Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, người làm báo còn có vai trò là nhịp cầu nối giữa những người có tấm lòng thiện nguyện với người nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Đồng hành với chúng tôi trên hành trình ấy có sự tương trợ, giúp sức rất lớn từ các hội, nhóm từ thiện…
Hội từ tâm thị trấn Hộ Phòng tặng quà cho người dân sống trong rừng phòng hộ. Ảnh: T.Q
Nhiều năm qua, bất kể lúc nào, hễ phóng viên Báo Bạc Liêu liên hệ cần hỗ trợ cho người nghèo, người bệnh tật là Nhóm phật tử từ thiện chùa Long Phước đều ra sức giúp đỡ. Đơn cử như mới đây, khi chúng tôi đi công tác tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) thấy cuộc sống người dân trong rừng phòng hộ quá khó khăn nên kêu gọi nhóm hỗ trợ quà, tiền. Thế là chỉ 1 tuần sau, các thành viên trong nhóm lặn lội cùng chúng tôi vào tận rừng phòng hộ tặng gạo, tiền, chăn, màn... giúp người nghèo vượt qua khó khăn. Ngoài những chuyến đi xa làm việc thiện, hầu như tháng nào, Nhóm phật tử từ thiện chùa Long Phước cũng tổ chức cấp phát gạo cho người nghèo tại chùa Long Phước.
Ngoài Nhóm phật tử từ thiện chùa Long Phước, Hội từ tâm thị trấn Hộ phòng (TX. Giá Rai) cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi chúng tôi “nhờ vả” giúp người nghèo. Không chỉ giúp đỡ những người nghèo bằng tiền, điều đặc biệt ở Hội từ tâm là mỗi thành viên đều đảm nhiệm một công việc khác nhau. Có người thì đi xin gạo, người thì xin hòm cho người nghèo khi chẳng may qua đời, người thì vận động người hảo tâm đóng góp tiền, quà để giúp những phận đời bất hạnh… Mỗi tháng, Hội từ tâm còn tổ chức đi khảo sát những người có hoàn cảnh bất hạnh, bệnh tật, neo đơn trên địa bàn tỉnh, từ đó bàn bạc tìm giải pháp giúp đỡ. Nếu thấy nhà của họ xuống cấp, Hội sẽ ủng hộ từ 5 - 40 triệu đồng giúp họ sửa chữa hoặc xây lại nhà mới.
Khi tiếp xúc để viết về các hoạt động thiện nguyện của Hội từ tâm thị trấn Hộ Phòng, tôi đã bị các thành viên từ chối. Bởi, họ cho rằng, làm từ thiện chẳng qua là muốn giúp người chứ không muốn tạo tiếng vang. Thế nhưng, sau khi nghe tôi trình bày muốn Hội cứu giúp một người phụ nữ nghèo, đang chống chọi với bệnh ung thư, các thành viên liền phân công nhiệm vụ cho nhau để quyên góp, vận động. Sau đó đến tận nhà tặng tiền giúp người phụ nữ nghèo vượt qua cơn bệnh thập tử nhất sinh.
Một tổ chức hội thiện nguyện gắn bó với người làm báo nữa là Nhóm từ thiện Trái tim yêu thương của TP. Bạc Liêu. Thành viên của nhóm tập hợp nhiều thành phần, lứa tuổi, ngành nghề (từ người nội trợ, sinh viên đến nhân viên nhà nước...). Hễ phóng viên liên hệ cần giúp đỡ là cả nhóm sẵn sàng giúp sức. Vào tháng 12/2015, sau khi chúng tôi viết bài (đăng trên báo Bạc Liêu) về hoàn cảnh của em Lạc (ngụ huyện Hòa Bình) mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối và nhờ nhóm trợ sức. Vậy là ngày hôm sau, thành viên trong nhóm quyên góp trên 7 triệu đồng và liên hệ nhờ bệnh viện giảm chi phí phẫu thuật giúp em Lạc giành lại sự sống.
Ngoài những hội, nhóm nêu trên, Bạc Liêu vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện đáng quý như thế. Vui hơn là họ luôn tin tưởng người làm báo, sẵn sàng cùng phóng viên lặn lội khắp nơi để giúp người nghèo, bất hạnh mà không một chút đắn đo. Và dù công tác từ thiện không phải là nhiệm vụ, chuyên môn chính của người làm báo, thế nhưng công tác từ thiện luôn được người làm báo trân trọng và xem là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời.
MINH LUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận