Trên thế gian này, ngoài nghĩa mẹ công cha thì vẫn còn tình yêu thương bao la, vô bờ bến của một người khó gì có thể cân - đo - đong - đếm được. Tình thương ấy được hiện thực hóa bằng sự chở che, quan tâm, chăm sóc tận tụy cho đàn cháu nhỏ.
Bà Bùi Thị Phượng (ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) là một người bà như thế khi cùng lúc phải chăm sóc cả 5 đứa cháu ngoại, nội để các con ngày ngày yên tâm mưu sinh với vòng xoáy của cơm - áo - gạo - tiền!
Tác giả: Mai Khôi
Thiết bị chụp: Máy ảnh Nikon D3400
Địa điểm chụp: Nhà văn hóa ấp 12 (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình)
