Chủ nhật, 15-2-26 07:42:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu trong mắt các vận động viên dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015

Báo Cà Mau

Bạc Liêu tuy không rộng lớn, hoa lệ như các thành phố lớn trong cả nước, nhưng nơi đây là vùng đất hiền hòa, tràn đầy sức sống mới với những người dân thân thiện và hiếu khách. Hơn nữa, nơi đây có nhiều khu du lịch, danh thắng đặc trưng làm say đắm lòng người… Đó là những ấn tượng, những chia sẻ chân tình về quê hương bản Dạ cổ hoài lang của vận động viên các nước đến tham gia Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.H

Trải qua các ngày thi đấu ở vòng bảng đầy căng thẳng, kịch tính, các vận động viên tham gia Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 được nghỉ xả hơi một ngày. Để giúp các tuyển thủ lấy lại tinh thần thoải mái để bước vào vòng đấu tiếp theo, Sở VH-TT&DL đã tổ chức cho các đoàn vận động viên quốc tế đi tham quan các điểm du lịch trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Đúng 8 giờ sáng 30/7, các đoàn bắt đầu xuất phát từ Khu du lịch sinh thái Hồ Nam đến Quảng trường Hùng Vương. Khung cảnh rộng lớn, nên thơ của quảng trường khiến các tuyển thủ không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người không kìm nén sự thích thú, chạy vội về hướng cây đờn kìm cách điệu có dàn nhạc nước khua múa để ngắm nhìn và không ngớt lời khen ngợi, xuýt xoa. Thế là, người thì chụp ảnh, người quay phim, người thì thư thả dạo quanh quảng trường để ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng rạng ngời.

Không chỉ có cảnh đẹp, Bạc Liêu còn nổi danh là nơi sản sinh ra bản Dạ cổ hoài lang bất hủ. Chính vì thế, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là điểm đến không thể thiếu trong cuộc hành trình này. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, vận động viên các nước đã được nghe đội ngũ thuyết minh viên, thông dịch viên giới thiệu về khu lưu niệm và thuyết trình về nguồn gốc ra đời bản Dạ cổ hoài lang. Qua đó, giúp cho các tuyển thủ có thêm sự hiểu biết về bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam nói chung, nét đặc sắc của quê hương Bạc Liêu nói riêng. Cầu thủ Un Jong. K (đội tuyển bóng chuyền nữ Triều Tiên) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Bạc Liêu. Quê hương của các bạn thật bình yên, nhiều cảnh đẹp và có những con người dễ thương, mến khách. Được tham quan nơi này, giúp tôi mở mang tầm hiểu biết của bản thân và có cái nhìn sâu sắc hơn về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam”.

Hai đất nước Thái Lan và Trung Quốc từng được biết đến là nơi có nhiều chùa chiền nguy nga, đồ sộ và sùng bái đạo Phật. Cũng vì lẽ đó, khi đến với khu Quán âm Phật đài và chùa Xiêm Cán, nhiều vận động viên của hai nước này môi khi gặp tượng Phật là họ chắp tay vái lạy và không quên bỏ tiền vào thùng phước thiện của nhà chùa. Đây không chỉ là tỏ lòng thành kính, mà còn thể hiện nét văn hóa tâm linh trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Á Đông.

Dừng chân bất cứ nơi nào, đoàn cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương. Nhiều người dân mặc dù không biết giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, nhưng vẫn tỏ ra thân thiện khi chạy đến bắt tay và ra dấu để xin chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên. Điều này đã để lại hình ảnh đẹp trong mắt các vận động viên suốt cuộc hành trình. Ông NataPhon (huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Thái Lan) bộc bạch: “Du lịch Bạc Liêu rất có tiềm năng để phát triển, nhất là loại hình du lịch sinh thái vì địa phương của các bạn có rừng và biển. Theo tôi, làm du lịch không chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà đòi hỏi cả cách phục vụ, văn hóa ứng xử của người dân ở các địa điểm du lịch. Và tôi nhận thấy, địa phương của các bạn đã làm được điều đó. Lượt trận tiếp theo dù kết quả có như thế nào thì chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì được tận hưởng những ngày tuyệt vời tại Bạc Liêu”.

Sau Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 tổ chức tại Bạc Liêu, những hồi ức, những kỷ niệm đẹp của tình người, tình đất ở đây sẽ khó phai trong lòng những “cô gái chân dài” đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Triều Tiên, Phi-líp-pin...

HUỲNH HIẾU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.