Thứ năm, 10-9-26 19:28:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia tài của cha  

Báo Cà Mau Có những người cha dành cả đời để gây dựng gia tài bằng đất đai, nhà cửa, của cải vật chất, còn với cha tôi, ông tự hào về gia tài quý giá của đời mình: 4 người con được học hành đến nơi đến chốn và tròn hiếu thảo.

4 anh em tôi đều được học đại học, ra trường có công việc ổn định. Với chúng tôi, phía sau 4 tấm bằng đại học ấy là cả cuộc đời cha mẹ chắt chiu, tần tảo. Đó là những chuyến xuồng chở bún, chở chiếu đi bán từ lúc trời còn tờ mờ sáng; là những buổi cặm cụi trên mấy công ruộng quê, lặng lẽ góp nhặt từng ngày để nuôi lớn những ước mơ con trẻ.

Những tấm bằng đại học của 4 anh em chúng tôi là niềm vui lớn và cũng là “gia tài” quý giá mà cha mẹ đã dành cả đời chắt chiu, vun đắp.

Không chỉ sống trong tình yêu thương bao la của cha mẹ, anh em chúng tôi còn tự hào về cha mình - người thương binh hạng 4/4, được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Huân chương Quyết thắng hạng Nhất vì những đóng góp trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1968, tiếp nối truyền thống gia đình, ông lên đường theo cách mạng lúc tuổi đời còn rất trẻ, tham gia công tác tại các cơ quan thuộc Mặt trận tỉnh Cà Mau, sau đó được đưa đi học tại Trường Ninh Bình, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Đầu năm 1971, sau khi ra trường, ông được phân công vào Đội Bảo vệ Mặt trận khu Tây Nam Bộ.

Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị máy bay địch bắn bị thương, phải điều trị thời gian dài mới có thể trở lại công tác. Ông được Ban Thông tin khu Tây Nam Bộ cử đi học kỹ thuật, làm nhiệm vụ lắp ráp máy điện tử, thu sóng. Có những ngày, ông miệt mài từ sáng đến chiều tối để sửa chữa, hoàn thành chiếc máy phát sóng bị cháy, giữa điều kiện chiến tranh thiếu thốn và hiểm nguy.

Buổi họp mặt những học sinh tại Trường Ninh Bình - nơi lưu giữ một phần ký ức tuổi trẻ và những năm tháng cha gắn bó với cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác tại TP Cần Thơ, từng là Trưởng ban Vận động thanh niên thành phố, xong chuyển sang công tác trong lực lượng Công an TP Cần Thơ; năm 1977, ông được giao nhiệm vụ Trưởng Công an phường An Cư, rồi Trưởng Công an phường An Hội. Đến năm 1981, vì điều kiện kinh tế khó khăn, ông trở về Cà Mau sinh sống và gặp mẹ tôi, lập gia đình một năm sau đó. Mẹ tôi thời trẻ cũng làm cách mạng, bà từng là giao liên, tham gia Tiểu đoàn 4, làm nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp tế cho bộ đội.

Mẹ tôi, người từng làm giao liên trong những năm tháng chiến tranh, nay vẫn lặng lẽ gìn giữ những kỷ niệm của gia đình.

Cha tôi trở về quê hương với hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình bên mẹ cũng chẳng khá giả. Buổi đầu cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, cha mẹ tôi vất vả làm lụng, với ý chí phải vượt qua đói nghèo, nuôi các con khôn lớn, học hành đủ đầy để có tương lai tốt đẹp từ hành trang tri thức.

Tuổi thơ anh em tôi gắn với những con đường đất lầy lội, mỗi mùa mưa đi học phải lội bùn, có đoạn nước ngập đến đầu gối. Xóm quê nghèo lắm, nhiều bạn bè cùng trang lứa phải nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện. Còn cha mẹ tôi, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, vẫn nhất quyết không để con mình dang dở việc học.

Cha tôi rất chịu khó lao động, nhiều năm liền được công nhận là Nông dân sản xuất giỏi. Hết mùa vụ, cha mẹ lại tranh thủ làm thêm nhiều việc khác để tích cóp. Cuộc sống cứ thế nối dài bằng những buổi thức khuya dậy sớm, những chuyến xuồng đi về trong sương sớm và những mùa lúa chắt chiu từng hạt.

Sau những năm tháng chiến đấu, cha tôi gắn bó với ruộng đồng, cần cù làm lụng để nuôi các con khôn lớn.

Ngày anh Hai tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, niềm vui xen lẫn nỗi lo hiện rõ trên gương mặt cha mẹ, bởi “đại học” đồng nghĩa với những khoản chi phí mà gia đình chưa từng nghĩ đến. Nhưng cha chỉ cười, nhẹ nhàng động viên: “Cứ yên tâm, cha lo hết!”.

Sáng hôm sau, cha vẫn chèo xuồng đi từ lúc tinh mơ; mẹ vẫn làm thuê thêm nhiều việc, mang thêm vài chiếc chiếu ra chợ. Chiếc xuồng chở bún cũng nặng hơn. Mảnh ruộng nhỏ vẫn lặng lẽ nuôi ước mơ con chữ... Ít năm sau, anh Ba, rồi tôi và đứa em út lần lượt bước chân vào giảng đường đại học.

Có lần, người hàng xóm hỏi sao không cho vài đứa nghỉ học để đỡ vất vả, cha tôi cười nói nhẹ tênh: “Cha mẹ có thể nghèo, nhưng không để các con nghèo tri thức”.

Câu nói ấy theo chúng tôi suốt những năm tháng trưởng thành.

Sau này, trong câu chuyện hàn huyên gia đình ôn lại chuyện xưa, cha kể tôi mới biết, hồi năm 2007, khi tôi đậu đại học, lúc ấy ông gần như không còn biết phải xoay xở thế nào, trên đường từ Cà Mau về nhà, ông vừa đạp xe vừa khóc vì thương con mà không biết lấy đâu ra tiền cho con nhập học...

May mắn thay, gia đình tôi khi ấy nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cô chú, anh chị Báo Cà Mau, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thới Bình thông qua trao tặng học bổng, cùng chính sách hỗ trợ vay vốn dành cho sinh viên thuộc gia đình chính sách được ban hành kịp thời. Nhờ đó, tôi và em út có thêm cơ hội bước tiếp trên con đường học tập.

Trên ngực người thương binh già lấp lánh những tấm huân, huy chương ghi dấu một thời cống hiến; còn "tấm huân chương" lớn nhất của cuộc đời ông chính là 4 người con khôn lớn, trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn.

Giờ đây, cha đã ngoài tuổi 70, mái tóc bạc nhiều, đôi bàn tay từng cầm súng, cầm mái chèo, cầm cuốc cày đã hằn sâu những vết chai của thời gian, thêm vết thương thời bom đạn vẫn còn âm ỉ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ tôi, tóc dần thưa, đuôi mắt in nhiều vết chân chim sau những năm dài tảo tần hôm sớm. Nhưng mỗi lần các con, cháu trở về đông đủ, gương mặt ông bà lại rạng ngời. Nhìn khoảnh khắc ấy, tôi xúc động hiểu rằng, hạnh phúc của cha mẹ chỉ giản dị như thế, vẫn bao la yêu thương con cháu mà không cần đáp đền điều gì cao sang.

Từ mái ấm gia đình mình, với 4 anh em tôi, gia tài quý giá nhất mà cha mẹ trao cho không phải đất đai hay của cải, mà là tri thức, là nghị lực, là lòng biết ơn và cách sống tử tế. Có lẽ, đó cũng chính là “tấm huân chương” đẹp nhất mà cuộc đời dành tặng người thương binh già sau những năm tháng chiến tranh.

Hồng Nhung

Học bổng Vallet ghi dấu hành trình nỗ lực

Những ngày đầu năm học 2026-2027, 17 học sinh của 4 trường THPT trên địa bàn tỉnh hân hoan đón thêm niềm vui khi vinh dự nhận học bổng Vallet năm 2026. Lễ trao học bổng diễn ra vào những ngày đầu tháng 9 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tích nổi bật trong học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng khát vọng, say mê tri thức và chinh phục những mục tiêu mới.

Long Điền: Khánh thành cầu nông thôn, hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số

Chiều 7/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn An Phú và trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cần chế tài mạnh để nâng ý thức trách nhiệm của người dân

Thời gian qua, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, các đô thị khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng diện mạo hiện đại. Tuy nhiên, một số nơi còn tình trạng xả rác thải bừa bãi xuống lòng sông, không chỉ ảnh hưởng môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị, cần được chấn chỉnh, xử lý triệt để.

Lãnh đạo tỉnh thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ tại Niệm Phật đường Hưng Phước

Chiều 7/9, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Niệm Phật đường Hưng Phước (Phường Lý Văn Lâm), từ nguồn vận động mạnh thường quân.

Tiếp bước cho em đến trường

Ngày 5/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng Hội Từ thiện IPACE (Thuỵ Sĩ) đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” tại xã Phước Long và xã Cái Đôi Vàm nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tặng quà năm học mới tại tỉnh Cà Mau

Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cùng đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm đã đến thăm, trao tặng học bổng và trang thiết bị học tập cho các trường học trên địa bàn Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

Không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể đến trường

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động rà soát và hỗ trợ kịp thời học sinh hoàn cảnh khó khăn trước khi bắt đầu năm học mới 2026-2027; quyết tâm không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể đến trường.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành Giáo dục. Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau dẫn nguồn Báo điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xây dựng hệ thống giáo dục tinh gọn, hiệu quả, chất lượng

Việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp đang nhận được sự quan tâm của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là phụ huynh học sinh trước thềm năm học mới 2026-2027.

Hội LHPN tỉnh Cà Mau đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn ven biển           

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh cùng các nhà tài trợ trao 30 suất quà, 30 suất học bổng và khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại hai xã Đông Hải, Gành Hào, góp phần tiếp sức phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn ven biển.