(CMO) Sau hơn 4 tháng khô hạn làm cho cây cối, hoa màu... trong tình trạng kêu cứu, cơn mưa "vàng" trái mùa vừa qua ít nhiều đã làm “hạ nhiệt” những nóng bức, cằn khô trong nhiều tháng dài.
Đó là câu chuyện của thời tiết, của khí hậu, của môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, có một điều rất đáng để mọi người quan tâm và tự điều chỉnh mình, đó là văn hoá giao thông sau cơn mưa.
Câu chuyện mỹ quan đô thị và việc ngập nước cục bộ ở nội đô đã là câu chuyện chung của hầu hết các thành phố, thị xã lớn, nhỏ trong cả nước. Quay lại nội ô TP Cà Mau sau cơn mưa nặng hạt kéo dài chiều ngày 10/3 vừa qua. Cuối giờ chiều, sau cơn mưa, gần như tất cả các tuyến phố dài ngắn trong thành phố đều ngập nước.
![]() |
Cơn mưa lớn trái mùa gây ngập nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cà Mau. Ảnh: Chí Diện |
Chính vì tình trạng ngập cục bộ đó, mới thấy rõ hơn văn hoá giao thông của khá nhiều người. Thay vì ai cũng có thể nhường nhau một chút, không chọn cho mình những vị trí khô ráo hơn để chen lấn nhau, để cố vượt lên trước mặt xe người khác chỉ vài mươi giây… thì cảnh tượng hỗn loạn sau mưa đã không diễn ra. Lũ lượt từng đoàn xe nối đuôi nhau, chen lấn, xen ngang, xen dọc, không ai chịu nhường ai, còi xe bấm inh ỏi, liên tục. Thử hỏi trong tình trạng rất nhiều xe chỉ nhích dần từng chút một, thì tiếng còi của người chạy phía sau chỉ gây thêm phản cảm trong quá trình tham gia giao thông, chứ không giải quyết được vấn đề cấp bách nào cả.
Mọi lời ăn tiếng nói, mọi hành vi, cử chỉ diễn ra hàng ngày của một cá nhân trong xã hội, ít nhiều cũng đều thể hiện cá tính, sự nhẫn nhịn hoặc nóng nảy của người đó. Trong quá trình tham gia giao thông cũng vậy, tuỳ tình hình thực tế cũng như môi trường khách quan bên ngoài, mà mỗi người tự điều chỉnh hành vi giao thông của mình cho phù hợp. Hết giờ làm việc, ở buổi tan tầm, ai cũng có việc gia đình, cha mẹ già, con nhỏ..., nhưng trong tình trạng bất khả kháng như cơn mưa ngập hầu hết các tuyến phố vừa qua, nếu mỗi cá nhân chịu khó nhường nhau một chút thì tình hình giao thông sẽ tốt hơn và mọi người vẫn có thể về đến nhà trong an toàn, dù có thể muộn hơn đôi chút.
Văn hoá giao thông chỉ là một biểu hiện nhỏ trong tính cách của mỗi cá nhân con người. Nhiều biểu hiện nhỏ này lâu ngày “gộp lại” sẽ thể hiện rất rõ “nết ăn, nết ở” của người đó. Mong rằng, mỗi chúng ta cần nhìn lại những biểu hiện đã qua của mình để có những hành xử văn minh hơn khi tham gia giao thông./.
Huỳnh Thuý Kiều