Thứ hai, 10-11-25 06:27:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cô giáo Nguyễn Hồng Cảnh: Mong được chắp cánh cho những ước mơ

Báo Cà Mau Tốt nghiệp Trường Sư phạm cấp II Minh Hải chuyên ngành Ngữ văn - Sử năm 1991, cô Nguyễn Hồng Cảnh về nhận nhiệm vụ tại Trường THCS Quang Trung (huyện Cái Nước) với khát khao đem con chữ về với con em của quê hương mình. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường này, cô đã đem hết tâm huyết của mình để chắp cánh cho những ước mơ của các em.

Tốt nghiệp Trường Sư phạm cấp II Minh Hải chuyên ngành Ngữ văn - Sử năm 1991, cô Nguyễn Hồng Cảnh về nhận nhiệm vụ tại Trường THCS Quang Trung (huyện Cái Nước) với khát khao đem con chữ về với con em của quê hương mình. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường này, cô đã đem hết tâm huyết của mình để chắp cánh cho những ước mơ của các em.

Là Tổ trưởng Tổ Văn - Sử - Giáo dục công dân, cô Nguyễn Hồng Cảnh là một tấm gương sáng trong công tác quản lý, giảng dạy. Ðiều khiến cô được đồng nghiệp gần gũi, tin cậy chính là tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình. Nhận xét về cô, thầy Ðỗ Hoàng Hồ Liệp Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cho biết: “Cô Cảnh là một trong những giáo viên cốt cán của nhà trường, là người có thời gian gắn bó với ngôi trường này đã hơn 20 năm. Bản thân cô luôn chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan và nơi cư trú. Về công tác chuyên môn, cô luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường, đạt nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng toàn diện của học sinh, nhất là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn”.

Cô Nguyễn Hồng Cảnh.               Ảnh: Hoàng  Triết

Với cương vị là tổ trưởng bộ môn, cô luôn cố gắng trong công tác, có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tích cực nghiên cứu văn bản quy định của cấp trên, kịp thời triển khai đến toàn thể giáo viên trong tổ. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, giáo viên, luôn đặt nhiệm vụ chung lên trên hết. Bản thân cô có lối sống giản dị, tác phong sư phạm mẫu mực. Cô cũng thường xuyên có những sáng tạo trong các hoạt động của tổ chuyên môn như: lập kế hoạch hoạt động chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập lớp 9; kế hoạch hoạt động ngoại khoá chuyên môn...

Bên cạnh đó, cô còn tham gia tổ chức thành công các kỳ thi như thi khảo sát chất lượng đầu năm đối với học sinh các khối; thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; thi tự làm đồ dùng dạy học cấp trường; thi học sinh giỏi cấp trường... gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn như: soạn bài, lập hồ sơ sổ sách và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ dạy để đạt hiệu quả cao nhất. Chất lượng đào tạo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đã phản ánh những cố gắng đóng góp của cô Nguyễn Hồng Cảnh.

Nhìn vào bảng vàng thành tích của học sinh Trường THCS Quang Trung, dễ dàng nhận thấy bộ môn Ngữ văn luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Ðã gần 10 năm nay, dưới sự bồi dưỡng tận tình của cô Nguyễn Hồng Cảnh, năm nào trường cũng có học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện, đặc biệt từ năm 2011-2014, trường có 1 học sinh giải Khuyến khích kỳ thi “Văn hay - Chữ tốt” cấp khu vực, có 3 em đoạt giải học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Có thể nói, thành tích mà cô Nguyễn Hồng Cảnh đạt được là mơ ước của nhiều giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quãng thời gian công tác, một thoáng suy tư, cô nhỏ nhẹ: “Ðó là lúc mình mới ra trường, lúc đó cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn. Phòng học tạm, nắng thì nóng, còn mùa mưa thì khỏi phải nói. Có nhiều bữa cô, trò phải xăn quần lội trong lớp học, vừa học vừa tát nước mưa ra ngoài. Vậy mà không có em nào vắng, dù chỉ là một buổi học. Các em khao khát đi học để thay đổi cuộc đời. Nhìn các em học sinh ham học mà thấy thương. Các em còn an ủi lại mình, sợ mình cực quá mà bỏ nghề”. Cô rưng rưng nước mắt.

Cũng chính vì tình cảm ấy của các em mà cô luôn tự nhủ mình phải quyết tâm nhiều hơn để thực sự gần gũi với các em, chắp cho các em đôi cánh ước mơ, khát vọng thay đổi cuộc đời. Ðiều khiến cô tự hào nhất không phải là những danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen mà chính là sự thành đạt của các học trò mình.

Cô Phạm Thuỳ Linh, Trưởng Ban Nữ công của nhà trường, cho biết: “Cô Nguyễn Hồng Cảnh là con người của nghề, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công việc mình đang làm. Cô rất yêu thương học sinh và luôn mong muốn học sinh của mình trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Có nhiều em học sinh trở về thăm cô với tình cảm của đứa con đi xa về thăm lại người mẹ hiền. Bên cạnh đó, cô còn là nữ công đoàn viên nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động chung của nhà trường, công đoàn và các đoàn thể xã hội khác. Cô thường xuyên gần gũi với đồng nghiệp nữ, chia sẻ, giúp đỡ nữ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Cô còn có nhiều đề xuất sáng tạo để công tác nữ công của nhà trường hoạt động hiệu quả”.

Với những cố gắng không mệt mỏi, cô Nguyễn Hồng Cảnh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu: “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục”, “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn”; 2 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, nhiều năm liền được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và được UBND tỉnh tặng bằng khen...

Cô Cảnh chia sẻ: “Ðộng lực để mình phấn đấu không mệt mỏi xuất phát từ chính sự thành công của học sinh. Mình luôn hiểu rõ ý nghĩa của công việc, tự nhắc nhở mình phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với công việc, mà cụ thể ở đây là đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung. Với mình, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được đứng trên bục giảng và chứng kiến sự thành công của học sinh”./.

Nguyễn Anh Tuấn

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.