Thứ năm, 2-7-26 06:46:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Băng-rôn tuyên truyền, quảng cáo: “Mạnh ai nấy treo”

Báo Cà Mau

Thời gian qua, việc tuyên truyền, quảng cáo bằng hình thức treo băng-rôn đã mang lại hiệu quả khi thu hút được sự chú ý của nhiều người. Thế nhưng, hình ảnh phản cảm, nhếch nhác của những tấm băng-rôn bạc thếch, rách nát giăng mắc khắp nơi rất mất mỹ quan và gây hiệu ứng ngược với nội dung tuyên truyền xây dựng thành phố văn minh…

Vào “mùa” cao điểm có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, trên các tuyến đường huyết mạch của TP. Bạc Liêu như: Trần Phú, Cao Văn Lầu, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành… dọc ngang là những tấm băng-rôn tuyên truyền, quảng cáo. Nhìn vào là đã thấy rối mắt bởi nội dung thì nhiều mà cách treo cũng… “phong phú” không kém: trên các thân cây xanh, trụ điện, mắc ngang qua đường giao thông… Ông Lâm Thế Hiệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ (Sở VH-TT&DL), cho biết: “Theo Nghị định 24 và Thông tư 43 về quảng cáo thì những băng-rôn quảng cáo không được treo ngang đường. Tất cả những tấm băng-rôn treo như thế từ trước đến nay đều vi phạm, nhưng ngành chức năng vẫn chưa thể xử phạt. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyện xin phép nên đã dẫn đến tình trạng “mạnh ai nấy treo” như hiện nay, còn số băng-rôn xin phép để ra quyết định cấp phép quảng cáo thì… đếm trên đầu ngón tay!”.

Những cụm từ chuyên ngành trên tấm băng-rôn gây khó hiểu cho người dân. Ảnh: K.C

Tình trạng nhếch nhác, phản cảm không chỉ nằm ở chỗ cách treo giăng mắc tràn lan mà còn là việc treo lung tung các băng-rôn tuyên truyền cổ động của chính quyền, đoàn thể, ban ngành địa phương, với nhiều nội dung vận động như phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch cúm gia cầm, cấm tụ tập buôn bán… chồng chéo nhau, thậm chí có cả những băng-rôn sai chính tả.

Không những treo một cách mất trật tự, mà nội dung trên những băng-rôn tuyên truyền đôi khi gây khó hiểu, chưa mang tính đại chúng. Bởi, một số từ chuyên ngành được dùng tuyên truyền trên băng-rôn còn theo kiểu đánh đố. Điển hình như một số băng-rôn của ngành Y tế: “Hãy đưa tất cả trẻ từ 0 - 5 tuổi đi uống đủ 2 liều vaccine ngừa bệnh bại liệt”; “Chăm sóc dinh dưỡng sớm, đảm bảo đủ dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em...”. Từ “vaccine” và “vi chất dinh dưỡng” là những cụm từ chuyên ngành Y tế, nên dù băng-rôn có gây sự chú ý cho người dân nhưng nhiều người vẫn không hiểu nội dung băng-rôn muốn tuyên truyền về vấn đề gì. Đành rằng băng-rôn tuyên truyền phải ngắn gọn, cô đọng (cho đúng chuyên môn), nhưng điều cần thiết là phải dễ hiểu, mang tính đại chúng và tập trung vào mọi đối tượng trong xã hội mới tăng tính thuyết phục và đạt được hiệu quả tuyên truyền.

Để khắc phục tình trạng treo băng-rôn tuyên truyền bát nháo như hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt và đầu tư cho TP. Bạc Liêu trên 260 trụ (với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng) để treo, mắc băng-rôn đúng nơi quy định trên một số tuyến đường, vừa tạo được mỹ quan đô thị. Và các trụ này cũng giao cho TP. Bạc Liêu quản lý. Như vậy, trước khi Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, thì mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho việc xử lý tình trạng treo mắc băng-rôn nhếch nhác, phản cảm như trên là rất cần thiết.

Kim Ngọc

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.