Chương trình Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống (gọi tắt là Giọng ca nhí) đã đi được nửa chặng đường. Các thí sinh đang dần bứt phá để thể hiện tài năng của mình nhằm tranh “vé” đi tiếp vào vòng trong. Ngoài quá trình luyện tập, thi thố, Giọng ca nhí còn có những hoạt động bên lề thú vị.
![]() |
| Các thí sinh tham quan Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.V |
Kể từ khi theo Giọng ca nhí, chứng kiến những chuyện trên sân khấu lẫn hậu trường, tôi bỗng nhận ra mình đã bị mấy “giọng ca nhí” hớp hồn từ lúc nào không biết. Chẳng những không bỏ buổi thi nào, mà tôi còn theo suốt chương trình “Đồng hành” - chương trình thực tế tách rời của Giọng ca nhí. Những thanh âm của đờn kìm, song lang quen thuộc tạm thời nhường chỗ cho những chuyến dã ngoại đầy hứng khởi của các thí sinh nhí. Các em đã được tham quan những điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu vừa để vừa giải khuây sau những giờ luyện tập căng thẳng, vừa thu nạp thêm nhiều kiến thức bổ ích tại các điểm đến.
Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) đón các thí sinh nhí vào một ngày nắng đẹp. Ở đây, các em đã được nghe kể về “sự tích” xây dựng và bảo vệ Đền thờ Bác của nhân dân Châu Thới anh hùng. Rời nơi này, đến với Tượng đài chiến thắng, các em lại được hiểu thêm về ý chí quật cường, nhân nghĩa của quân dân Bạc Liêu qua hai lần giành chính quyền không đổ máu. Rồi cảnh đẹp của chùa Xiêm Cán cũng như kiến trúc hàng trăm năm tuổi khiến cho các em vô cùng thích thú. Hay những tua-bin điện gió ven biển giúp các em có thể hình dung phần nào sự phát triển của Bạc Liêu...
Đặc biệt, trong chuyến “Đồng hành” ấy, có một số điểm đến gắn liền với chủ đề cuộc thi: đờn ca tài tử. Đó là không gian của làng nghề đan đát ở huyện Phước Long đã giúp các thí sinh nhí hiểu rõ hơn sự ra đời và phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Thông qua việc “dạy mà chơi, chơi mà dạy”, nghệ nhân nơi đây đã hướng dẫn các thí sinh nhí cách đan các vật dụng, rồi chỉ cho thấy đờn ca tài tử đã ăn sâu vào sinh hoạt đời thường như thế nào, gắn liền với cuộc sống của người nông dân ra sao.
KHÔNG MUỐN RỜI NHAU
“Mái nhà chung” - Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là nơi chứng kiến những vui - buồn, những nụ cười - nước mắt của các thí sinh nhí. Quá trình tập luyện xuyên suốt trong thời gian dài đã làm cho tình bạn lớn dần từng ngày. Đó là những lúc ngoài giờ luyện tập, các em tụm lại ca nghêu ngao, chụp ảnh lưu niệm, vui đùa… Bước vào vòng loại để tìm ra gương mặt ưu tú nhất, càng thấy các em dành tình cảm cho nhau thật sâu đậm. Những em khóc khi biết mình rời “cuộc chơi” là chuyện tất nhiên, nhưng có em lại khóc rất “nhiệt tình” khi thấy bạn mình bị loại. Khi MC Quế Trân hỏi: “Sao được ở lại mà con khóc dữ vậy nè?”, có em hồn nhiên trả lời: “Con không muốn ai rời cuộc thi cả”. Mới hay, tuy cạnh tranh với nhau, nhưng các em lại sống rất tình cảm với nhau!
Chương trình vẫn còn một chặng đường khá dài ở phía trước. Các thí sinh nhí được ở lại sẽ tiếp tục trải qua những ngày tháng bên nhau thật ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, khi chương trình kết thúc, dù đoạt giải hay không, thì những thí sinh nhí sẽ có sự trưởng thành ở cả chuyên môn lẫn cuộc sống đời thường.
NGỌC VŨ

Truyền hình








Xem thêm bình luận