“Dù đi xa muôn nơi, dù bôn ba phương trời, đã một lần đến đây thương nhớ hoài Bạc Liêu…”, xin mượn lời bài hát “Nhớ hoài Bạc Liêu” của tác giả Lê Văn Lộc để nói lên tấm chân tình mà các thành viên trong Hội Âm nhạc TP. HCM dành cho Bạc Liêu. “Bạc Liêu ta đi lên” - một chương trình nghệ thuật đặc sắc là món quà tinh thần quý giá mà Hội Âm nhạc TP. HCM dành tặng riêng đất và người nơi đây!

Các hội viên Hội Âm nhạc TP. HCM trình diễn ca khúc “Bạc Liêu ta đó” tại chương trình giao lưu văn nghệ “Bạc Liêu ta đi lên”. Ảnh: H.T
Chương trình giao lưu văn nghệ “Bạc Liêu ta đi lên” do Hội Âm nhạc TP. HCM chủ công dàn dựng và tặng riêng cho Bạc Liêu với mục đích chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám, Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu (23/8) và Quốc khánh 2/9. Song ý nghĩa sâu xa hơn, đó là Hội Âm nhạc TP. HCM muốn phát huy mối quan hệ tốt đẹp với Bạc Liêu trong thời gian tới.
Năm 2013, trong một đợt về nguồn sáng tác, kết nạp hội viên mới và biểu diễn “Hát về thời hoa đỏ”, đón nhận tình cảm quá đỗi thân thương, mến khách của lãnh đạo, người dân Bạc Liêu, anh em văn nghệ sĩ trong Hội Âm nhạc TP. HCM vô cùng xúc động. Từ những tình cảm đó, các thành viên của Hội đã cho ra đời 25 ca khúc viết về Bạc Liêu bằng tất cả những lắng đọng nghĩa tình. Ca từ trong mỗi bài hát như “chở” cảm xúc của các nhạc sĩ, có thể nói đây là một “bộ sưu tập” ca khúc thấm đẫm nghĩa tình!
Từ chuyến thực tế năm ấy tại Bạc Liêu, để đến hôm nay, Hội Âm nhạc TP. HCM dành tặng Bạc Liêu một chương trình văn nghệ với chủ đề “Bạc Liêu ta đi lên”. 14 ca khúc trong chương trình như “dắt” người nghe chu du qua những thôn quê với những đồng lúa thơm ngát, những dòng sông chở nặng phù sa... Ở đó, người nghe còn có thể chiêm ngưỡng sự “hùng vĩ” của cánh đồng điện gió, khu du lịch Nhà Mát, chùa Hưng Thiện nổi tiếng với tượng Quan Âm cao nhất miền Tây… Hay đi đến đâu cũng được thưởng thức câu hò, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của đờn ca tài tử. Quê hương bản Dạ cổ hoài lang chưa bao giờ khiến du khách cảm thấy nhàm chán khi tìm hiểu, khám phá!
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc TP. HCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn, chia sẻ: “Tình cảm của người Bạc Liêu làm chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi mong muốn phát huy mối thâm giao này trong thời gian tới”. Không chỉ riêng nhạc sĩ mới có tình cảm đó, mà đội ngũ ca sĩ thể hiện các ca khúc trong chương trình cũng đều dành cho Bạc Liêu cảm xúc đặc biệt. Ca sĩ Thiên Phú (trình diễn ca khúc “Thắm tình Bạc Liêu”) chia sẻ: “Khi nghe tin được về Bạc Liêu biểu diễn, tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã sắp xếp xin nghỉ dạy nhạc vài ngày tại trường tiểu học để cùng đi với anh em”.
14 ca khúc biểu diễn tại chương trình giao lưu văn nghệ giữa hai đơn vị thật sự đã chạm tới trái tim khán giả khi tình cảm, cảm xúc luôn đong đầy trong từng lời hát. Các ca khúc “Hướng về Bạc Liêu”, “Tiếng đàn kìm”, “Thắm tình Bạc Liêu”, “Bạc Liêu trong tim ta”, “Bạc Liêu ta đó”… đã chuyển tải gần như trọn vẹn tình đất tình người và vẻ đẹp của xứ sở này. “Phải chăng, những yếu tố về truyền thống lịch sử, văn hóa đã, đang và sẽ là chất liệu để bắt mạch, khơi nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác ca khúc” - như lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam gửi đến Hội Âm nhạc TP. HCM.
Ngọc Trân
| Trong chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Bạc Liêu ta đi lên” diễn ra tối 23/8, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 19 cá nhân (trong đó có 3 cá nhân Bạc Liêu) có đóng góp cho phong trào âm nhạc của tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, Hội Âm nhạc TP. HCM còn trao 40 phần quà của Công ty Phát triển nhà Thủ Đức House cho 40 em thiếu nhi tại Bạc Liêu là con gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình nghệ nhân đờn ca tài tử, nghệ sĩ nghèo. * Ngày 24/8, trong khuôn khổ chuyến giao lưu nghệ thuật, Hội Âm nhạc TP. HCM đã đến viếng và thắp hương tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968; tham quan các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu. Ngoài ra, còn tổ chức lễ kết nạp vào Hội cho 17 hội viên mới. N.T-H.T |

Truyền hình







Xem thêm bình luận