Ngày 2/9 hàng năm không chỉ là dịp để người dân Việt Nam trên khắp đất nước được sống lại với khí thế thiêng liêng của mùa thu cách mạng và ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử, mà còn là thời khắc để trái tim mỗi người lặng đi trong nỗi nhớ về ngày Bác ra đi “về thế giới người hiền”.
43 năm kể từ ngày Bác mất, người Bạc Liêu chưa một lần quên thắp hương lên bàn thờ Bác, dù đó là bàn thờ trong Đền thờ Bác ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), biểu trưng của tấm lòng người Bạc Liêu với Bác Hồ, hay là bàn thờ Bác thiêng liêng mà gần gũi trong ngôi nhà mỗi người dân bình thường nhất.
![]() |
| Mâm cơm giỗ Bác của người dân xã Châu Thới. Ảnh: M.Đ |
Không có truyền thống lâu đời như đền thờ Bác ở xã Châu Thới, nhưng Đền thờ Bác ở nhà truyền thống xã Long Điền (huyện Đông Hải) cũng đã là điểm hẹn của những người dân quanh vùng mỗi lần đến dịp kỷ niệm ngày sinh nhật hay giỗ Bác. Với người dân Giá Rai, Đông Hải, mỗi dịp như thế là niềm tự hào, là vinh dự được thể hiện tấm lòng của người dân vùng quê xa xôi với Bác. Lễ báo công dâng hương nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và 43 năm ngày Bác mất đã được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Hải tổ chức vào ngày 31/12/2012 với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Những thành tích đạt được của huyện thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền… cùng với những việc mà mỗi tập thể, cá nhân trong huyện làm được khi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được báo lên Người.
Không chỉ ở Châu Thới hay Long Điền, nhiều hộ dân ở Giá Rai, Phước Long bao năm nay vẫn duy trì đều đặn mâm cơm cúng Bác nhân dịp kỷ niệm ngày sinh hay ngày mất của Người. Một bàn thờ Bác trong nhà, một mâm cơm đậm chất quê cũng đủ là bài học giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Và đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày về việc noi gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sống cho xứng đáng với quê hương, với dân tộc.
THANH LÂM

Truyền hình








Xem thêm bình luận