Thứ bảy, 22-8-26 18:17:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cái giá của sự ghen tuông và thói “ngoại tình”

Báo Cà Mau Do cuộc sống khó khăn, cộng thêm có quá nhiều bất đồng trong sinh hoạt vợ chồng nên Lê Hoàng Chiến (sinh năm 1973) và chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1976), cùng ngụ tại ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời dần dần lạnh nhạt và quyết định sống ly thân. Nguyên nhân chính là do vào khoảng năm 2012, chị Liên có nảy sinh tình cảm với người đàn ông tên Phạm Minh Ðông (sinh năm 1976, cùng ấp, đã có vợ và là cậu bà con gần với Chiến).

Do cuộc sống khó khăn, cộng thêm có quá nhiều bất đồng trong sinh hoạt vợ chồng nên Lê Hoàng Chiến (sinh năm 1973) và chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1976), cùng ngụ tại ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời dần dần lạnh nhạt và quyết định sống ly thân. Nguyên nhân chính là do vào khoảng năm 2012, chị Liên có nảy sinh tình cảm với người đàn ông tên Phạm Minh Ðông (sinh năm 1976, cùng ấp, đã có vợ và là cậu bà con gần với Chiến).

Hai nhà cách nhau không xa nên anh Ðông và đứa “cháu dâu” thường xuyên lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Mối tình ngang trái này dần được phanh phui do bị chị Phạm Thị Loan (vợ của anh Ðông) phát hiện. Vì thương chồng, không muốn mất mặt với họ hàng nên chị Loan không làm lớn chuyện mà chỉ buộc chị Liên cam kết, hứa hẹn chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Ðể tránh mọi chuyện phiền phức, chị Liên quyết định khăn gói lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống.

Các bị cáo trong vụ án giết người (Lê Hoàng Chiến và Lê Tấn Đạt).

Tưởng đâu sự việc đã đi vào quên lãng, nào ngờ đến đầu năm 2014, khi hay tin đứa con trai lớn là Lê Hồng Hải (sinh năm 1995) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chị Liên về tiễn con. Lúc này, chị Liên không chịu ở cùng nhà với Chiến và đứa con út Lê Tấn Ðạt (sinh ngày 22/1/1997) mà về nhà cha nuôi là ông Lê Chí Danh (ngụ tại ấp Kinh Hãng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời). Thời điểm này, chị Liên và anh Ðông tiếp tục lén lút hẹn hò, bất chấp dư luận và phản đối của gia đình. Nghe thông tin vợ tiếp tục đi ngoại tình từ một số người, mặc dù Chiến và con trai út tổ chức “đột kích” nhiều lần nhưng chưa bắt được quả tang.

Ðến khoảng 23 giờ ngày 15/6/2014, sau khi Chiến và Ðạt đi uống rượu về nhà, Chiến gọi điện thoại cho đứa cháu của chị Liên tên Mãi để nắm tình hình thì được biết chị Liên, anh Ðông mới cự cãi và đánh nhau tại nhà của ông Danh, hiện anh Ðông vẫn còn ở lại.

 Khi biết tin, Chiến điên cuồng lấy 1 con dao Thái Lan, cán gỗ dài 23 cm bỏ vào túi áo khoác và kêu Ðạt lấy xe mô-tô chở thẳng xuống nhà ông Danh để bắt ghen. Khi đến nơi, sau khi xác định chị Liên và anh Ðông đang ở trong buồng, Chiến kêu Ðạt đi vòng ra phía cửa sau đề phòng anh Ðông tẩu thoát. Riêng Chiến thì kêu cửa và yêu cầu được giáp mặt các bên để giải quyết vấn đề.

Dù được chủ nhà “đánh lạc hướng” để tẩu thoát bằng cửa sau nhưng anh Ðông vẫn bị Ðạt cầm 1 đoạn cây dài 75 cm, đường kính 10 cm đánh mạnh vào người. Ðạt tri hô lên cho Chiến đến hỗ trợ. Khi nhìn thấy Ðạt đang ôm anh Ðông lại, chị Liên nhào đến cố sức giằng co với Ðạt để cho Ðông thoát ra. Tuy nhiên, chạy được khoảng 2-3 m thì Ðạt lại tiếp tục lao đến câu vật với anh Ðông. Ngay lúc này, Chiến kịp chạy đến, khi thấy Ðạt đang ngồi tựa lưng vào vách nhà, 2 tay câu ngang bụng của anh Ðông, Chiến liền cầm dao đâm thẳng vào vùng ngực phải và bên sườn phải của anh Ðông. Vết đâm chí mạng làm anh Ðông gục xuống bất tỉnh. Mặc dù được mọi người cố gắng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Ðông đã tử vong ngay sau đó không lâu.

Sau khi rời khỏi hiện trường và trở về nhà, đồng thời hay tin anh Ðông đã tử vong, lần lượt Chiến và Ðạt đã tự đến Công an xã Khánh Hưng đầu thú về hành vi “giết người”.

Biên bản giám định của Hội đồng Giám định pháp y tỉnh Cà Mau kết luận, nguyên nhân anh Phạm Minh Ðông tử vong là do 2 vết đâm làm thủng phổi, thủng gan, sốc mất máu cấp. Xét thấy hành vi của Chiến và Ðạt là nguy hiểm cho xã hội, tước đi mạng sống của người khác một cách trái pháp luật; tuy nhiên, xét về nhân thân của 2 bị cáo, động cơ gây án và Ðạt là người chưa thành niên. Bên cạnh đó, xác định vụ án có một phần lỗi của nạn nhân nên vào tháng 1/2015, Hội đồng xét xử của Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Lê Hoàng Chiến 8 năm tù giam, Lê Tấn Ðạt 3 năm tù giam về tội “giết người”. Ðồng thời, phải chịu trách nhiệm bồi thường, cấp dưỡng cho gia đình bị hại số tiền gần 100 triệu đồng./.

Bài và ảnh: Toại Nguyện

Cà Mau hướng tới "Tỉnh không ma tuý" vào năm 2030

Ngày 17/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an - Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý tổ chức Hội nghị triển khai kết luận kiểm tra và một số nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh, kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường.

Phát huy sức dân giữ gìn an ninh, trật tự

Là địa bàn ven biển trọng điểm, có cửa biển Sông Đốc, đông dân cư, ngư dân và hơn 1.100 tàu cá lớn nhỏ đang hoạt động, xã Sông Đốc xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó, việc phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở được đặc biệt chú trọng.

Tạm giam bị can lừa đảo bán suất tái định cư không có thật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hoàng Vũ (SN 1969, ngụ Khóm 5, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Giao nộp vũ khí, giữ lại bình yên

Những khẩu súng tự chế, dao, nỏ hay công cụ hỗ trợ từng được cất giữ trong các gia đình nay lần lượt được người dân tự nguyện mang đến trụ sở Công an giao nộp. Phía sau mỗi hiện vật ấy không chỉ là một nguy cơ mất an toàn được loại bỏ, mà còn là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân đối với bình yên cộng đồng.

Vì những chuyến biển không ma tuý

Quyết tâm làm sạch địa bàn, loại bỏ chất gây nghiện khỏi đời sống ngư dân và đảm bảo an ninh trật tự trên biển, lực lượng Công an xã U Minh phối hợp Đồn Biên phòng Khánh Tiến triển khai kiểm tra, test nhanh ma tuý đối với tất cả thuyền viên trước khi cho tàu xuất bến.

"Lá chắn thép" phòng ngừa ma tuý nơi cửa biển

Những chuyến biển kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng tháng giữa khơi xa luôn đòi hỏi ngư dân có sức khoẻ và bản lĩnh vững vàng. Tuy nhiên, từ áp lực công việc và nhận thức sai lệch rằng ma tuý có thể giúp chống mệt mỏi, thức đêm, một bộ phận lao động nghề biển đã sa vào tệ nạn này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên biển.

Tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, bắt cóc tống tiền

Chiều 22/7, Toà án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Cà Mau đã tuyên án đối với 8 bị cáo liên quan đến vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Hiệp Thành.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Tân Thành

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trường Vửng (sinh năm 2007, ngụ phường Hoà Thành) và Nguyễn Chí Hùng (sinh năm 2006, ngụ phường An Xuyên) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Áp dụng biện pháp nhân văn với thiếu niên phạm tội

Sáng 13/7, Toà án nhân dân (TAND) khu vực 7 - Cà Mau đã mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, đưa một thiếu niên phạm tội vào trường giáo dưỡng thay vì xử lý hình sự. Đây là trường hợp đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Công an xã Hoà Bình bắt giữ thành công đối tượng truy nã

Sau gần 1 năm lẩn trốn qua nhiều nơi nhằm che giấu thân phận, đối tượng Thạch Minh Phương (sinh năm 1980, ngụ ấp Thị trấn A, xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau) bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” đã bị lực lượng Công an xã Hoà Bình bắt giữ.