Tết Huế mang vẻ đẹp riêng, trầm lắng và thanh tao, đậm hồn cung đình và cố đô. Không ồn ào, náo nhiệt mà sâu lắng, tinh tế, chu đáo, thấm đẫm lòng thành kính.
Giáp Tết, không khí chậm rãi. Nhà cửa được quét dọn sạch sẽ để đón ông bà về sum họp. Bàn thờ tổ tiên lau chùi kỹ, hương trầm lan toả, hoa tươi cắm theo lối xưa gồm: cúc vàng, lay ơn, mai thanh mảnh, khiêm nhường. Gian bếp thì các mẹ, các chị quây quần sên mứt, gói bánh chưng, bánh tét. Trước ngõ, mai vàng nở rộ, thoảng hương nhẹ nhàng trong làn gió xuân se lạnh. Tất cả làm nên mùa xuân Huế dịu dàng, không phô trương.
Ðiện Thái Hoà thuộc Ðại Nội của kinh thành Huế, xưa kia là nơi thiết triều của vua quan triều Nguyễn, ngày nay là điểm đến của khách tham quan trong và ngoài nước.
Nói đến xuân Huế, không thể không nhắc đến hoa giấy Thanh Tiên, sản phẩm thủ công tinh xảo của làng nghề truyền thống. Hoa xuất hiện khắp nơi: trên bàn thờ, kệ thờ, góc nhà, thậm chí trang trí mâm ngũ quả. Những cành hoa giấy rực rỡ sắc màu, được làm hoàn toàn thủ công, mang vẻ đẹp cung đình, tô điểm không gian Tết thêm ấm áp, rực rỡ mà vẫn giữ nét thanh lịch.
Ẩm thực Tết Huế là nét đặc sắc. Bánh tét nhân đậu xanh hay thịt mỡ, mứt gừng cay, mứt dừa, mứt sen, bánh in rồng phượng... Mâm cỗ bày biện cầu kỳ với chả Huế, giò thủ, dưa món, củ kiệu, thịt ngâm mắm. Mâm ngũ quả hài hoà ngũ hành, tựa như bức tranh nghệ thuật.
Tháng Chạp về là dịp dòng họ gia đình quây quần gói bánh chưng, bánh tét đón xuân, vui Tết.
Tết Huế là Tết sum vầy tĩnh lặng, là dịp đi chùa đầu năm để cầu an, cầu phúc. Sáng sớm mùng Một, người Huế nô nức đến chùa Thiên Mụ, chùa Diệu Ðế hay các ngôi chùa cổ, thắp hương, nghe tiếng chuông ngân vang, cầu mong năm mới bình an. Không khí thanh tịnh, linh thiêng, khói hương nghi ngút, dòng người áo dài thướt tha, tạo nên bức tranh tâm linh đậm chất cố đô.
Các điểm vui chơi, đường phố, công viên được chăm chút bằng các loài hoa mang đậm chất Huế: mai vàng trồng chậu dọc lối đi, hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ nơi cổng chùa hay tiểu cảnh, hoa tươi kết hợp hài hoà, tạo nên không gian xuân thơ mộng, tinh tế. Người lớn tuổi thưởng thức trà sen Huế pha trong ấm tử sa, chuyện trò nhẹ nhàng; trẻ em chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê; thanh niên thảnh thơi dạo bước bên Sông Hương dưới bóng cổ thụ.
Nam thanh nữ tú du xuân trên phố đi bộ trong hoàng thành Huế.
Dù xã hội ngày càng hiện đại, Tết Huế vẫn giữ hồn cốt xưa: sự giao thoa cung cách hoàng gia tinh tế và tình thân ấm áp, giữa nghi lễ trang nghiêm và đời sống giản dị, chân chất. Tết về, Huế không xa hoa rực rỡ, mà lặng lẽ toả vẻ đẹp sâu lắng, dịp để mọi người nhìn lại cội nguồn, trọn lòng hiếu kính và gắn kết gia đình.
Ðào Minh Tuấn Thực hiện

Truyền hình







Xem thêm bình luận