Tôi gặp anh rất muộn, cả hai chúng tôi đều có một lần ly hôn, hiện các con đã khôn lớn và có gia đình. Chúng tôi đến với nhau như là hai người tri kỷ, có lẽ cả hai đều biết cách tránh những gì mà trước đây gây đổ vỡ nên rất trân trọng những gì mình hiện có, biết yêu thương và chăm sóc cho nhau. Anh thương tôi hết lòng và vì quá thương như vậy nên tôi cảm thấy mình mất hết tự do. Anh chăm chút, chu đáo đến nỗi tôi tưởng mình như một đứa bé vậy. Tôi muốn có anh nhưng lại không thích cách anh gìn giữ tôi, tôi phải làm sao đây?
K.L (TP. Bạc Liêu)
Chào chị K.L,
Đã qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, ít nhiều gì thì mỗi cá nhân cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Vì thế, nếu may mắn tìm được người hợp ý mình sau ly hôn thì tất nhiên cả hai đều thận trọng hơn trong giao tiếp, trong cách thương yêu và cách vun đắp hạnh phúc cho nhau. Để không một lần nữa mất người mình thương thì cả hai cần thấu hiểu nhau nhiều hơn, tránh không làm tổn thương và biết chăm sóc lẫn nhau sao cho mỗi người tự cảm nhận được tình yêu dành cho nhau trọn vẹn. Và điều quan trọng là phải dành cho người mình thương một khoảng không gian riêng để không cảm thấy bị ràng buộc đến nỗi mất hết tự do cá nhân.
Có lẽ qua một cuộc hôn nhân không thành, nay gặp được chị, vì quá yêu thương và do lo sợ mất người thương một lần nữa nên anh đã vô tình làm cho chị cảm thấy mình không có tự do, mặc dù chị rất thương yêu anh, không muốn rời xa anh… Khi đã yêu thương nhau thật lòng thì nên chia sẻ những gì hài lòng hoặc chưa được hài lòng về nhau để cả hai cùng biết mà điều chỉnh kịp thời. Không nên để sự buồn phiền ấy ở trong lòng vì lâu ngày sẽ biến thành hố sâu ngăn cách thì thật đáng tiếc. Một khi đã hiểu ý của chị rồi anh sẽ thay đổi cách nghĩ, cách hành xử, không những chị có anh bên mình mà còn được sống hạnh phúc bên người mình yêu thương.
Mến chúc chị hạnh phúc.
Chuyên viên tư tấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận