Chủ nhật, 27-9-26 13:11:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bóng đá Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Báo Cà Mau

Trong không khí những ngày cuối năm, chúng ta hay có những hoài niệm về quá khứ và hướng đến tương lai. Vậy bóng đá Việt Nam (BĐVN) sau chừng ấy năm lên chuyên nghiệp đã làm được gì và có gì để hy vọng ở phía tương lai?

Quá khứ của BĐVN có thể nói là một môi trường bóng đá trong lành. Trong môi trường đó những con người chơi bóng và những người xem đá bóng đều cùng hướng về một mục tiêu chung là thỏa mãn niềm vui và đam mê. Những cầu thủ Việt Nam ngày ấy chẳng có xe hơi hay những mức lương hàng chục triệu hoặc những khoản lót tay hàng tỷ đồng nhưng họ chơi bóng bằng cả con tim, bằng tinh thần nhiệt huyết. Với những CĐV thế hệ 8X có lẽ ký ức về trận thắng Thái Lan 3-0 năm 1998 mãi không bao giờ phai. Đó là tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ Việt Nam tài năng, dù luôn bị ám ảnh bởi những thất bại trước người Thái nhưng chúng ta chưa hề sợ hãi khi gặp đội bạn. Tinh thần đó, khí chất đó đã kéo khán giả đến sân và nuôi dưỡng tình yêu đội tuyển trong lòng người hâm mộ.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vui mừng chiến thắng trên sân Shah Alam (Malaysia). Ảnh: T.L

Trong những ngày xa xưa đó, dù những CLB Việt Nam chẳng có những ngoại binh tài giỏi nhưng CĐV luôn yêu và chung thủy với Thể Công, CA Hà Nội, CA TP. HCM, Cảng Sài Gòn, Nam Định, Sông Lam Nghệ An… Thời buổi ấy, cầu thủ và khán giả giao tiếp nhau bằng sự chân thành nhất. Chưa bao giờ Hồng Sơn xem mình là sao hay Công Minh, Huỳnh Đức tự nhận mình là nhất. Tất cả cùng chung một tình yêu với trái bóng tròn và màu áo mà mình đã chọn yêu.

Hiện tại của BĐVN là sự hụt hẫng tột cùng sau một đêm Mỹ Đình đầy nước mắt. Nỗi đau đó không phải đến từ một trận thua mà đó là điểm cuối của những hy vọng không được thỏa mãn hay một tình yêu bị phản bội phũ phàng. Trong hơn 10 năm qua, BĐVN đi theo bước phát triển của bóng đá thế giới. Chúng ta có học viện, có V-League, có ngoại binh… Nhưng trong cái vỏ bọc tưởng rằng đã lớn đó thì tư duy và cách làm của chúng ta vẫn không phát triển, thậm chí đạo đức nghề nghiệp có dấu hiệu thụt lùi.

Hàng loạt vụ bán độ, cá độ, hàng loạt vụ bỏ giải… đã khiến hình hài bóng đá Việt Nam quá nặng nề trong bộ xương không cứng cáp. Người hâm mộ chưa bao giờ từ bỏ những cầu thủ nhưng cũng chưa bao giờ niềm tin của họ được đáp lại một cách trọn vẹn và trân trọng. Có quá ít chiến tích năm 2008 nhưng lại có quá nhiều nỗi đau trong những thất bại ê chề.

Vậy thì tương lai của BĐVN sẽ đi đâu về đâu? Với nhiều người, BĐVN rồi sẽ mang bộ mặt mới từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal, từ lứa cầu thủ U19 hôm nay, từ kỳ SEA Games năm 2015 trên đất Singapore và từ vị HLV người Nhật - Toshiya Miura. Có thể những điều đó sẽ tạo nên cú hích cho BĐVN phát triển, cho khán giả tìm lại với khán đài. Nếu được như vậy BĐVN mới có tia sáng hy vọng. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một góc cạnh nào mà thôi. Chúng ta cần nhiều thứ hơn để kéo nền BĐVN về phía trước. Đó là một nền bóng đá sống khỏe và phát triển lành mạnh.

Một năm mới sắp đến và BĐVN hãy soi những gì quá khứ, ngẫm thực trạng hiện tại và hướng hy vọng về tương lai.

C.Đ (TH)

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Sáng 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi. Lễ khai mạc được Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trực tiếp trên sóng CTV.

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Tối 17/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng dự tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Cà Mau cùng cả nước hoà chung hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tại Cà Mau, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia chương trình.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026: Hàng nghìn bước chân – triệu nhịp tự hào

Vỡ oà khoảnh khắc mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, không khí tại Cà Mau bùng nổ trong đêm chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hàng ngàn người dân đã hoà cùng một nhịp đập, trải qua những phút giây nghẹt thở trước khi vỡ oà cảm xúc mừng Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Sân bóng kết nối tuổi trẻ UBND tỉnh

Sáng 22/8, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá mini nam - nữ chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sôi nổi Hội thao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 15/8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức Hội thao cấp tỉnh thu hút hơn 250 vận động viên tham gia tranh tài.

Cà Mau xếp hạng 9 toàn đoàn tại Giải Điền kinh quốc gia U20 và U23

Trưa 14/8, Giải Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi. Với 11 huy chương, đoàn chủ nhà Cà Mau xếp vị trí thứ 9 trên tổng số 35 đoàn tham dự giải.

Trao 33 bộ huy chương cho các vận động viên tại Giải Taekwondo các câu lạc bộ

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 9/8, Giải Taekwondo các câu lạc bộ tỉnh Cà Mau năm 2026 đã khép lại. Ban tổ chức giải đã tiến hành trao 33 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.