ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 9-6-25 20:46:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cho một ngày rực rỡ cờ hoa

Báo Cà Mau (CMO) Những đồng nghiệp của chúng tôi đã chia sẻ nhiều hình ảnh xúc động từ Đất Mũi. Đó là một ngày cả Việt Nam rực rỡ cờ hoa với chiến thắng lịch sử sau 60 năm chờ đợi tấm Huy chương Vàng SEAGAMES ở môn bóng đá nam. Nhưng chắc chắn rằng, Đất Mũi Cà Mau là nơi rực rỡ nhất, bởi nơi đây đang diễn ra Tuần Văn hoá - Du lịch Mũi Cà Mau với quy mô và tầm vóc quốc tế.

Dòng người đổ về Đất Mũi để tham dự các chuỗi hoạt động văn hoá, du lịch đã cùng bên nhau cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và, thật tuyệt vời! Đội tuyển Việt Nam chiến thắng, pháo hoa cũng đã nở rộ trên bầu trời mũi đất Cà Mau để mở ra một lễ hội thật sự. Thật bất ngờ! Trong không khí vui mừng ấy, có nhiều bạn bè lại hỏi chúng tôi về thầy giáo Phan Ngọc Hiển, về khởi nghĩa Hòn Khoai. Sực nhớ rằng, ngày 13/12 đã cận kề…

Chú Sáu Tuôi (Huỳnh Văn Tuôi, cán bộ lão thành cách mạng, ngụ tại Rạch Gốc, Ngọc Hiển) khi hồi nhớ những điều về khởi nghĩa Hòn Khoai thì bồi hồi: “Ngày ấy, chú còn nhỏ lắm. Chỉ nhớ xóm Rạch Gốc - Tân Ân này có mấy chục nóc nhà. Nhớ bà con ra đón những nghĩa quân chiến thắng trở về. Rồi các nghĩa quân bị bắt, giặc qua đốt nhà của bà con, bắt trói bà con giải đi. Rồi nghe tin, 10 chiến sĩ bị giặc đem ra xử tử ở Cà Mau”. Về sau này, chú Sáu Tuôi có thời gian gần gũi với Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Bông Văn Dĩa,  nghe  thêm nhiều câu chuyện về lớp người tiền nhân đi khởi nghĩa: “Hồi trước mấy tay chúa đảo ác ôn lắm, Hòn Khoai có mạch nước ngầm, bà con trong bờ ra lấy nước, tụi nó không cho còn đánh đập, hăm doạ đủ kiểu”.

Thành ra ở xứ Viên An, có gia đình căm tức chúa đảo, đặt tên con là “Xốc Xấc”. Ông Lý Xốc Xấc sau này cũng là cán bộ cách mạng kiên trung của quê hương Ngọc Hiển, đảm trách những vị trí quan trọng ở địa phương. Thầy giáo Phan Ngọc Hiển gốc Cần Thơ, theo tổ chức về Rạch Gốc - Tân Ân rồi ra Hòn Khoai mở lớp học với nhiệm vụ cảm hoá, địch vận lực lượng công nhân gác đèn tại Trạm Hải đăng Hòn Khoai. Hòn Khoai có vị trí hàng hải trọng yếu, luôn có sĩ quan Pháp làm nhiệm vụ trông coi mà bà con ta hay gọi là chúa đảo. Thời điểm 1940 là tên chúa đảo Olivier.

Những ngày tháng 12, Cà Mau sôi động bởi các hoạt động của Tuần Văn hoá - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019.

Lệnh khởi nghĩa được đồng chí Bông Văn Dĩa mang ra cho thầy giáo Phan Ngọc Hiển bằng thuyền buồm. Do điều kiện thông tin khó khăn, các đồng chí phía Hòn Khoai không biết có lệnh dừng khởi nghĩa ở Nam Kỳ. Khởi nghĩa nổ ra, chúa đảo Olivier đền tội. Đoàn quân chiến thắng trở về từ cửa Rạch Gốc - Tân Ân, rồi vòng qua trạm kiểm lâm của Tây ở Năm Căn. Sau đó, giặc dồn lực để đàn áp, bắt bớ. Các nghĩa sĩ lần lượt rơi vào tay giặc, thầy giáo Hiển và một số đồng chí phải đói khát, ẩn mình ở khu vực bãi Khai Long cho đến khi kiệt sức và bị giặc bắt.

Chú Nguyễn Công Trực (Tư Trực), xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tâm đắc: “Rạch Gốc - Tân Ân dù chỉ là xóm chài nhỏ hồi những năm 1940, nhưng phải khẳng định rằng, đây là nơi giương cao ngọn cờ của tinh thần cách mạng, ngọn cờ chiến thắng, cội nguồn truyền thống hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau”. Đó là lý do tuyệt vời nhất để Cà Mau chọn ngày khởi nghĩa 13/12 làm ngày truyền thống của tỉnh nhà. Theo chú Tư Trực, từ ngọn nguồn cách mạng của khởi nghĩa Hòn Khoai, Cà Mau đã viết tiếp những trang sử vàng chói lọi. Cho dù hy sinh, cho dù gian khổ, Cà Mau vẫn là thành đồng kháng chiến, bền gan, chung dạ sắt son để đi tới ngày toàn thắng.

Trên quê hương Rạch Gốc - Tân Ân ngày nay, cả một chặng đường dài đổi mới với biết bao kỳ vọng lớn lao. Rạch Gốc đã là thị trấn biển năng động, sầm uất, đang hào hứng xây dựng các tiêu chí để đạt chuẩn văn minh đô thị. Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc Huỳnh Thanh Đảm khẳng định: “Với những tiềm năng về kinh tế biển, đặc biệt là phát triển kinh tế thuỷ sản gắn với các dịch vụ hậu cần nghề cá, Rạch Gốc đang có tốc độ phát triển nhanh, mạnh và đó cũng là hướng đi lâu dài”. Còn với xã đảo Tân Ân, nơi có cụm đảo Hòn Khoai, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phương Nam thông tin: “Tân Ân từng là xã khó khăn của Ngọc Hiển, nhưng bây giờ đã khác”. Theo ông Nam, với những tính toán phát triển lâu dài, Tân Ân rõ ràng sẽ là một điểm nhấn trong bức tranh phát triển của Ngọc Hiển gắn với những dự tính về cảng biển Hòn Khoai, về các tour, tuyến du lịch gắn với hàng hải, biển đảo tại Cà Mau.

Rạch Gốc - Tân Ân hôm nay đang hoà chung niềm vui của Đất Mũi Cà Mau vào mùa lễ hội. Nơi đó, những sản vật thơm thảo, văn hoá đặc trưng, con người hiếu khách của Ngọc Hiển sẽ được giới thiệu với bè bạn khắp muôn phương. Người ở xa về đây cũng sẽ được nghe những huyền thoại về thầy giáo Phan Ngọc Hiển với cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai làm chấn động bè lũ thực dân ở khắp cõi Nam Kỳ.

Ngày xưa, những bậc tiền nhân của quê hương chúng tôi đi làm nghĩa sĩ. Không ngại hy sinh, không ngại gian khổ, bền bỉ và kiên trung để có một ngày rực rỡ cờ hoa như hôm nay…./.

Phạm Quốc Rin

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Cà Mau tại văn bản chỉ đạo số 4474/UBND-NNXD ngày 30/5/2025.  

Chủ động trước mùa mưa bão

Với phương châm hiệu quả, sát với tình hình thực tế trong từng tình huống, các ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh chủ động triển khai biện pháp ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Giải pháp bảo vệ lúa hè thu

Lúa gạo được xác định là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh, với diện tích gieo trồng hằng năm trên 110.000 ha và sản lượng lúa khoảng 500.000 tấn. Là 1 trong 2 mùa vụ chính, vụ lúa hè thu hằng năm toàn tỉnh gieo sạ khoảng 35.000 ha, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh. Tuy nhiên, đây cũng là vụ lúa phải đối diện với nhiều rủi ro từ thiên tai, nhất là tình trạng mưa lớn, kèm dông gây đổ ngã và ngập úng.

Chủ động ứng phó thời tiết bất thường

Hiện nay, nhiều nơi trong tỉnh bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất vào thời điểm này là thời tiết thường diễn biến phức tạp, dông, lốc, sét, gió giật mạnh thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Không để bị động, bất ngờ trước thiên tai

Thời điểm chuyển mùa, nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường như: mưa dông kèm gió giật mạnh, lốc xoáy, sét, mưa lớn cục bộ, mưa đá, sóng to và gió mạnh trên biển… Những hiện tượng thời tiết này thường xảy ra rất nhanh, trong thời gian ngắn, khó có thể dự báo xa, nên vô cùng nguy hiểm.

Cần nguồn lực nạo vét cửa biển

Khai thác, đánh bắt thuỷ sản là nghề truyền thống đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng nhiều cửa biển đang bị bồi lắng đã gây ra không ít khó khăn cho ngư dân và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão.

Ðầu tư hạ tầng bảo vệ bờ biển, ngăn triều

Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao từng gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất, hạ tầng các công trình, nhất là đường giao thông bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông... Do đó, đây là loại hình thiên tai cần chủ động phòng từ sớm, từ xa.

Vùng đệm tăng cường bảo vệ rừng

Hằng năm, cứ bước vào cao điểm mùa khô, các lực lượng làm nhiệm vụ giữ rừng lại căng mình canh lửa. Ngoài lực lượng trực tiếp túc trực, người dân vùng ven lâm phần được xem là nhân tố quan trọng canh lửa trong phòng tuyến canh lửa từ sớm, từ xa.

Quỹ Phòng, chống thiên tai - Nguồn trợ lực quan trọng

Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) - nguồn kinh phí có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là nguồn ngoài ngân sách để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc thu quỹ này không đạt theo kế hoạch đề ra, do đang gặp không ít khó khăn.

Bảo vệ rừng - Giám sát, phòng ngừa từ sớm, từ xa

“Mùa khô năm nay tuy không khắc nghiệt như các năm trước, nhưng diễn biến thời tiết khó lường. Thời điểm này, nhiều nơi trong tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Nước mưa làm trôi lớp phèn mặn bám trên cành, lá cây khô, dây leo ở thân tràm, nên khả năng bén lửa nhanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao", ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, lo lắng.