhưng ai ăn cũng thấy ngon. Một phần vì lạ miệng, thêm nữa trong không gian ấy, không ai nghĩ đến chuyện khen, chê mà thay vào đó là sự thán phục những chiến sĩ mới đôi chín hay những sĩ quan chỉ vừa 25, 26 tuổi làm nên những bữa cơm thịnh soạn, ẩn chứa cả nỗi mong chờ không khí nồng ấm ngày giáp Tết của bữa cơm gia đình. Nào là bánh chưng, nào gà luộc, dưa muối, canh rau... 

Đại diện lãnh đạo 11 tỉnh khu vực phía Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mang tình cảm yêu thương, gắn bó đến từng đơn vị đảo.

Thuyền trưởng thường mở loa thông tin tình hình thời tiết, tình hình tàu mỗi khi khởi đầu chuyến đến một hòn đảo. Trong 6 ngày lênh đênh, có đến 72 giờ con tàu lắc lư, nhảy múa cùng sóng biển. Giữa tháng Chạp, thời tiết vùng biển Tây Nam lại đang hứng chịu thêm đợt ảnh hưởng của không khí lạnh bao trùm miền Bắc và gió chướng thổi mạnh. Vì thế, biển càng thêm sóng lớn khiến thân con tàu dù nặng hàng ngàn tấn thép nhưng vẫn lắc lư, chao đảo.

Rồi lên đảo Thổ Chu, khi nghe các đơn vị trú quân trên đảo ôn lại truyền thống bi hùng của người dân những ngày đầu đất nước giải phóng, ai nấy đều xúc động. Gần 500 công dân bị thảm sát dã man nhưng những người còn sống quyết không rời đảo. Trong phần ôn lại truyền thống ấy, Đại tá Dương Đức Mười, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152, Quân khu 9, nhấn mạnh: "Quân và dân Thổ Chu từng thề quyết tâm còn người còn đảo". Thật vậy, giờ càng thấm thía sự hy sinh cao quý, tất cả vì hoà bình, độc lập ấy. Và trong mỗi cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, hẳn nhiên không thiếu bài học giá trị truyền thống ấy.

Vì nhiệm vụ, hầu hết những cán bộ, chiến sĩ vẫn có niềm vui ngày xuân dẫu đón Tết xa nhà. Thay vào đó, rất quý trọng đón nhận tình cảm từ đất liền bằng những chuyến hành trình mang mùa xuân lên đảo như hôm nay. Mỗi chuyến đi, ngoài ý nghĩa truyền thống gắn bó tình quân dân, còn là một trải nghiệm đáng tự hào của mỗi thành viên khi đoàn đặt chân lên đảo. Mỗi nơi đến không chỉ gắn liền một câu chuyện lịch sử, mà còn là những cột mốc chủ quyền. Thổ Chu và Hòn Khoai là hai trong những hòn đảo có vị trí tâm điểm A1, A2 của đường cơ sở trên biển. Đó là vị trí phân định vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế biển của vùng Tây Nam nói riêng và của Tổ quốc Việt Nam nói chung theo Luật Biển và Công ước quốc tế.

Có đi mới cảm xúc hết nỗi tự hào về những thanh niên là người con của đất Cà Mau đang ngày đêm làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu vì toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc. Đại tá Dương Đức Mười thông tin, đơn vị anh có đến hơn 90 cán bộ, chiến sĩ là người Cà Mau. Trong số đó, có 2 sĩ quan phụ trách quân lực và trợ lý tuyên huấn là anh em ruột quê ở huyện Trần Văn Thời.

Bà Dương Thu Hiền, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thực sự xúc động khi hội ngộ cùng Thượng uý Lê Trọng Nguyên, Trợ lý chính trị Trung đoàn 152 ở Thổ Chu. Chị cảm kích vì những hành động đẹp của anh Nguyên được đơn vị tuyên dương; cảm kích khi biết thông tin 3 trong 4 anh em trai gia đình Thượng uý Nguyên đều tham gia các lực lượng vũ trang.

Là thanh niên tiêu biểu thế hệ 9X, Nguyên nối bước truyền thống gia đình thi vào quân đội, rồi tình nguyện đăng ký công tác ở đảo Thổ Chu. Cũng nơi đây, Nguyên đã tìm được một nửa còn lại của mình.

"Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc thế nào khi Tết nay nghe thông tin và được gặp gỡ đoàn người Cà Mau ra thăm đơn vị. Riêng bản thân rất hài lòng với sự lựa chọn và quyết định của mình. Trong công tác quán triệt tư tưởng cho chiến sĩ mới, tôi luôn truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tình yêu biển đảo, quê hương đến các em. Và đó sẽ là thế hệ tiếp nối truyền thống vẻ vang", Thượng uý Nguyên tâm sự.

Thượng tá Đỗ Xuân Hương, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 152, không tiếc lời khi được đề nghị đánh giá về cấp dưới của mình: "Với Nguyên, tôi chỉ có một từ để diễn tả: "tuyệt vời"!”.

Rời Thổ Chu, hòn đảo đang mang ước vọng lớn trong tương lai phát triển thành huyện đảo thuộc TP Phú Quốc, đoàn lại bắt đầu hành trình đến các điểm đảo còn lại. Giờ tôi càng thấy tự hào và may mắn bởi trên bước đường vạn dặm của biển đảo quê hương trên dải đất hình chữ S, riêng tôi đã từng đặt chân qua 2/4 điểm cực trị trên đất liền: điểm cực Đông - Mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên; điểm cực Nam - Mũi Cà Mau và 2/11 điểm của đường cơ sở trên biển: điểm A1 ở Hòn Nhạn, quần đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và điểm A2 ở Hòn Đá Lẻ thuộc cụm đảo Hòn Khoai, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Giữa trùng khơi, nhìn vào bản đồ biển, cũng kịp nhận ra vùng biển quê hương Cà Mau đang hoà chung dòng nước Đông - Tây của vùng biển Tây Nam. Đó là vùng biển không lẫn vào đâu với dòng nước luôn mang nặng dòng phù sa ngày đêm bồi lắng thêm cho vùng chóp Mũi Cà Mau, ngọt ngào như tình mẹ./.

Phong Phú

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Cà Mau tại văn bản chỉ đạo số 4474/UBND-NNXD ngày 30/5/2025.  

Biển và hải đảo Cà Mau sẽ phát triển mạnh, giàu

Trước thời cơ và vận hội trong giai đoạn mới, biển và hải đảo Cà Mau không chỉ có tầm quan trọng về đảm bảo quốc phòng, an ninh phía Tây Nam Tổ quốc, mà còn giữ vai trò trụ cột phát triển kinh tế đầy tiềm năng với tầm nhìn hứa hẹn sẽ tạo đột phá, hướng tới góp phần không nhỏ cùng cả nước tăng trưởng hai con số.

Chủ động trước mùa mưa bão

Với phương châm hiệu quả, sát với tình hình thực tế trong từng tình huống, các ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh chủ động triển khai biện pháp ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Chuyện gì khó, có dân lo

Huyện Ðầm Dơi có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản (NLTS) có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhận thức của người dân trong bảo vệ NLTS ngày càng được nâng cao.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng cho Bộ đội biên phòng Cà Mau trong đấu tranh chống mua bán người

Sáng 24/5, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam, thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau với thành tích điều tra, đấu tranh thành công hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (gọi tắt là Chuyên án CM1124).

Giải pháp bảo vệ lúa hè thu

Lúa gạo được xác định là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh, với diện tích gieo trồng hằng năm trên 110.000 ha và sản lượng lúa khoảng 500.000 tấn. Là 1 trong 2 mùa vụ chính, vụ lúa hè thu hằng năm toàn tỉnh gieo sạ khoảng 35.000 ha, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh. Tuy nhiên, đây cũng là vụ lúa phải đối diện với nhiều rủi ro từ thiên tai, nhất là tình trạng mưa lớn, kèm dông gây đổ ngã và ngập úng.

Bảo vệ nguồn lợi cá đồng - Huy động tối đa sự vào cuộc của người dân

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp góp phần bảo vệ và khôi phục nguồn lợi cá đồng, tuy nhiên, gần đây vẫn còn nhiều đối tượng lén lút dùng xung điện khai thác. Huyện U Minh chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, tích cực ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thủ lĩnh Ðoàn trong sắc phục công an Nhân dân

Trách nhiệm, năng động trong công tác Ðoàn và phong trào thanh niên, tận tuỵ trên các mặt công tác, với tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ðại uý Lâm Thảo Duy, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, vinh dự được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng công an Nhân dân, giai đoạn 2023-2025.

Sắc xanh Hải đoàn 42

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quan tâm bảo đảm tốt hậu cần, đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Chủ động ứng phó thời tiết bất thường

Hiện nay, nhiều nơi trong tỉnh bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất vào thời điểm này là thời tiết thường diễn biến phức tạp, dông, lốc, sét, gió giật mạnh thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.