Thứ hai, 10-11-25 06:30:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xúc động giây phút tri ân

Báo Cà Mau Trong những ngày này, sân trường đỏ rực màu hoa phượng và tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến. Với những học sinh lớp 12 thì thời khắc tạm biệt mái trường thân yêu sau 12 năm đèn sách đã cận kề, đây là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Và trong thời khắc chia tay tuổi học trò, những lời nói, những món quà tri ân luôn mang nhiều ý nghĩa, dạt dào xúc cảm khó quên.

Trong những ngày này, sân trường đỏ rực màu hoa phượng và tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến. Với những học sinh lớp 12 thì thời khắc tạm biệt mái trường thân yêu sau 12 năm đèn sách đã cận kề, đây là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Và trong thời khắc chia tay tuổi học trò, những lời nói, những món quà tri ân luôn mang nhiều ý nghĩa, dạt dào xúc cảm khó quên.

Trong không khí ấm cúng, lắng đọng nhiều điều tâm sự muốn nói, hơn 400 học sinh lớp 12 của Trường THPT Ðầm Dơi đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đấng sinh thành, thầy cô giáo - những người nuôi dưỡng, dìu dắt các em trưởng thành.

Học sinh khối 12 tặng những bông hoa tươi thắm tri ân thầy cô.

“3 năm học dưới mái trường này là 3 năm chúng con được làm con của thầy, của cô. Chúng con được truyền dạy không chỉ kiến thức mà cả cách sống, cách làm người. Thầy cô quan tâm tới chúng con qua những điều tưởng chừng nhỏ nhất, thầy cô làm chúng con cảm thấy mái trường này là mái nhà thứ hai của mình", đó là chia sẻ của em Phạm Thị Thu Phương, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Ðầm Dơi trong lễ tri ân, trưởng thành.

Trong thời khắc này, nhiều thầy cô, cha mẹ cùng các bạn học sinh không giấu được nỗi niềm xúc động và rưng rưng nước mắt. Qua những lời tri ân, nhiều em đã bày tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành cả đời hy sinh, chịu cực, chịu khổ mưu sinh để cho con ăn học.

Thầy Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ, không có giờ đạo đức nào lại có ý nghĩa giáo dục tốt hơn những khoảnh khắc lắng đọng chữ hiếu, đạo làm con, làm người như lúc này. Theo thầy Tuy: “Nếu cha mẹ cho các em hình hài, gia đình cho các em nề nếp gia phong, thì thầy cô cho các em tri thức và nhân cách làm người. Thầy hy vọng lễ trưởng thành sẽ là dịp để các em bày tỏ tình cảm của mình nhằm tri ân công lao sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, thầy cô. Ðồng thời cũng là dịp để các em bày tỏ ước mơ, hoài bão, cũng như xác định trách nhiệm của mình với mọi người và toàn xã hội”.

Vì thế, thầy dặn dò học trò của mình phải tự tin, dũng cảm và biết sống đúng nghĩa. Tham dự buổi lễ và chứng kiến con mình trưởng thành, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy hết sức tự hào. Với họ, con mình có ý thức, hiểu rõ đạo hiếu làm người quan trọng hơn học nhiều chữ, thi đậu nhiều trường đại học.

Diễn ra đơn giản nhưng trang trọng, lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Ðầm Dơi đã tạo nên ấn tượng sâu sắc, thấm đượm tình thầy trò. Ðây thực sự là hoạt động giàu ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, bởi cha mẹ, thầy cô chính là chỗ dựa, nâng đỡ, dìu dắt các em vào đời, định hướng tương lai.

Qua hoạt động này, các em học sinh có dịp bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ; tri ân tình cảm, tấm lòng của thầy cô giáo và nhà trường hết lòng chăm lo, giảng dạy văn hoá, giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống. Bên cạnh đó, nó khắc sâu tình bạn trong sáng khi cùng học tập và rèn luyện dưới mái trường thân yêu./.

Bài và ảnh: Thang Hoàng Nên

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.